Thursday, April 25, 2024

Anaheim: Cựu chiến binh bắn chết người giữa ban ngày, lãnh án tù chung thân

SANTA ANA, California (NV) – Một cựu chiến binh lãnh án 50 năm đến tù chung thân vì bắn chết một người giữa ban ngày trong một công viên ở Anaheim vào năm 2015.

Theo nhật báo The Orange County Register, cựu chiến binh này có tên là Adam Stone, 31 tuổi. Dù gia đình van xin giảm án cho ông Stone vì ông bị rối loạn tâm lý sau khi đi lính, nhưng Chánh Án Sheila Hanson vẫn ra bản án tù tối đa thời hạn cho ông vì tội dùng súng giết người.

Nạn nhân có tên là Alexander Raymond McMoore, 29 tuổi. Chánh Án Hanson công nhận là ông Stone nhập ngũ vào thời chiến và đã đi Iraq hai chuyến, nhưng cho biết việc ông giết anh McMoore không hề liên quan đến sự rối loạn tâm lý sau khi đi lính.

Vào ngày 7 Tháng Giêng, 2015, ông Stone đến công viên Twila Reid Park, bước ra khỏi chiếc BWM màu đỏ rồi bước lại gần anh McMoore đang ngồi gần sân bóng rổ. Ông Stone không nói một tiếng nào hết rồi rút súng lục ra bắn anh McMoore hai phát.

Ông Stone khai mình trở lại chiếc BMW màu đỏ do bạn lái rồi nói với người bạn này rằng ông đã “giải quyết” xong rồi. Ông cho rằng anh McMoore định lừa tiền của mình.

Tại phiên tòa hôm Thứ Sáu, 29 Tháng Sáu, luật sư của ông Stone cho rằng anh McMoore bắt thân chủ đưa cần sa cho anh trong hai lần gặp nhau trước ở công viên này. Luật sư cũng nói thân chủ bắn anh McMoore chỉ để tự vệ thôi vì ông tưởng anh đang rút súng ra, mặc dù trên người anh hoàn toàn không võ khí.

Một số người thân của ông Stone chia buồn với gia đình của anh McMoore và cho rằng ông bị rối loạn tâm lý vì phải nhiều lần cầm súng đại liên trên xe tải để bảo vệ các đoàn xe trong lúc đi lính ở Iraq.

Bà Christine Hess, mẹ của ông Stone, phát biểu: “Ở đây không có ai là người thắng cuộc cả, ai cũng mất một thứ quan trọng vì bi kịch này. Con trai tôi không phải là tội phạm, mà chỉ làm một việc thay đổi cuộc sống của mình. Adam có nhiều thứ để đóng góp cho xã hội nên tôi nghĩ không nên giam con trai tôi.”

Một vài người thân của anh McMoore thì dùng đức tin cho biết họ sẵn sàng tha thứ cho ông Stone và mong rằng ông sẽ nhận được giúp đỡ về tâm lý lúc vào tù. Tuy vậy, họ cho rằng ông phải chịu trách nhiệm cho việc làm của mình.

Ông Raymond McMoore, cha của nạn nhân, cho chánh án biết ông từng là một cựu chiến binh Không Quân từng đi lính ở Việt Nam và nói: “Là một cựu chiến binh và bị rối loạn tâm lý không có nghĩa là được quyền đi ngoài đường rồi muốn bắn ai thì bắn.”

Luật sư của ông Stone cho rằng nạn nhân McMoore là một người vô gia cư, có tính khí nóng nảy và thích gây sự. Bà Tulima Sagapolu, dì của nạn nhân, bác bỏ những lời khai này và cho rằng cháu mình là một nghệ sĩ thích âm nhạc, hội họa. Bà cũng nói cháu mình không hoàn hảo, nhưng không bạo lực và không phải là thành viên băng đảng.

Chánh Án Hanson cho biết bà rất ngạc nhiên vì ông Stone rời khỏi công viên, chạy đi lấy súng rồi quay lại để bắn anh McMoore và lại nói dối với cảnh sát sau khi bị bắt. Vì vậy, bà quyết định ra bản án 50 năm đến tù chung thân. (TL)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT