Học cắm hoa, nghe giảng thuyết tại chùa Bảo Quang

 


Thiên An/Người Việt


SANTA ANA (NV) – Chùa Bảo Quang vừa tổ chức buổi hướng dẫn cắm hoa nghệ thuật và trình diễn nhạc thiền miễn phí tại phòng sinh hoạt của chùa vào Chủ Nhật, 14 Tháng Tư. Đây là lần đầu tiên chùa có buổi nói chuyện về nghệ thuật cắm hoa.









Hoà Thượng Thích Quảng Thanh với bình hoa mang hương sắc mùa Xuân. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Cao niên có, trẻ tuổi có, Phật tử cũng như người ngoại đạo, gần 200 người đến xem Hòa Thượng Thích Quảng Thanh vừa giới thiệu nghệ thuật cắm hoa, vừa luận bàn triết lý cuộc sống. Từ 2 giờ trưa đến 6 giờ chiều, dù chương trình khá đơn giản trong tinh thần mộc mạc nơi cửa Phật, khán giả cứ thế ngồi suốt bốn tiếng đồng hồ say sưa theo dõi.


Hoà thượng hiện là Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới và là viện chủ chùa Bảo Quang, Santa Ana.

Theo lời Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, nghệ thuật cắm hoa rất đa dạng, có nhiều trường phái khác nhau, Đông sang Tây, từ cổ điển đến hiện đại. Chương trình lần này tập trung trình bày về trường phái cổ điển. Trường phái này, cũng theo lời vị hòa thượng, có khả năng truyền tải được các triết lý, tư tưởng của nghệ nhân. Tốt nhất, hoa phải là hoa dại ngoài vườn, bình cắm phải được làm thủ công từ gỗ đá. Tác phẩm từ nghệ thuật cắm hoa cổ điển tuy trông nhẹ nhàng, đơn giản, nhưng thể hiện cái tinh tế của người nghệ nhân và tính triết lý cao độ đằng sau các cánh hoa. 

Chương trình diễn ra lần luợt theo chủ đề của những bình hoa được trình bày.

Sắc Xuân là chủ đề của bình hoa đầu tiên. Hòa thượng đưa kéo cắt nhánh đào duy nhất còn sót lại trong chùa, đặt vào chậu đá. Một vài cành trúc xanh non được dùng làm nền. Sự tương phản càng tăng thêm khi vị hòa thượng hái đủ loại hoa dại đầy màu sắc để tô điểm cho chậu bông.


“Cành đào này biết vị nghệ thuật nên nghe lời tôi năn nỉ, hết Tết lâu rồi mà vẫn ráng sống để đến buổi cắm hoa này,” Hòa Thượng Thích Quảng Thanh nói đùa, khiến cả gian phòng cười ồ. Không khí chương trình trở nên gần gũi, thoải mái ngay từ những phút đầu tiên. Sự hài hước và cách nói chuyện đơn giản của người giảng thuyết xuyên suốt toàn bộ chương trình. Người nghe thấm nhuần các đạo lý về tình gia đình, về văn hóa, lịch sử, về lãnh thổ, nhân quyền… một cách thật nhẹ nhàng.









Khán giả vừa xem hoa cắm, vừa nghe hòa thượng thuyết giảng trong tiếng nhạc thiền êm ái. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Trong lúc khán giả ngắm hoa, nghe giảng, tiếng đàn piano của nhạc sĩ Nam Hưng ngân êm đềm, đưa người tham dự vào không khí thanh thoát của nhạc thiền.


Bình hoa về mùa Xuân được Hòa Thượng Thích Quảng Thanh dùng để mở đầu chương trình và để bàn luận về bộ môn cắm hoa nghệ thuật trong lịch sử văn hóa Việt Nam.

Hòa thượng dùng một chiếc bình gỗ đặc biệt để cắm bình hoa thứ hai. Chiếc bình gỗ, hòa thượng cho biết chính tay ông khắc đẽo, theo ông từ khi ông đi vượt biên, tị nạn đã vài thập kỷ. Hòa thượng lại ra vườn, cắt một chùm lá phong đỏ úa, đặt vào cạnh thân gỗ xù xì có dáng cong vòng như đang đổ gập qua trái, rồi cắm một bông hoa lan trắng vào bình. Chỉ vài chiếc lá, một bông hoa, là xong bình hoa thứ hai. Màu trắng mềm mại của hoa nổi bật trên nền đỏ của lá phong và nét khô khan, xù xì của thân gỗ.

Khán giả tự nguyện lên chia sẻ cảm nghĩ. Có vị nhìn hoa ứng khẩu: “Hoa mãn tự nguyên khai.” Có người thì cho rằng bông hoa tượng trưng cho mầm sống, nội lực con người vươn lên giữa khó khăn… Ý kiến riêng của mỗi người, cả giống và khác, so với cảm nghĩ của bản thân Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, đều được ông lắng nghe và thảo luận.


Tương tự bình hoa thứ hai, bình hoa thứ ba cũng theo phong cách đơn giản, đối chiếu. Vị hòa thượng dùng một bình hoa lớn, rất lạ, có hình dạng như một lòng bàn tay với các ngón tay dài chụm lại. Ông dùng một đóa hồng trắng và một nhánh lá sen để kết thúc phần cắm hoa. Hoa tượng trưng cho mẹ, cùng với hình dáng của chiếc bình, hòa thượng thuyết giảng về tình mẫu tử cao quý.


Sang bình thứ tư, hòa thượng dùng hoa cúc để nói về tình bạn, tình thân hữu. Bình cuối cùng, hòa thượng dành làm biểu tượng cho Quan Thế Âm. Ông luận bàn về đạo lý tâm linh, đạo lý làm người qua những mẩu chuyện đơn giản, thiết thực, trong sự hài hước, gần gũi.


“Đỉnh cao của nghệ thuật là đạo,” Hòa Thượng Thích Quảng Thanh nói.









Nhạc sĩ Lê Trí Hưng, một trong những khách mời cho phần văn nghệ, độc tấu một khúc nhạc cổ. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Tất cả người tham dự được mời những món chay thanh tịnh do chùa Bảo Quang và tiệm bánh Đông Hưng Viên chuẩn bị. Một số vị khách mời đặc biệt lên đàn, hát các bản nhạc đầy ý nghĩa. Có thể nói, chương trình không chỉ đơn giản về nghệ thuật cắm hoa, mà là một buổi sinh hoạt văn nghệ, tinh thần, và tôn giáo dành cho người tham dự.


Một người tham dự, ông Vương Vũ, 40 tuổi, cư dân Santa Ana, khi chương trình kết thúc có nhận xét với phong viên: “Coi xong mới thấy cắm hoa kiểu này vừa cần sự khéo léo, vừa phải có ‘cái đạo’ ở trong.” Ông Vũ cho rằng mình sẽ không cắm hoa được như Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, nhưng rất thích được thưởng thức các tác phẩm sắp tới của vị hòa thượng này.




Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT