SAN JOSE, California (NV) – Cảnh sát San Jose vừa bắt thêm nghi can thứ tám trong vụ cướp tiệm vàng Kim Hưng ở San Jose, thông cáo báo chí của cơ quan công lực này đưa ra hôm Thứ Năm, 9 Tháng Mười, cho biết.
Đó là nghi can Julian Gacutan, 19 tuổi.

Thông cáo cho biết: “Hôm 3 Tháng Mười, với sự trợ giúp của Sở Cảnh Sát San Ramon, nghi can Gacutan bị bắt tại thành phố Oakland. Nghi can sau đó được chuyển đến San Jose và bị nhốt trong nhà tù Santa Clara County vì tội ăn cướp.”
Thông cáo dẫn lời ông Brian Shab, phụ tá cảnh sát trưởng San Jose, nói: “Như tôi đã nói trước đây, và sẽ tiếp tục nói: Trốn tránh không thoát khỏi trách nhiệm. Vụ bắt thêm nghi can này chứng minh rằng nghi can chỉ có thể tạm thời trốn tránh pháp luật, nhưng không thể làm chúng tôi ngưng tìm kiếm và bắt quý vị.”
Thị Trưởng Matt Mahan cũng được trích lời nói: “Mỗi ngày, sở cảnh sát của chúng ta làm cho San Jose an toàn hơn. Với vụ bắt mới này, chúng ta đang tiến một bước gần hơn để bắt tất cả mọi người tham gia vào vụ phạm tội một cách hèn nhát và phải chịu hậu quả cho hành động của mình.”
“Cảm ơn Sở Cảnh Sát San Jose vì những cố gắng nhanh chóng trong việc bắt các nghi can, những người đe dọa các doanh nghiệp và thành phố chúng ta,” bà Jennifer Maguire, tổng quản trị San Jose, được trích lời nói.

Trước đó, hôm 3 Tháng Mười, cảnh sát loan báo bắt được bảy nghi can khác, tịch thu một khẩu súng, một băng đạn, nhiều viên đạn, và “rất nhiều” chất bột mà họ nghi là ma túy.
Vụ cướp xảy ra hôm 5 Tháng Chín, tại tiệm vàng Kim Hưng Jewelry ở San Jose, và có ít nhất là 15 tên bịt mặt, tấn công táo tợn giữa ban ngày, khiến chủ tiệm là ông Sao Bùi, 88 tuổi, bị thương phải nhập viện.
Vụ cướp xảy ra khoảng 2 giờ 10 phút trưa, khiến cộng đồng “dậy sóng,” yêu cầu giới hữu trách phải có những biện pháp mạnh mẽ đối với tội phạm và bảo vệ các chủ doanh nghiệp nhỏ.
Camera cho thấy một chiếc xe SUV lủi đuôi xe tông sập cửa kiếng tiệm và nhóm cướp từ ít nhất ba chiếc sedan khác ào ra xông vào tiệm vàng, cầm theo hung khí bắt đầu đập phá các tủ kiếng bên trong, và cướp đi một số nữ trang.
Nhóm cướp mặc đồ đen, đeo mặt nạ đen, trong đó có ít nhất một tên có súng. Trong tiệm có ông Sao và một người đàn ông khác. Một tên cướp đẩy ngã ông Sao xuống đất.
Tiệm vàng Kim Hưng nằm trên đường Aborn Road, xung quanh có một số tiệm kinh doanh và hàng quán của người Việt, và cách khu Vietnam Town khoảng 15 phút lái xe. (Đ.D.)




































































