Linh Nguyễn/Người Việt
WESTMINSTER (NV) – Saigon Foundation cùng các nghệ sĩ sẽ tổ chức dạ tiệc “Như Một Lời Tạ Ơn,” từ 6 giờ đến 10 giờ tối Chủ Nhật, 30 Tháng Sáu, tại nhà hàng Grand Garden, 8894 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683, để gây quỹ cứu trợ nạn nhân lốc xoáy ở Oklahoma.
Chị Ái Phương (trái) và chị Kim Oanh, đại diện ban tổ chức, tại trụ sở Saigon Foundation, Westminster. (Hình: LinhNguyễn/Người Việt)

Ý định tổ chức gây quỹ bắt nguồn từ nỗi xúc động của chị Ái Phương, đại diện của Saigon Foundation, một tổ chức bất vụ lợi.
“Trong chuyến đi từ Romania về Mỹ, tôi thấy hình ảnh tàn phá của cơn lốc xoáy ở Oklahoma. Thật hãi hùng và tôi nghĩ đến mình phải làm một điều gì để góp phần xoa dịu những mất mát cho những nạn nhân ấy, để trả lại ơn nước Mỹ cưu mang người Việt mình, ít ra là gia đình của tôi,” chị Ái Phương nói với phóng viên nhật báo Người Việt trong niềm xúc động.
“Về nhà tôi gọi ngay cho ca sĩ Ý Lan. Chị ở xa nhưng nói khi về sẽ bàn. Tôi nói với anh Nguyễn Mạnh Cường của Saigon TV, sau đó liên lạc với anh chị Đồng, chủ nhân của Grand Garden Restaurant,” chị nói một hơi.
Được sự hưởng ứng của anh chị Đồng về ý định tổ chức tiệc gây quỹ, chị cho biết sau đó đề nghị với chị Kim Oanh của Saigon TV, chị Quỳnh Hương của đài Saigon Radio Hải Ngoại. Các ca sĩ Khánh Ngọc, Ý Lan, Thanh Tuyền, Don Hồ đã nhận lời.
Sau đó, chị Ái phương cho biết “mọi người đồng ý và chọn ngày 30 Tháng Sáu để gây quỹ.”
“Chúng tôi gọi chị Tô Ngọc Thủy của Trung Tâm Thúy Nga. Chị nhận lời liền và hứa kêu gọi các ca sĩ của trung tâm ủng hộ tối đa tiệc gây quỹ. Trời ơi, tôi không thể tưởng tượng mọi người sẵn sàng nhanh như thế,” chị Ái phương nói với đôi mắt mở to.
Chị Kim Oanh lúc này mới thêm ý kiến, đồng lòng hưởng ứng, chị tâm sự: “Nhiều người cho rằng, đã đến lúc chúng ta phải nghĩ đến chuyện trả lại phần nào những ân huệ mà chúng ta nhận được từ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Thưa vâng, nên lắm, xin hãy trả ngay món nợ ân tình với đất nước đã bao dung, đã cưu mang đoàn dân tị nạn chúng ta trong những ngày tháng vất vả cơ cực năm xưa, khi chúng ta vừa mới chân ướt chân ráo tìm đến định cư trên quê hương thứ hai này.”
Như thể rất nóng lòng, chị Kim Oanh nói: “Để cứu trợ ngay chúng ta không có nhiều thời gian để chuẩn bị, nhưng chúng tôi tin rằng với lòng từ bi mở rộng, đồng hương sẽ rộng tay ủng hộ để xoa dịu những nỗi đau của các nạn nhân, thể hiện tinh thần đùm bọc ‘lá lành đùm lá rách’ của ông bà tiền nhân đã dạy. Hãy mang đến cho mọi người chút ấm êm hạnh phúc vì đó là tình đồng loại.”
Chị Ái Phương cho biết thêm, “ban tổ chức cũng mời Đào Đại Dương và anh vui vẻ nhận lời. Ngoài ra, buổi tiệc còn có phần đấu giá các món quà rất giá trị mà đồng hương hảo tâm tham dự sẽ không thể bỏ qua.”
“Chúng ta hãy họp lại với nhau của ít lòng nhiều trong đêm gây qũy để có thể giúp đỡ phần nào những người đang thiếu thốn. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Đó là tâm tình của chúng tôi và của những người đang mang món nợ ân tình với người bản xứ khi đứng ra tổ chức buổi hội ngộ gây quỹ này,” chị Ái Phương kêu gọi.
Ban tổ chức cho biết vé có hai hạng $50 và VIP $100. Thực đơn rất ngon và phần văn nghệ do các ca sĩ của Trung Tâm Thúy Nga trình diễn. Danh sách ca sĩ đầy đủ sẽ được loan báo sau.
Mọi chi tiết liên quan đến bảo trợ hay đóng góp, xin liên lạc ban tổ chức: Trương Ái Phương 714-890-2924, Khánh Ngọc 714-833-2278, Đào Đại Dương 714-886-0260.
Để lấy vé, xin liên lạc: Khánh Ngọc 714-833-2278, hoặc 714-372-3112, Grand Garden Restaurant 714-893-1200.
Ban tổ chức cho biết tổng số tiền thâu được, sau khi trừ chi phí, sẽ được trao tại chỗ cho đại diện của Hồng Thập Tự Hoa Kỳ, chi nhánh Orange County.
Saigon Foundation là tổ chức bất vụ lợi quy chế 501 (c)(3) và mọi đóng góp được khấu trừ thuế theo luật định.
Chi phiếu giúp nạn nhân, xin trả cho: Saigon Foundation. Phần Memo, xin đề: Oklahoma Tornado Relief, và gởi về địa chỉ: Saigon Foundation, 14772 Moran St., Westminster, CA 92683.
—
Liên lạc tác giả: [email protected]

















