Tâm Nguyễn/Người Việt
Linh Nguyễn/Người Việt (chuyển ngữ)
WESTMINSTER (NV) – Hội Bác Ái Phan Xi Cô tổ chức một buổi gây quỹ lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật, 14 Tháng Tư, tại nhà hàng Seafood Palace để giúp đỡ những trẻ mồ côi, những người bệnh và khuyết tật tại Việt Nam.
Khoảng 200 người đến tham dự tiệc gây quỹ và quyên góp để hỗ trợ cho hội. Linh Mục Trịnh Tuấn Hoàng, một thành viên của hội, nói hy vọng buổi gây quỹ có thể giúp được càng nhiều trẻ em mồ côi càng tốt.

Những người từ cộng đồng chụp ảnh với các em tình nguyện viên của Hội Bác Ái Phan Xi Cô. (Hình: Tâm Nguyễn/Người Việt)
Linh Mục Trịnh Tuấn Hòang cho biết: “Thật là buồn khi thấy các trẻ em trong tình huống này và chúng tôi chỉ muốn giúp đỡ”. Sứ mệnh của hội là giúp đỡ trẻ em mồ côi tại Việt Nam với bất cứ điều gì mà các em cần, như thực phẩm, quần áo, y tế và giáo dục. Cũng giống như Thánh Phan Xi Cô thuở nào, các em mồ côi sẽ được chăm sóc không phân biệt tôn giáo, nguồn gốc, hoặc đảng phái chính trị.”
.
“Các trẻ em mồ côi là con cái của Thiên Chúa và chúng ta là anh chị em của chúng. Các em có thể dựa vào vai của chúng ta để được giúp đỡ,” vị linh mục nói tiếp.
“Dù chỉ là một đô la, mỗi một ít góp lại cũng có thể giúp đỡ các trẻ em tại Việt Nam,” ông Nguyễn Thiện, người chịu trách nhiệm lập kế hoạch và quảng bá cho Hội Bác Ái Phan Xi Cô, nói.

Linh Mục Trịnh Tuấn Hoàng (giữa) chụp ảnh lưu niệm với cộng đồng. (Hình: Tâm Nguyễn/Người Việt)
“Những trẻ em này cần tất cả những sự giúp đỡ mà các em có được và chúng tôi muốn làm cho các em tận hưởng được tuổi thơ của mình,” ông Thiện nói.
Hội đi về Việt Nam để giúp đỡ các trẻ em mồ côi thiếu thốn. Sự đóng góp hào phóng giúp các em mồ côi có thực phẩm, quần áo và giải phẫu. Cũng giống như ông Thiện nói, một đô la có thể giúp hội cung cấp ba pound gạo để giúp các em mồ côi qua cơn đói.

Biểu tượng của hội. (Hình: Tâm Nguyễn/Người Việt)
Ông Khương Trần, giám đốc điều hành, cho biết: “Nhờ sự đóng góp của tất cả mọi người, chúng tôi mang lại tình yêu thương và sự chăm sóc mà các em đáng được hưởng.”
“Nếu không có sự rộng lượng của cộng đồng, chúng tôi sẽ chẳng làm được gì và chúng tôi xin tri ân quý vị giúp đỡ chúng tôi giúp được các em,” bà Nguyệt Đình, phó chủ tịch điều hành hội, nói.
—
Liên lạc tác giả: [email protected]
















































































