Nhà văn Phạm Cao Củng qua đời, thọ 100 tuổi


Linh Nguyễn/Người Việt


 


ORLANDO, Florida (NV) – “Nhà văn Phạm Cao Củng vừa từ trần ngày 17 Tháng Mười Hai, 2012, tại Florida, hưởng thọ 100 tuổi,” họa sĩ Mạc Chánh Hòa, dưỡng tử của người quá cố, nói với nhật báo Người Việt.










Di ảnh nhà văn Phạm Cao Củng. (Hình: Gia đình cung cấp)


Nhà văn Phạm Cao Củng trước đây thường viết truyện trinh thám và truyện kiếm hiệp, qua nhiều bút hiệu như Văn Tuyền, Phượng Trì, Trần Lang, Phạm Thị Cả Mốc, Án Cao.


Cũng theo lời ông Mạc Chánh Hòa, “Nhà văn lão thành từng sáng lập Câu Lạc Bộ Trẻ Việt khoảng năm 1960-1962 và theo các con qua Mỹ trước năm 1975 và ở lại Hoa Kỳ.”


“Năm 2002, cụ về Việt Nam tìm tôi và giúp đưa tôi định cư tại Mỹ,” ông Hòa kể. “Tôi rất thương bố và sống gần cụ được một năm ở Florida nên có rất nhiều kỷ niệm với cụ.”


Bà Hoài Mỹ, vợ ông Hòa, nhận xét về nhà văn Phạm Cao Củng như một người có trí nhớ rất tốt. Bà nói: “Hồi Tháng Tám vừa qua trong lần họp mặt gia đình để kỷ niệm đại thọ 100 tuổi, cụ tỏ ra rất linh hoạt và nhớ gần hết tên các con, các cháu trừ những ai lâu rồi không gặp mà thôi.”


“Nhiều con cháu của cụ còn hỏi đố những câu bất ngờ, thậm chí còn hỏi đố bảng cửu chương mà cụ vẫn trả lời một cách thật nhanh lẹ và chính xác làm mọi người rất thán phục,” bà Hoài Mỹ kể.









Nhà văn Phạm Cao Củng gởi nụ hôn gió đến con cháu trong lần sinh nhật thứ 100 vào Tháng Tám, 2012. (Hình: Gia đình cung cấp)


Bà nói thêm: “Vì cụ là người của công chúng và có rất nhiều người thương mến, gia đình dự định sẽ cùng các thân hữu đem tro cốt của cụ rải trên biển theo ý nguyện của cụ khi còn sinh thời.”


Theo cáo phó của gia đình, linh cữu nhà văn Phạm Cao Củng hiện được quàn tại nhà quàn Baldwin-Fairchild Funeral Home, Altamonte Springs, Florida.


–-


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT