Khóa 12 Liên Trường Võ Khoa Thủ Ðức hội ngộ

 

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV)Năm 1961, đáp lời sông núi theo nhu cầu động viên đầu tiên, 1,490 sinh viên sĩ quan (SVSQ) đã lên đường nhập ngũ khóa 12 Thủ Ðức và chính Tổng Thống Ngô Ðình Diệm đã chủ tọa cho lễ mãn khóa, đặt tên cho khóa này là Khóa 12 Sĩ Quan Trừ Bị/Thủ Ðức Trần Hưng Ðạo.

Lễ chào quốc quân kỳ Việt Mỹ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Thời đó, trường Bộ Binh Thủ Ðức được gọi là Liên Trường Võ Khoa Thủ Ðức (LTVKTÐ). Trong khóa này, có hai vị chỉ huy trưởng, khai giảng khóa ngày 23 Tháng Mười, 1961 là Thiếu Tướng Hồ Văn Tố, mãn khóa ngày 1 Tháng Tám, 1962 là Ðại Tá Lam Sơn. Sau khóa này, LTVKTÐ được đổi thành Trường Bộ Binh Thủ Ðức.

Sau hơn 51 năm từ ngày ra trường, các cựu sinh viên sĩ quan khóa 12 LTVKTÐ tổ chức ngày hội ngộ kỷ niệm 18 năm thành lập, vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật vừa qua tại nhà hàng Paracel, Westminster, với trên 250 người đến tham dự.

Ông Nguyễn Trọng Thu, trưởng ban tổ chức, cho biết: “Hội ngộ ngày hôm nay chúng tôi có hai tiêu đề. Tiêu đề thứ nhất là kỷ niệm 18 năm thành lập hội SVSQ khóa 12 Trừ Bị Thủ Ðức Trần Hưng Ðạo tại Nam California. Tiêu đề thư hai là kỷ niệm ngày ra trường của chúng tôi được gần 51 năm. Các SVSQ nhập ngũ khóa này gồm có ba thành phần. Thứ nhất là thành phần công chức kể cả thứ trưởng, bộ trưởng cũng có học khóa này. Thành phần thứ hai là nhập ngũ theo tinh thần động viên. Thứ ba là các SVSQ có tú tài tình nguyện.”

“Khóa 12 là khóa đầu tiên được học cách sử dụng chiến xa M113 của Hoa Kỳ trang bị cho QLVNCH. Các SVSQ trong thời điểm này được đào tạo rất nhiều ngành nghề để phục vụ cho chính phủ và quân đội của VNCH như Hành Chánh-Tài Chánh, Công Binh, Pháo Binh, Truyền Tin, Thiết Giáp, Quận Cụ, Không Quân. Sau ba tháng học về căn bản quân sự tác chiến đường bộ, các SVSQ được thi để chọn ngành và tiếp tục theo học ngành chuyên môn của mình. Ðến khi mãn khóa, tất cả các khóa sinh phải trở về Liên Trường Võ Khoa Thủ Ðức để làm lễ mãn khóa và trở thành những tân sĩ quan của QLVNCH. SVSQ thủ khoa là Nguyễn Ngọc Linh. Cấp bậc cao nhất vào năm 1975 là Ðại Tá Võ Ân, có rất nhiều người mang cấp bậc trung tá và được làm chức quận trưởng,” ông cho biết thêm.

Trước giờ khai mạc, chúng tôi thấy nhiều người trong bộ quân phục của LTVKTÐ cùng với những sắc phục trong quân binh chủng của QLVNCH, và những chiếc áo dài của nhiều phụ nữ Việt Nam, dĩ nhiên, họ chính là những nàng dâu, những em gái hậu phương trong thời chiến của các chiến hữu cựu SVSQ khóa 12 Trần Hưng Ðạo, và có một số là hậu duệ của họ.

Những người con của đất nước đã từng nhập cuộc vào nhiều chiến trận khốc liệt trên bốn vùng chiến thuật ngày xưa, giờ đây, kẻ còn người mất, họ quy tụ về đây với tình “đồng môn” của quân trường mẹ ngày xưa và tình đồng hương nơi xứ người, nhớ về những bạn bè đã nằm xuống cho đại cuộc, nhớ về quê hương đã nghìn trùng xa cách!

Ðồng ca bài “Ðáp Lời Sông Núi.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ðiều hợp chương trình ông Phạm Xuân Trà và ông Vũ Minh. Ông Minh cho biết: “Mục đích của sự hiện diện của quý vị trong ngày hôm nay là chúng ta nên trao cho nhau những nụ cười, những tình cảm đã 51 năm bây giờ được gặp lại, trao cho nhau những câu nói có chữ ‘mày tao,’ tuy rằng năm nay chúng ta đã ngoài 70-80 tuổi rồi, nhưng chúng ta vẫn dùng những ngôn từ đó để nhớ lại cái tuổi mà ‘ngày ấy gặp anh dưới mái trường, mồ hôi tuôn chảy đồi hoa tím.’”

Bằng giọng nói đầy nhiệt huyết, ông Vũ Minh bày tỏ thêm: “Các anh đã nhận lấy trách nhiệm của một người chiến sĩ được danh dự bảo vệ tổ quốc, cái danh dự đó các anh vẫn còn, tinh thần trách nhiệm vẫn còn và đặc biệt nhất là các anh còn lại tình cảm trong người của các anh. Sau 51 năm nay vẫn còn gặp lại, thì có gì quý bằng.”

Phần nghi lễ khai mạc với sự hiện diện của đoàn quốc quân kỳ Việt-Mỹ do ông Phạm Trung Dzu điều hợp. Kế tiếp là phần giới thiệu các quan khách đến tham dự, đặc biệt có sự hiện diện của cựu Ðại Tá Nguyễn Văn Huấn, cựu giám đốc LTVKTÐ năm 1961.

Trong diễn văn khai mạc, ông Thu nói: “Ðã hơn một phần ba thế kỷ cộng sản cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam. Chúng ta cứ ngỡ rằng quê hương đã mất và mất tất cả. Nhưng riêng tôi thì không! Một người thương phế binh trong QLVNCH đã phát biểu trên đài phát thanh là VNCH đã chết trong lòng của cộng sản, nhưng sống mãi trong cái tinh thần tự do và dân chủ. Thật vậy, thưa quý vị, suốt gần 40 năm qua, lá cờ chính nghĩa quốc gia của VNCH luôn luôn phất phới ở khắp mọi nơi trên thế giới, và còn là biểu tượng cho tự do, dân chủ và quật cường.”

Ðiệu múa “Chiếc Nón Bài Thơ Huế.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau đó là phần ẩm thực và chương trình văn nghệ giúp vui do ban văn nghệ trong gia đình các chiến hữu của K12 thực hiện.

Trong buổi họp mặt này có một cựu SVSQ K12 từ Việt Nam đến. Ðó là ông Nguyễn Minh.

Ông chia sẻ: “Tôi rất vui mừng khi gặp được một số các bạn cùng khóa trong ngày hôm nay. Anh em chúng tôi đều là người có tuổi cao, được gặp nhau trên xứ lạ quê người là điều rất quý. Năm 1967 tôi đã giải ngũ và được đi làm sở Mỹ tại Việt Nam. Tôi đang sống tại Việt Nam, lớn tuổi rồi, không còn làm việc nữa và đang sống nhờ các con cháu nuôi mình.”

Chị Minh Hồng, vợ của cựu SVSQ Lê Như Tứ, tâm sự: “Sau 30 Tháng Tư, 1975, chồng tôi bị đi tù tại Hà Nam Ninh, Bắc Việt, tôi ở lại trong Nam để lo nuôi dưỡng 5 đứa con còn thơ dại. Lúc đó, đứa lớn nhất chỉ học lớp 7 nên đời sống của mẹ con tôi rất khó khăn. Mẹ con tôi sống không có nhà, chỉ mướn một sạp nhỏ tạm ở và buôn bán chút đỉnh để nuôi con tại nhà lồng chợ. Nhưng đôi khi tôi củng cố gắng dành dụm chút ít tiền để đi thăm chồng tôi. Cuối năm 1981, chồng tôi được về với gia đình và sau đó chồng tôi phải đi làm ruộng để tiếp giúp tôi nuôi con. Gia đình tôi sang Mỹ theo chương trình HO 15, được định cư tại thành phố Jacksonville, Florida.”

Sau đó, ông Tứ cho biết thêm là những đứa con của anh chị sau này đều tốt nghiệp kỹ sư tại Hoa Kỳ.

Hiện giờ, tổng cộng trên thế giới, K12 TBTÐ chỉ còn được khoảng 320 người. Người còn sống nhỏ nhất đã 71 tuổi.

Tân Ban Chấp Hành của nhiệm kỳ mới 2013-2015 của Hội Cựu SVSQ/K12/TBTÐ Trần Hưng Ðạo gồm Nguyễn Trọng Thu (hội trưởng), Vũ Minh (phó ngoại vụ), Phạm Xuân Trà (phó nội vụ), Nguyễn Ngọc Hoán (tổng thư ký), và Ðồng Ðoan (ban xã hội).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT