Friday, March 29, 2024

VOICE Canada gây quỹ giúp định cư người Syria

Lê Quốc Tuấn/Người Việt


TORONTO, Canada (NV)
– Thương người cùng cảnh ngộ, góp sức chia sẻ nỗi đau của người tỵ nạn Syria, đồng thời cũng để tri ân nhân loại trong đó có cộng đồng người Canada từng một thời cưu mang mình, VOICE Canada khởi động một chương trình quyên góp tài chính mang tên Vietnamese Canadians For Lifeline Syria (Người Canada gốc Việt Cứu Người Syria).

Cô Lê Lương phát biểu tại buổi gây quỹ. (Hình: Phó Đức Lâm)

Chiều ngày 3 tháng 10, 2015, tại Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo chùa Pháp Vân, Mississauga, VOICE Canada tổ chức buổi họp mặt đồng hương để đánh dấu ngày khởi động chương trình này.

Trong buổi họp mặt, Tom Tang, Quang Nguyên, James Nguyễn và Lê Lương – những bạn trẻ xây dựng chương trình cùng chủ tịch VOICE Canada, Đỗ Kỳ Anh, lần lượt trình bày mục tiêu tài chính và phạm vi hoạt động của chương trình Vietnamese Canadians For Lifeline Syria.

Buổi họp mặt có sự tham dự của Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải, bà thị trưởng Mississauga Bonnie Crombie và nhạc sĩ Nam Lộc đến từ California, Hoa Kỳ. Đặc biệt, buổi họp mặt còn có sự tham dự của Giáo Sư Howard Adelman, ân nhân của những thuyền nhân Việt Nam tại Canada, người sáng lập chương trình Operation Lifeline gần 40 năm trước.

Các diễn giả đều nhắc lại câu chuyện vượt biển tìm tự do của mình. Tấm hình em bé Alan Kurdi chết đuối trên đường vượt biển, xác trôi dạt phơi trên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ được bạn trẻ Lê Lương so sánh với hình ảnh của chính mình trong trại tị nạn qua thông điệp xúc động, “Đây có thể là em, là mỗi chúng ta.” Sau đó, hình ảnh vượt biển của thuyền nhân Việt Nam gần 40 năm trước được trình chiếu trên màn ảnh, nhắc cử tọa về mối đồng cảnh mà người tỵ nạn Syria ngày nay đang phải gánh chịu.

Giáo Sư Howard Adelman, nghị sĩ Ngô Thanh Hải và nhạc sĩ Nam Lộc cũng chia sẻ chung một thông điệp, đó là ý nghĩa mang tính đền ơn đáp nghĩa (pay it forward) của chương trình Vietnamese Canadians For Lifeline Syria mà cộng đồng người Việt trải khắp Canada sẽ đồng hành cùng VOICE Canada trong hai mục tiêu: Vận động quyên góp tối thiểu $100,000 và khuyến khích, kêu gọi người Việt chung tay giúp đỡ người tỵ nạn Syria bằng các hình thức bảo trợ khác nhau trong khả năng của mình.

Trong phần đáp từ, khi nhạc sĩ Nam Lộc nhấn mạnh “Mỗi linh hồn trong hàng trăm ngàn người tỵ nạn Việt Nam phải chết trên biển đều kêu gọi đừng để một ai phải chết như chúng tôi,” đây đó, trong cử tọa có nhiều giọt lệ lặng lẽ rơi.

Ban Tổ Chức chụp hình tại buổi gây quỹ. (Hình: Phó Đức Lâm)

Nói chuyện với phóng viên Người Việt, bạn trẻ Tom Tang, cho biết, “Em lớn lên trong một gia đình nghèo, có sáu anh chị em ở Việt Nam. Năm 1981, hai anh chị của em, 9 tuổi và 11 tuổi, được một gia đình người Canada ở Port Perry bảo lãnh đem về nuôi. Gia đình ân nhân này có bốn người con, đã bảo lãnh hai người tỵ nạn từ Brazil, vẫn tiếp tục bảo trợ anh chị của em. Chẳng những thế, hai năm sau, họ tiếp tục bảo lãnh bảy anh em nữa, trong đó có em, khi ấy 11 tuổi, đến Canada.”

Tom Tang kể tiếp, “Từ đó, lớn lên được đi học, có nghề nghiệp chuyên môn, cuộc sống ổn định, lòng em không bao giờ quên tấm lòng vị tha của một gia đình người Canada không cùng máu huyết nhưng đã rộng vòng tay mở ra một cuộc đời mới cho tất cả gia đình em.”

Từ Tháng Sáu, theo lời Tom Tang, đọc báo thấy tình cảnh khó khăn của người Syria trong các trại tỵ nạn, em nhớ lại thân phận chính mình và nảy ra ý tưởng muốn chia sẻ phần nào nỗi khổ của họ. Từ đó, Tang tìm đến những bạn trẻ khác như anh James, chị Lê Lương, anh Quang cùng các anh chị khác trong VOICE Canada để hình thành chương trình này.

Khi được hỏi về thông điệp muốn gửi đến những người Việt khác, có thể đang có suy nghĩ là mình nên dành công sức, khả năng để giúp chính đồng hương trong nước, bạn Lê Lương, người khiến cử tọa xúc động khi dùng hình ảnh của chính mình, đứng giữa gia đình và một số trẻ nhỏ trong trại tỵ nạn để so sánh cùng hình ảnh em Alan Kurdi với câu “đứa bé này có thể là em, là mỗi chúng ta.”

Lê Lương nói, “Hầu hết những người tỵ nạn chúng ta, trong đó có gia đình em, có được ngày hôm nay là nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều người Canada xa lạ, chưa hề biết đến mình. Bốn mươi năm trước, những người Canada từng một lần giúp chúng ta, ai cũng có nghĩa vụ với người thân, đồng hương của họ ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng họ đã không quay lưng với người Việt. Ngày nay, khi người Syria cần đến nhân loại thì chính chúng ta, những người được sống ở Canada từ tình thương đồng loại của bao người xa lạ, nên mở rộng vòng tay.”

Giáo Sư Howard Adelman, người sáng lập chương trình Operation Lifeline gần 40 năm trước, dành cho Người Việt cuộc phỏng vấn ngắn. Khi được hỏi đến những nghi ngại về an ninh trong tâm lý dư luận ở Canada hiện nay đối với người tỵ nạn Syria, ông cho biết: “Khi nhiều tổ chức tư nhân, dân sự, các nhóm hội nhà thờ… quyết định giúp người tỵ nạn Việt Nam trong nhiều thế hệ trước đây, cũng có những nghi ngại, tranh cãi trên báo chí về an ninh. Đại để là chính phủ Cộng Sản Việt Nam cũng có thể cài người của họ thâm nhập vào Canada qua những thuyền nhân tỵ nạn. Như ngày nay, một số dư luận lo ngại tương tự khi nghĩ rằng khủng bố IS có thể cài người qua dòng tỵ nạn Syria… Tuy những nghi ngại ấy là chính đáng, chúng ta không thể để chúng cản trở việc cứu giúp chính đáng cuộc khủng hoảng này.”

Kết thúc buổi họp mặt cộng đồng, những người tham dự đã đóng góp tại chỗ được hơn $10,000. Ông Đỗ Kỳ Anh, chủ tịch VOICE Canada cho biết, ông tin chắc rằng người Việt khắp nơi ở Canada sẽ hoan hỉ mở vòng tay và chương trình Vietnamese Canadians For Lifeline Syria sẽ sớm đạt được mục tiêu đề ra trong thời gian rất ngắn sắp tới.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT