Ðức Tuấn/Người Việt
WESTMINSTER (NV) – Gần 200 cựu học sinh, thầy cô và các bạn bè thân hữu cùng anh chị em ca nghệ sĩ, báo chí truyền thông tham dự dạ tiệc hội ngộ cựu học sinh Nguyễn Thượng Hiền-Tân Bình lần thứ 4 vào ngày 5 Tháng Bảy.
Chương trình diễn ra tại nhà hàng Diamond, bắt đầu bằng những tiếng hát “cây nhà lá vườn” của cựu học sinh Nguyễn Thượng Hiền. Dẫn chương trình là MC Trần Quốc Bảo và cô Hồng Vinh, một trong những cựu học sinh Nguyễn Thượng Hiền, niên khóa 81.
![]() |
| Các thầy cô và cựu học sinh Nguyễn Thượng Hiền chụp hình lưu niệm. (Hình: Báu Nguyễn cung cấp) |
Ban nhạc phục vụ cho chương trình ca nhạc là Moon Flower.
Tương tự các năm trước, anh Bùi Minh Tuấn, đương kim chủ tịch hội, phát biểu cảm tưởng, tổng kết sinh hoạt của hội. Ðồng thời anh cũng mời tất cả anh chị em trong ban điều hành hội cùng chụp hình lưu niệm.
Ðặc san số 3 “Giữ Tình Cho Nhau,” 400 trang, với những bài viết mang đầy tính học trò, và hình ảnh của những cựu học sinh cùng thầy cô của trường xưa và nay, được phát hành ngay trong buổi dạ tiệc.
Một số ca nghệ sĩ thân hữu cũng có mặt góp vui, như Lê Quang Vinh, Thiên Quang, Fatima, Thanh Mai…
Phần ẩm thực năm nay được mọi người khen là ngon miệng.
|
|
Ðiều đặc biệt, hội còn tổ chức cho mọi thành viên picnic và du ngoạn San Diego trong ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật.
Ông chủ tịch hội cho biết các anh chị em cựu học sinh ghi tên tham gia cả hai chương trình rất đông.
Năm nào cũng thế, ngoài sự góp mặt của những cựu học sinh hiện sống tại quận Cam và vùng lân cận, còn có một số đông anh chị em khác từ các quốc gia như Pháp, Ðức, Ý, Thụy Sĩ, Việt Nam… Và những tiểu bang trong nước Mỹ về tham dự ngày vui.
Theo đánh giá của một số quan khách tham dự, “Nguyễn Thượng Hiền tuy chỉ là một trường trung học nhỏ, tên tuổi không lớn như Gia Long, Chu Văn An hay Petrus Ký… nhưng mỗi lần tổ chức, các anh chị em đều lo lắng, chăm sóc cho khách tham dự rất cẩn trọng và chuyên nghiệp, đó là điều đáng tuyên dương.”


















