Thursday, March 28, 2024

Hội Ảnh Quê Hương triển lãm ảnh ‘Việt Nam và các hải đảo’


Linh Nguyễn/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Theo thông lệ, Hội Ảnh Quê Hương (HAQH) tổ chức triển lãm vào cuối năm để chia sẻ những hình ảnh đẹp của quê hương đất nước với đồng hương.










“Early Fishing” của nhiếp ảnh gia Châu Lê. (Hình: Hội Ảnh Quê Hương cung cấp)


Năm nay hội tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam và các hải đảo,” từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, 1 và 2 Tháng Mười Hai, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683. Lễ khai mạc sẽ được cử hành lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy.


Ông Trần Văn Xẻn, hội trưởng, nói với phóng viên báo Người Việt về chủ đề năm nay: “Ðể chúng ta luôn thấy rằng quê hương đẹp hơn cả và luôn nhớ rằng chúng ta còn có một quê hương bên kia nửa vòng trái đất, chúng tôi chọn chủ đề ‘Việt Nam và các hải đảo’ để khẳng định chủ quyền dân tộc trên các hải đảo Việt Nam, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, với 80 tác phẩm của hơn 20 nhiếp ảnh gia, và một số bản đồ chi tiết chưa từng được phổ biến về các quần đảo nầy.”


Là một cựu sĩ quan Hải Quân VNCH, ông chia sẻ sự đau xót về sự kiện CSVN dâng biển, đảo cho Trung Cộng.


“Thiết nghĩ, quê hương là của chung, người nào cũng có quyền yêu mến, cũng có bổn phận phải giữ gìn. Chúng ta có thể quên quê hương, nhưng quê hương luôn nhớ chúng ta, trong tình máu mủ một mẹ trăm con.”


Ông kể: “Ðược biết, trong những năm gần đây, tổ quốc luôn bị đe dọa và xâm chiếm, từ những vùng biên giới Việt-Hoa, tới những hải đảo vốn là cửa ngõ giao thông đường biển và nguồn lợi hải sản của chúng ta. Trước những hiểm họa đó, thử hỏi, ai là người Việt mà không đau lòng? Chúng tôi không biết làm gì hơn để bảo vệ tổ quốc ngoài việc phát huy lòng yêu nước trong lòng người bằng cách tổ chức những cuộc triển lãm như thế nầy. Ðặc biệt năm nay, ngoài những hình ảnh quê hương thông thường, chúng ta sẽ có thêm hình ảnh những vùng đã mất và đang mất.”


Ông trăn trở và cùng các bạn hữu săn ảnh quê hương, nhất là về các hải đảo đã mất và thân phận con người trên quê hương.


“Làm người đã khó, làm người Việt lại càng khó hơn. Tại sao? Tại vì người Việt luôn phải đối chọi với ngoại xâm để bảo toàn quê hương gấm vóc của mình trong suốt chiều dài lịch sử,” ông Xẻn nói. Ngày xưa, Ðức Trần Hưng Ðạo đã ba lần đánh thắng quân Nguyên. Việc nầy cho thấy, lòng yêu nước, cộng với tình đoàn kết, việc gì cũng có thể hoàn thành, dù đó là việc châu chấu đá xe, dù đó là việc chống lại mấy chục vạn quân Nguyên đã thôn tính nhiều quốc gia hùng mạnh từ Âu sang Á.”


Theo ban tổ chức, HAQH cố gắng mang lại hào khí đó vào trong cuộc triển lãm lần nầy, để đồng hương khi tới xem, lúc về sẽ mang theo hào khí đó cho gia đình và con cháu. Chúng ta đã sưu tầm được một số hình ảnh các hải đảo, những bản đồ Việt Nam đầy đủ chi tiết các hải đảo Hoàng Sa và Trường Sa, ngoài những hình ảnh quê hương hữu tình thường lệ.


Cùng tham gia triển lãm, có các nhiếp ảnh gia như Trị Lê, Daniel Phạm, Diana Thái, Jesse Nguyễn, Châu Lê, Nguyễn Bảo Thạch, Thành Lâm, Hải Lê, Phạm Hải Nam, Kim Lê, Lưu Thanh Vương, Tước Nguyễn, Bình Phạm, Nguyễn Ngọc Liên, Hoàng Phái, Chu Trọng Ngư, Liêm Bùi, Phi Dương, Hiền Phạm, Hương Hoàng, Phi Dương, Trí Nguyễn và Trần Văn Xẻn.










Ðảo Hoàng Sa. (Hình: Hội Ảnh Quê Hương cung cấp)


Ban tổ chức đặc biệt cảm ơn cựu Hải Quân Thềm Sơn Hà “đã dày công nghiên cứu và cho mượn ba tấm bản đồ Việt Nam, Hoàng Sa, và Trường Sa với đầy đủ chi tiết, để mọi người có thể tìm hiểu tường tận địa hình các hải đảo.”


Ban tổ chức kính mời đồng hương đến tham dự buổi triển lãm này.


–-


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT