Lâm Hoài Thạch/Người Việt
SANTA ANA, (NV) – Sáng Chủ Nhật, ngày 15 Tháng Năm, đông đảo đồng hương Phật tử đến tham dự Đại Lễ Phật Đản và buổi thuyết trình về đề tài “Ứng Dụng Phật Pháp Trong Thời Đại Khoa Học” tại Tu Viện Hoa Nghiêm, Santa Ana.

Lễ Rước Kiệu Đức Phật. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Hòa Thượng Thích Pháp Tánh, phó chủ tịch Hội Phật Giáo Hoa Kỳ, viện trưởng Tu Viên Hoa Nghiêm, Santa Ana, trưởng ban tổ chức.
Khoảng 9 giờ sáng, đông đảo quan khách và đồng hương Phật tử vân tập trong khuôn viên tổ chức.
Đến giờ khai mạc, Lễ Rước Kiệu Đức Phật, Gia Đình Phật Tử Chánh Trí của Tu Viện Hoa Nghiêm với đại kỳ Phật Giáo đi trước, rồi đến kiệu của Ấu Phật, tiếp theo là chư tôn thiện đức, tăng ni, quan khách và đồng hương Phật tử xa gần đến tham dự. Mọi người cùng bước vào bên trong tu viện và cung nghinh chư tôn giáo phẩm quang lâm Đại Hùng Bửu Điện.
“Giờ này chúng con xin trân trọng kính thỉnh chư tôn thiện đức cùng toàn thể đồng hương Phật tử kinh hành niệm Phật, hướng niệm Phật Đản Sinh và dâng hoa cúng dường Đức Phật.” Ni sư Thích Nữ Thông Thành, điều hợp chương trình nghi lễ, nói.
Các chư tôn đức, tăng ni, quan khách và đồng hương Phật tử cùng đến đạo tràng dâng hoa lễ Phật.

Chư tôn thiện đức, tăng ni quang lâm Đại Hùng Bửu Điện. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Ni sư Thông Thành nói tiếp, “Lại một lần nữa mùa Phật Đản đã trở về. Chúng ta, những người con thân yêu của đất mẹ Việt Nam đang định cư tại Hoa Kỳ, một quê hương mà cách xa tổ quốc của chúng ta hơn nửa vòng trái đất, nhưng dư âm đồng vọng thâm tình đặc biệt đó vẫn luôn trong lòng của những tăng sĩ và những người con Phật khắp mọi nơi. Vì vậy hôm nay, tại Tu Viện Hoa Nghiêm, Hòa thượng viện trưởng cùng toàn thể đạo hữu và gia đình Phật tử hân hoan tổ chức Đại Lễ Phật Đản, Phật Lịch 2560, năm 2016. Đó là ý nghĩa trọng đại của buổi lễ hôm nay.”
Ban tổ chức giới thiệu chư tôn giáo phẩm đến tham dự, gồm có Hòa Thượng Thích Tâm Vân, thành viên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, viện chủ chùa Liên Hải, Garden Grove; Hòa Thượng Thích Huệ Minh, thành viên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, đến từ chùa Khánh Long, Midway City; Thượng tọa Thích Nguyên Huy đến từ Việt Nam; Thượng tọa Thích Tâm Thành, Viện chủ Phật Quán Âm Thiền Tự, Stanton; Thượng Tọa Thích Đạo Hưng, đến từ chùa Hương Sơn, Garden Grove; Thượng Tọa Thích Giác Giác Sử, đến từ Tu Viện Linh Ứng, Santa Ana; Ni sư Phước Từ, đến từ Tu Viện Đại Bi, Santa Ana…
Ngoài ra, còn các các tăng sĩ đến từ Thái Lan và 14 tăng sĩ của Tu Viện Wat Buddhavipassana, Long Beach.
Sau nghi thức khai mạc, phút nhập từ bi quán, hòa thượng viện trưởng Tu Viện Hoa Nghiêm tuyên đọc diễn văn khai mạc.

Chư tôn giáo phẩm và đồng hương Phật tử tham dự. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Hòa thượng viện chủ cho biết, mấy tháng nay ông ngã bệnh và sức khỏe vẫn chưa bền phục nhiều nên lời nói của hòa thượng chưa được suôn sẻ mấy. Rồi Hòa thượng cũng ngỏ lời hân hoan chào đón mọi người đến tham dự Đại lễ Phật Đản hôm nay.
“Hình thức tổ chức ngày Phật Đản ở nơi rộng rãi vĩ đại, hay hạn hẹp thô sơ đều có một ý nghĩ chung là, nói lên sự biết ơn vô bờ của đấng từ bi đã thị hiện vào trong cuộc đời này. Ngày mà ngài đặt bảy bước chân trên hành tinh này, một hành tinh đầy rẫy những khổ đau, bất an và tàn nhẫn,” Hòa Thượng viện chủ nói.
Theo hòa thượng, ngày mà chư thiên và nhân loại nói riêng và muôn loại nói chung được tắm mình trong ánh sáng tuệ giác, làm cho mọi người phản tỉnh và nhận ra được tính Phật. Từ đó, đạo Phật lan tỏa khắp muôn nơi, là con đường mở ra một phương tiện để làm cho người ta biết quay về để nhận lãnh tự tính giác ngộ.
Hòa thượng viện chủ nói tiếp, “Sự thành kính tri ơn và tổ chức đại lễ cúng dường Phật chỉ nói lên hạn hẹp ở trong không gian và sự biểu lộ tấm lòng của những người con Phật. Ý nghĩa và sâu xa hơn hết vẫn là tiên hiểu và thực hành lời dạy của ngài để làm hành trang, để mở ra một chân trời mới, để tiến đến sự giác ngộ, để thoát ly khỏi vòng mê lầm đau khổ cho chính mình, và đem ánh sáng này làm cho tất cả mọi loài chúng sinh được tắm mình trong biển huệ. Điều đó, mới là điều để cho chúng ta cân nhắc.”

Hòa Thượng Thích Pháp Tánh, viện chủ Tu Viện Hoa Nghiêm ban pháp thoại. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Tiếp theo, liên khúc “Mừng Khánh Đản” với những tiếng hát trong Gia Đình Phật Tử Chánh Trí thực hiện.
Sau đó, chư tôn đức, tăng ni và đồng hương Phật tử đảnh lễ cầu nguyện qua trang kinh mừng Phật Đản. Kế tiếp là Lễ Tắm Phật và Lễ Cúng Dường Trai Tăng.
Sau khi đồng hương Phật tử cung tiễn chư tôn giáo phẩm nhập trai tăng đường, Hòa thượng Thích Pháp Tánh ban pháp thoại với đề tài “Suy Niệm Về Pháp Môn Kiến Tánh Thành Phật.”
“Phần lớn chư tăng và Phật tử Việt Nam rất ít nắm được yếu chỉ của pháp môn này. Do đó đa số người tu của chúng ta phần lớn bây giờ chỉ biết tụng kinh niệm Phật, từ đó, khi nghe nói đến cái pháp kiến tánh là quý vị liền nghĩ ra rằng, những pháp đó chỉ có những người thượng căn, thượng trí mới có thể tu tập thế tất thành Phật, còn những người như chúng ta căn bản nghiệp dầy, chứng sâu, huệ cạn ở trong đời mạt vận đầy rẫy nhưng nghiệp lực cưu mang, thì không thể nào ngay trong đời có thể tiến tấn thành Phật được. Thì ở đây, chúng ta sẽ thấy rõ rằng, Kinh Hoa Nghiêm xác định để đánh tan điều này khi vào nội dung của bài nói chuyện này.” Hòa thượng viện chủ giảng trong phần pháp thoại.
Theo hòa thượng viện chủ, Kinh Hoa Nghiêm có dạy, quên mất cái tính giác ngộ hay gọi nó là bồ đề tâm, thì dù chúng ta tu tất cả những nghiệp lành, nhưng chính những nghiệp lành đó là nghiệp cưu mang.
Hòa thượng giảng tiếp, “Quý vị khi nghe kinh này rất là khó hiểu, làm như nó bị ‘sốc,’ tại sao vậy? Tại sao nghiệp lành gọi là nghiệp cưu mang? Bởi vì từ tính giác ngộ nó là gốc của tất cả muôn pháp, nhưng mà bây giờ mình quên nó đi, tức là mình không biết có cái tự tính giác ngộ đó mà khi mình làm nghiệp lành, như vậy cái nghiệp lành đó đốc thúc chúng ta làm cái gì? Cái gì mình đang làm đây?”
Cũng theo Hòa thượng viện chủ, chúng ta làm việc thiện, có người mong cầu để xin đời sau được giàu có sáng đẹp, hoặc là xin được lên cõi trời, hoặc là làm việc thiện vì đó là để chia xẻ đồng loại, quan tâm với nhau trong sự sống, nhưng mà tất cả những cái đó chúng ta đang làm trong cái tâm mong cầu để đạt được những điều gì mà mình mong mỏi, thì chính cái tâm khởi niệm lên đó là cái gốc của mọi thứ vô minh và phiền não từ đó sinh ra.
“Bởi vì mình làm có mong cầu, có thủ lợi, có cái gì đó để phục vụ cho bản ngã của mình, thì cái đó nó không phải là cái phát sinh ra từ trong tâm giác ngộ sẵn có nơi mình. Chính vì vậy, khi chúng ta hưởng được những phước báo đó là chúng ta thọ hưởng những cái vật, cái dục để thỏa mãn cái cảm thọ của mình. Mà khi chúng ta sống trong cái cảm thọ đó, mà chúng ta không có tự mình kiểm soát làm chủ được mình thì tất cả những cái cảm thọ đó nó tạo cho ta cái thấy, cái biết, cái suy tư và thành quả theo lăng kính của cảm nhận thì cái cảm nhận đó là nghiệp quả.” hòa thượng giảng thêm.
Sau cùng, đồng hương Phật tử dùng cơm trưa và thưởng thức chương trình văn nghệ với những tiếng hát của Triệu Mỹ Ngân, Minh Hùng, Hoàng Sĩ Phú, Tú Nhi, Bé JC Thảo Vy và Gia Đình Phật Tử Chánh Trí trình diễn.

































































