Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Chương trình nhạc thính phòng với chủ đề “Bên Nhau Nắng Hạ,” do nhóm Hạc Trắng trình diễn tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster, hôm Chủ Nhật, 24 Tháng Tám, đầy kín người tham dự.

Cô Hoàng Oanh, cánh chim đầu đàn của nhóm, cho biết nhóm thành lập vào Tháng Mười Một, 2023, với những ca sĩ thân hữu kết hợp với vài ca sĩ trong cộng đồng, lần này cống hiến đến khán thính giả một chương trình âm nhạc bao gồm những bài nhạc thính phòng được chọn lọc, với 25 tiết mục được trình bày, ý chính là mùa Hè và tình yêu, do hai MC Tường Vy và Chế Tùng điều hợp chương trình.
Trong lời tâm tình, cô Hoàng Oanh cho hay rất vui khi được đón tiếp bạn bè thân hữu, với những nhạc phẩm tuyệt vời kết hợp giữa nhóm Hạc Trắng và vài ca sĩ thân hữu, để mở rộng môi trường mang tiếng hát đến với cộng đồng.

Cô chia sẻ: “Mục đích của nhóm là mang lời ca tiếng nhạc vào những nhà hưu dưỡng để phục vụ những cô bác lớn tuổi đang sống trong cảnh cô đơn được thêm niềm vui an ủi tuổi già. Đó là một đặc ân, là niềm vui vì hát trên sân khấu để công chúng nghe thì dễ, nhưng hát tại các nhà hưu dưỡng không đơn giản vì các vị cao niên thường ngủ gục nên không để ý lời hát. Sau này, họ đã biết ngồi thưởng thức, có khi hát theo rất vui, chứng tỏ âm nhạc có tác động khơi gợi lại những nhận thức, cảm xúc, những ký ức của người cao niên.”
“Trong tương lai, chúng tôi dự định sẽ tổ chức đến với công chúng hai lần trong năm, với sự tập dợt chu đáo trước khi trình diễn. Xin gởi lời cám ơn đến tất cả các anh chị em ca sĩ, nhạc sĩ, và nhất là quý khán thính giả đến dự thật đông, đó là niềm khích lệ rất lớn cho chúng tôi,” cô tiếp.


Nhạc phẩm “Vào Hạ,” sáng tác Lê Hựu Hà, song ca Tường Vy và Giáng Tuyết, mở màn chương trình qua những giai điệu rộn ràng sôi nổi, nghe qua rất là lạc quan.
Chương trình liên tục với nhiều nhạc phẩm mùa Hè, qua nhiều tiết tấu và giai điệu, cả thính phòng lặng thinh để thưởng thức.
Kim Yến trở lại sân khấu sau thời gian vắng bóng, trong hai nhạc phẩm “Quán Bên Đường,” thơ Trang Thế Hy, và “Ngậm Ngùi,” thơ Huy Cận, đều do nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc. Trong “Quán Bên Đường,” với tiết tấu và giai điệu da diết nỗi buồn, với hồi ức nhớ lại thời trẻ hai người bạn của nhau, khi lớn lên theo dòng đời, chàng bằng ngòi bút phải viết theo ý người để sống. Còn nàng thì mang hình hài đem bán nơi quán bên đường. Bài hát buồn mang tính triết lý sâu xa giữa hai cảnh đời không như ý nguyện.

Trong khi đó, nhạc phẩm “Ngậm Ngùi” lại tình tứ nhẹ nhàng, với lời chàng trai âu yếm mời gọi người tình hãy tựa đầu lên tay chàng vừa quạt cho nàng ngủ, vừa hát ru để nàng mơ về giấc mộng đẹp trong buổi chiều êm.
Nhạc phẩm “Mùa Hè Đẹp Nhất,” sáng tác Đức Huy, qua hai giọng ca Hoàng Oanh và Chế Tùng, hòa điệu thật tuyệt vời khi nhớ về một thời hoa mộng, những ngày tháng huy hoàng, những rộn ràng ấm êm, cùng đưa nhau lên gặp ánh sao trời để cho nhau những mùa Hè đẹp nhất trong đời, nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt.
Thời gian vẫn trôi khi những nhạc phẩm tuyệt vời liên tục tiếp nối, cả thính phòng tràn ngập những âm giai và ý tưởng đưa người nghe đi miệt mài trong những miền ký ức.

“Lặng Lẽ Tiếng Dương Cầm,” sáng tác Nguyễn Ánh 9, được Hoàng Oanh cất tiếng hát, hòa trong tiếng đàn của nghệ sĩ dương cầm Minh Ngọc, đưa người nghe về một không gian xa vắng, chơi vơi, nhớ thương một thời nay đã muôn trùng xa cách, chỉ còn nỗi buồn tình yêu đâu dễ quên.
Nhạc phẩm “Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè,” sáng tác Phạm Mạnh Cương, qua giọng ca Tường Vy, đưa người nghe về một mùa Hè xưa theo cơn mê tình ái rã rời lạc lối, để người trai lang thang dấu giày, tìm lại hình bóng cũ với tóc thề buông lơi, chập chùng từng lớp sóng, bên ngày mưa chiều lạnh giá, chiều úa theo nắng Hạ tàn phai.

Sau thời gian vắng bóng, nay trở lại sân khấu, ca sĩ Kim Yến chia sẻ: “Em cảm thấy sân khấu là nơi ấm áp để người yêu âm nhạc tìm về trong tình nghệ sĩ với nhau, và tình cảm khán giả dành cho người nghệ sĩ khi xa quê. Với em đó là những giây phút tràn đầy hạnh phúc, chính tình yêu âm nhạc đã kết nối giữa khán giả và ca sĩ với nhau thật tuyệt vời. Chúng em đến với nhau với một điểm chung, đó là tình yêu âm nhạc!”
Phải nói rằng nhóm Hạc Trắng trong buổi chiều nhạc cuối tuần đem đến một không khí lúc lên cao nóng bỏng, khi thì trầm buồn, lúc suy tư man mác. Các ca nhạc sĩ đã hết mình trong trái tim yêu âm nhạc để truyền đến khán thính giả ngồi yên lặng thưởng thức từ đầu đến cuối chương trình. [đ.d.]






































































