Ấm áp tình người trong ngày thực phẩm miễn phí tại tịnh xá Giác Lý

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Khung cảnh bên trong khuôn viên tổ đình tịnh xá Giác Lý, Garden Grove, ngày thường chỉ thấy Phật tử về tu học, nhưng mỗi sáng Thứ Tư hằng tuần đều rộn ràng cảnh người đến nhận thực phẩm miễn phí diễn ra gần một năm nay.

Các thiện nguyện viên của tịnh xá Giác Lý bên những túi thực phẩm tươi ngon miễn phí chuẩn bị phát ra. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Hàng người xếp hàng dài từ ngoài cửa tịnh xá vô tới bên trong, trật tự đứng chờ tới phiên mình nhận những thùng thực phẩm đóng gói sẵn gồm rau củ quả tươi ngon cùng những món khác. Những người không phân biệt trẻ già, đều được nhận tại tổ đình tịnh xá Giác Lý, 11262 Lampson Ave., Garden Grove, CA 92840.

Có hai khu vực phát thực phẩm, một bên là những thùng thực phẩm rau củ quả xanh tươi, sữa tươi, mì gói, và một khu vực là những phần thực phẩm nóng hổi chế biến từ bếp tịnh xá, sắp sẵn chờ phát ra.

Anh Phi Trần, một Phật tử chuyên lái xe truck chở hàng, cho biết: “Để có những gói rau củ xanh tươi, em phải đi từ 5 giờ rưỡi sáng lên tận trên Los Angeles để nhận hàng, đem về chùa để đội ngũ các thiện nguyện viên chờ sẵn, phân chia các loại để đóng gói từng phần, để nhóm khác sắp lên hai bàn dài chuẩn bị phát ra.”

“Gần một năm nay rồi, mỗi Thứ Ba và Thứ Tư hằng tuần, em đều lái xe truck lên Los Angeles để chở hàng về. Phải đi hai ngày mới chở về hết được. Công việc rất vui, nhưng mỗi lần lên chưa đủ hàng phải chờ, khi nào không đầy xe em không về. Quà nhận được mỗi tuần có khác nhau chút đỉnh nhưng toàn đồ tươi, cùng những hộp cơm và mì xào chay,” anh nói.

Không những thế, anh Phi cho biết thêm có nhiều trường hợp các cô bác lớn tuổi không lái xe được, anh phải đích thân giao đến tận nhà giùm.

Chỉ vào thùng hàng lớn, anh Phi nói: “Đây là phần của một bác năm nay đã 93 tuổi, không có xe nên viết thư đến thầy trụ trì, xin nhờ đích thân em chở đến nhà giùm. Trường hợp này thì em phải chở giúp chứ biết sao!”

Hàng người xếp hàng chờ nhận lãnh thực phẩm miễn phí tại tịnh xá Giác Lý. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Anh Liêm Trần, từ Pháp qua, được mấy người bạn báo có chương trình thực phẩm miễn phí nên đến ghi danh “xin thử” cho biết.

“Đến đây rồi mới thấy thật không ngờ khi nhận được nhiều thực phẩm tươi ngon, đầy đủ các loại rau củ quả, mì gói, sữa tươi nữa, lại còn có thêm hộp cơm và mì xào nóng hổi. Chương trình phát thực phẩm này cho những người khó khăn, nhưng những người không khó khăn chùa cũng phát luôn. Đây là việc gieo duyên của chùa đến với mọi người, toàn những loại thực phẩm chay, có thể dùng cả tuần mới hết. Còn hộp cơm và mì xào thì dành cho những người đi làm, có thể đem vô chỗ làm ăn trưa luôn,” anh Liêm nói.

“Tôi ở Pháp, thấy rằng bên đó cũng chưa làm được như ở đây. Riêng tiểu bang California, các chùa hoặc những tôn giáo khác cũng có những chương trình như thế này, rất hay và có ý nghĩa. Mình ăn những món này chính là do công đức của nhiều nơi góp thành, nên phải sống cho công bằng, khi mình gặp khó khăn được người khác giúp, thì khi được khá rồi phải nên biết giúp lại người gặp khó khăn, đó là lẽ tự nhiên,” anh Liêm chia sẻ.

Đại Đức Thích Minh Tâm, trụ trì tịnh xá Giác Lý, mang thùng quà ra xe cho người già, bên trái là sư cô Tịnh Diệu, thiện nguyện viên 83 tuổi, tích cực trong việc làm từ thiện. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Trần Lan, ở Westminster, cho rằng: “Đây cũng là cái phước của cộng đồng mình, chùa này lo quá chu đáo, có thể những chùa khác không có đủ duyên để làm được như vậy. Tôi nghe mấy người trong chùa nói rằng rất cần những thiện nguyện viên đến giúp, vì ngày càng có đông người đến nhận quà. Tôi rất thích cộng đồng mình ở đây, là thủ phủ của người Việt tị nạn, càng thấy rõ hơn về tình người, luôn bảo bọc cho nhau.”

Sư cô Tịnh Diệu, tu tại chùa Phật Tổ Long Beach cũng về tham gia việc phát quà, cho hay: “Tôi hay đi các chùa để giúp việc Phật sự khi có yêu cầu. Người cần giúp đỡ ở đâu cũng có, làm được như thế này rất quý. Phật Giáo đã để lại tôn chỉ là cứu giúp chúng sanh, chúng ta là Phật tử phải luôn theo lời Phật dạy, làm sao bớt đi những đau khổ cuộc đời, giúp xã hội tốt đẹp hơn đó cũng là cách mình tu tập, không phải chỉ ngồi đọc kinh suông.”

“Thầy Minh Tâm và sư cô Phước cùng các sư cô ở chùa làm việc này rất tốt, chỉ vì tôi không có xe phải nhờ người khác chở nên có khi đến trễ, nếu có xe đi lúc 3 giờ sáng tôi cũng đi được. Tôi muốn người Phật tử nên tham gia vào việc giúp đỡ người bằng cách này để xã hội được tốt đẹp, cũng là cách hộ trì Phật pháp được hưng thịnh hơn,” sư cô chia sẻ.

Anh Phi Trần (trái), tài xế hằng tuần chạy lên Los Angeles chở thực phẩm về phát cho bà con, đứng bên thùng quà chuẩn bị chở đến nhà một người cao niên theo yêu cầu. Bên phải là Đại Đức Thích Minh Tâm, trụ trì tịnh xá Giác Lý. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Về chương trình thực phẩm miễn phí, Đại Đức Thích Minh Tâm, trụ trì tịnh xá Giác Lý, cho hay: “Trước đây tịnh xá đi tìm những nơi có nguồn thực phẩm rẻ rồi mua số lượng nhiều để tịnh xá dùng. Không ngờ tìm được nguồn thực phẩm tươi dồi dào lại bán rất rẻ, vậy tại sao mình không mua nhiều hơn nữa để cung cấp cho bà con có nhu cầu, quá lợi ích. Thế là chương trình phát thực phẩm hằng tuần ra đời được gần một năm nay.”

“Lúc đầu có khoảng 120 người đến ghi danh, hiện nay có hơn 300 người đến nhận quà hằng tuần. Chúng tôi tổ chức phát phần cơm trưa để những người bận đi làm có thể ghé vô nhận rồi đi liền. Đó là tình thương của những cộng sự Phật tử cũng như của sư cô Phước, để những người không lãnh được thực phẩm tươi cũng có phần cơm ăn liền. Đó là phước duyên ăn cơm chay, cũng là duyên thiện lành, chút tình của đạo tràng,” đại đức nói tiếp.

“Điều mong ước của chúng tôi là làm sao luôn có đủ thực phẩm hằng tuần cho bà con. Làm sao bà con đến đều có phần quà, phát cho đến hết thì thôi, có khi hết phải vét hết tủ lạnh của chùa để cho bà con, không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, với phương châm ‘Phục vụ chúng sanh cũng chính là cúng dường chư Phật,’” vị trụ trì chia sẻ.

Các thiện nguyện viên bên những hộp cơm trưa miễn phí. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bà Nguyên Hoa, một Phật tử sinh hoạt tại tịnh xá Giác Lý từ khi ngôi tịnh xá còn trên đường Titus St. (góc với Hazard Ave.), Westminster. “Tôi rất vui khi thấy mọi người đến đây nhận lãnh phần quà đều đặn mỗi tuần. Các sư và sư cô hết lòng lo cho mọi người, đó là tấm gương tốt để Phật tử noi theo. Mình còn sức khỏe thì cứ làm, nay tôi 83 tuổi rồi, nếu không đứng phát cơm được nữa thì lau chùi dọn bếp cũng là việc làm theo gương của sư ông ngày xưa đã dạy,” bà Nguyên Hoa nói.

Sư ông mà bà nhắc là cố Hòa Thượng Thích Giác Sỹ, khai sơn tổ đình tịnh xá Giác Lý.

Hai ông Quảng Hảo và Tony Hằng ngồi phát phiếu lãnh rau củ và một phiếu lãnh cơm. “Người mới bắt đầu phải ghi danh trước nơi chúng tôi, sau đó mỗi lần đến chỉ cần nhận hai phiếu là vô lãnh phần liền, một phần cơm hộp và một thùng rau củ quả tươi, rất nhanh,” ông Quảng Hảo giải thích.

Có lẽ hai vị khách cuối cùng đến nhận quà là hai người không phải gốc Việt, ông Chris và bà Diana, lần đầu đến xin ghi danh và nhận quà luôn. Bà Diana cho hay: “Nhà tôi cũng gần đây, nghe mấy người bạn cho biết nên đi bộ đến nhận. Tôi thích nhất những rau củ quả rất tươi, lại có thêm cơm trưa nữa. Xin cám ơn mọi người ở chùa!” [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT