Saturday, May 18, 2024

Anaheim đòi giấy phép để dựng nhà tắm di động cho người vô gia cư

ANAHEIM, California (NV) – Một nhóm ủng hộ người vô gia cư đem xe chở hai nhà tắm và hai nhà vệ sinh di động đến bờ sông Santa Ana cho những người làm trại ở đó sử dụng, hôm Thứ Bảy 2 Tháng Mười Hai.

Theo tin của nhật báo The Orange County Register, người vô gia rất vui mừng, và các tình nguyện viên rất hăng hái để giúp đỡ.

Tuy nhiên, thành phố Anaheim cho biết nhóm Orange County Poverty Alleviation Coalition cần có giấy phép để hoạt động ở đây.

Hồi đầu năm nay, nhóm này từng bị thành phố Anaheim tịch thu ba nhà vệ sinh di động vì không có giấy phép.

Luật sư Mohammed Aly, sáng lập viên của nhóm, cho biết nhóm này phải “ra tay” để giúp đỡ người vô gia cư vì Orange County không chịu giúp họ.

“Tôi nghĩ đây là việc của chính quyền. Nếu chính quyền không chịu lo cho sức khỏe và an toàn của người dân, thì chúng tôi sẽ chỉ trích rồi thay mặt họ làm,” ông Aly cho biết.

Người đầu tiên sử dụng nhà tắm là bà Michelle Mora.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, bà tươi cười nói rằng nhiều người không biết được tắm mỗi ngày quan trọng đến mức nào.

Bà cho biết: “Chúng tôi phải tìm cách qua ngày, nào là dùng mấy thùng nước 5 gallon, nào là dùng túi tắm và khăn để chùi. Rất khó khăn để tắm sạch mỗi ngày, nhất là phụ nữ. Tôi nghĩ con người phải được quyền giữ vệ sinh chứ, bất kể nơi sống.”

Ông Mike Lyster, phát ngôn viên của Anaheim, cho biết thành phố đã làm việc cận kề với ông Aly để ông dựng nhà vệ sinh đi động.

Ông Lyster còn cho biết ông Aly cần có giấy phép để dựng nhà tắm và nhà cầu ở Anaheim, nhưng không có.

Cũng theo ông Lyster, cảnh sát trực tại bờ sông sẽ đến gặp nhóm người của ông Aly để nhắc nhở họ cần giấy phép, nhưng sẽ để yên cho họ hoạt động tạm thời.

“Chúng tôi hiểu những lo lắng của ông Aly. Ông ấy muốn giúp những con người đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, ông ấy cần có giấy phép, bảo hiểm để đem nhà tắm di động đến. Các công ty xây dựng, hay ai khác muốn đem nhà tắm di động đều phải cần giấy phép. Ông Aly làm vậy thì thật là thiếu công bằng với họ,” ông Lyster nói.

Ông còn hy vọng ông Aly sẽ xin giấy phép để hợp tác với thành phố, quận hạt và các tổ chức khác để giúp đỡ người vô gia cư.

Ông Aly thì cho biết ông đã xin giấy phép nhiều lần rồi, nhưng không ai trả lời, rồi quá trình làm giấy phép còn bị chuyển qua lại từ Anaheim đến Orange County.

Ông Aly nói: “Với tư cách là một luật sư, tôi lúc nào cũng tuân theo luật lệ. Anaheim hay Orange County muốn tìm cách để ‘dẹp’ tôi hay không thì chưa biết được.” (TL)

Một nữ sinh viên trường UCI lập học bổng giúp người tị nạn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT