Đằng-Giao/Người Việt
Santa Ana, California (NV) – Tưởng niệm 40 năm ngày Saigon thất thủ 30 Tháng Tư 1975 – 2015, văn khố Orange County có một cuộc triển lãm nhỏ từ nay đến cuối năm để xác nhận sự đóng góp của cộng đồng Việt Nam vào sinh hoạt chính trị, văn hóa, xã hội cũng như thương mại của cộng đồng Hoa Kỳ.

Tên Little Saigon đầu tiên. (Hình:The Orange County Archive)
Cuộc triển lãm “bỏ túi” này được tổ chức trong khu vực Tòa Án cũ của Orange County, 211 W. Santa Ana Blvd, Santa Ana, mở cửa từ 8:00 am đến 4:30 pm, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, kéo dài đến cuối năm nay.

Quốc kỳ VNCH và Hoa Kỳ trên tường cao. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Treo cao trên tường quốc kỳ của Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ, trong bối cảnh này, lá quốc kỳ mang ý nghĩa sâu xa hơn: Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa đã đi sâu vào tri thức Hoa Kỳ ở mọi tầng lớp, mọi cơ sở.
Cụ Thưởng Nguyễn, cư dân Santa Ana 34 năm, nói: “Quốc kỳ VNCH treo cạnh quốc kỳ Mỹ trong các buổi lễ do người Việt tổ chức là việc quá quen mắt đối với tôi. Nhưng ở đây, trong phòng nhỏ này lại làm tôi xúc động vì do người ta (nhân viên Orange County) tự chọn cho mình. Chúng ta mất nước nhưng di sản vẫn còn. Cờ mình vẫn bay trên bao nhiêu thành phố Hoa Kỳ rồi. Tôi 74 rồi, có chết cũng vui.”
Bà Cẩm Lý, cư dân Santa Ana 22 năm: “Tôi thích con rồng, con lân xanh xanh, đỏ đỏ. Vẫn biết nó từ Tàu mà ra nhưng ở đây nó có cái gì rất Việt.”

Vài hiện vật văn hóa Việt. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Ông Sung Lã, ngụ tại San Juan Capistrano, thích thú chia sẻ: “Đọc phần tiêu đề “Đất ruộng thành Little Saigon” (Farmland to Little Saigon) tôi thấy phục người mình ghê gớm. Năm 1979, khu Tiểu Sài Gòn lèo tèo có 30 quán xá, chỉ trong vòng ba năm thôi mà đã lên tới 350. Rồi tới 1988 mình thành 750.”

Tóm lược một khởi đầu khiêm tốn. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
“Kiếp tị nạn ở khu này ngẫm thật trớ trêu, càng lâu ngày lại càng gần gũi bởi vì càng lúc khung cảnh (Littlle Saigon) càng giống Việt Nam và người càng đông đúc,” ông Sung Lã nhân xét.
Bà Cẩm Lý góp chuyện: “Thì dân mình vẫn nói là “đi (tị nạn cộng sản) được thì cái cột đèn cũng đi mà.”
“Phải ở đây hồi xưa mới thấy được sự thay đổi này – kinh khủng lắm,” ông Sung Lã nói.
Ông Sung Lã trước ở Virginia, chỉ ghé thăm khu Litle Saigon năm 1979 hai tuần rồi về lại. Mãi đến 2011 mới cùng gia đình dọn hẳn về San Juan Capistrano, San Diego.
Cụ Thưởng Nguyễn trầm ngâm: “Ngày xưa người Việt vùng này chỉ là nhúm rơm bên lề xã hội người ta, bây giờ mình là cả một cộng đồng có cả dân biểu quốc hội (California) nữa chứ.”
Bà Cẩm Lý chỉ tấm bảng ghi tên “Little Saigon”” “Tôi và đứa con gái đi coi lần đầu khi họ đựng bảng này lên mà hai mẹ con ứa nước mắt.”
Ông Sung Lã phê bình: “Nghe nói triển lãm, tôi và anh bạn chạy vôi đi xem, tưởng to lớn lắm, ai dè lại có một phòng. Nhưng đây không phải là sự thất vọng, vì tôi thích sự ấm cúng này.”


































































































