Văn Lan/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Trong không khí ấm áp tình thân, những người bạn tù cùng cảnh ngộ qua những năm tháng tù đày khốc liệt nhất sau 1975 tại năm trại cải tạo Thành Ông Năm, Long Giao, Yên Bái, Phong Quang, và Vĩnh Quang, sau khi Cộng Sản chiếm miền Nam Việt Nam, vừa có cuộc hội ngộ tại nhà hàng Diamond Seafood, Garden Grove, lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật, 30 Tháng Mười.
Ðây cũng là lần hội ngộ thứ năm kể từ lần đầu tiên năm 2008, cũng tại nơi này, những người cựu tù lại có dịp gặp nhau, điểm danh lại kẻ còn người mất, cùng vui khi còn gặp lại, và buồn khi có người vừa từ giã cuộc rong chơi giữa trần gian đầy hệ lụy.
Trong lần hội ngộ này, có những người từ Pháp về tham dự, cũng như rất nhiều các hội viên từ các tiểu bang Hoa Kỳ.
Ông Lưu Anh Dũng, thuộc đơn vị 101 Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH, trưởng ban tổ chức, cho biết người đi dự ngày càng vắng, tuy nhiên “hôm nay lại có sự tham gia của rất đông các bà vợ cựu tù đi theo ủng hộ.”
Ông Nguyễn Tường Thược điều khiển chương trình. Sau nghi thức chào cờ trang nghiêm là phút mặc niệm, không khí như trầm lắng khi mọi người cùng tưởng niệm những bạn tù đi mãi không về.
Trước khi khai mạc, tất cả các cựu tù và gia đình, chụp chung một tấm hình lưu niệm, theo ban tổ chức, đây là bức hình để đời, sau hai năm nữa sẽ điểm danh lại.
Mở đầu chương trình, ông Nguyễn Ngọc Tuấn giới thiệu các nhân vật nổi tiếng trong các trại tù đồng thời là ban tổ chức cho buổi hội ngộ, gồm ông Lưu Anh Dũng; ông Nguyễn Tường Thược, giám đốc đài phát thanh Việt Nam Hải Ngoại tại New Jersey: Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, ca vọng cổ hay nhất trong tù, hiện là tổng thư ký Hội Ðồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, thành viên ban trị sự Phật Giáo Hòa Hảo Nam California; ông Nguyễn Tường Cường, người viết văn hay nhất trong tù; ông Lê Ðông Hải; và ông Nguyễn Ngọc Tuấn.

Sau đó là phần giới thiệu từng nhóm cựu tù của các trại, đa số thuộc các ngành an ninh quân đội, chiến tranh chính trị, cảnh sát đặằc biệt, tâm lý chiến, có cả các tù thuộc nha tuyên úy và không quân. Ðến năm 1979, khi Trung Quốc đánh qua biên giới phía Bắc, họ được chuyển về trại Vĩnh Quang thuộc Vĩnh Phú, một số khác về trại Nam Hà, đa số người đi tù ít nhất cũng là từ 7 đến 10 năm, dài hơn là 17 năm.
Trong phần kể lại chuyện tù, ông Giàu, từng ở trại tù Vĩnh Quang, cho biết bị đưa ra Bắc cùng với Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Thuận và Ðại Tá Ðàm Trung Mộc, viện trưởng Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia.
“Vì bị tuyên truyền nhồi sọ, dân chúng ngoài đó rất căm ghét anh em. Có những đoàn xe chở tù bị dân ném đá, đi đâu cũng bị chửi bới, mua hàng không ai bán, nhưng khoảng hai năm sau, khi người dân ngoài đó ốm đau bệnh tật, anh em tù có thuốc men đều chia sẻ với bà con, lâu dần trong những lần đi lao động, qua tiếp xúc, họ hiểu và thương anh em tù vô cùng, đến nỗi khi các anh em bị đưa đi qua các trại tù khác, dân chúng đứng hai bên đường khóc tiễn đưa thật cảm động,” ông kể.
Ông cũng cho biết là chính sách tuyên truyền khi đưa người tù từ trong Nam ra Bắc đã bị phản tuyên truyền, thất bại hoàn toàn.
“Ðiều đó có nghĩa là chính nghĩa bao giờ cũng chiến thắng,” ông nói thêm.
Ông Nguyễn Tường Thược cho biết thêm: “Khi có những đoàn xe chở tù chuyển trại, hai bên đường người dân còn quăng lên tiếp tế bánh trái lương thực cho anh em tù, có cả thuốc lào nữa, lúc đó là năm 1982, người dân ngoài Bắc đã sớm thấy và hiểu được chính nghĩa của chính thể VNCH.”
Cựu tù Nguyễn Trí Long kể rằng: “Ngoài công việc lao động nặng, chặt cây còn phải thường xuyên học tập thảo luận 10 bài học về lý luận cách mạng, mục đích chỉ là tẩy não. Mỗi buổi ăn tôi đếm trong chén chỉ có đúng 80 hạt bắp, và các anh em trong tù phải ăn thật chậm để lâu đói hơn, cũng có những người chết vì ngộ độc củ khoai mì.”
Sau đó, ban tổ chức giới thiệu tác phẩm “Hệ Lụy” của nhà văn Nguyễn Tường Cường, vừa xuất bản, ra mắt độc giả ngày Thứ Bảy 29 Tháng Mười tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt.
Mở đầu cho phần văn nghệ là ban hợp ca Cục Chính Huấn gồm Xuân Thu, Thúy Hồng, Phương Hồng, và Huỳnh Hoa trình bày hai nhạc phẩm “Thề Chiến Thắng Quân Thù” và “Cờ Bay Trên Thành Phố Quảng Trị.”

Tiếp theo, ông Nguyễn Trí Long, trình bày bản nhạc “Ðói,” chế theo nhạc phẩm “Beautiful Sunday,” nói về nỗi khổ bị đói triền miên của người tù. Kế đến, cựu tù Không Quân Lê Kim Cương trình bày nhạc phẩm “Tuyết Trắng” của Trần Thiện Thanh.
Ðặc biệt, chương trình có sự đóng góp của ca sĩ Thanh Lan và Minh Hạnh. Ca sĩ Minh Hạnh là chị của Chuẩn Tướng Lục Quân Mỹ Lương Xuân Việt.
Các giọng ca người tù tiếp tục cống hiến trong các tiết mục âm nhạc, tuy cây nhà lá vườn, nhưng cũng không kém phần điêu luyện, ví dụ như ông Trần Ngọc Ðắc trong nhạc phẩm “Giấc Mơ Hồi Hương,” sáng tác Vũ Thành, nói lên niềm mơ ước mãnh liệt của người dân Việt luôn nhớ về quê nhà.
Cảm động nhất là phần vinh danh các bà vợ của cựu tù. Tất cả các bà vợ được mời lên sân khấu để được tặng những đóa hoa nồng thắm nghĩa tình.
Chị Trần Thị Thanh Hương, vợ người tù Vũ Văn Long ở trại Vĩnh Quang A, đại diện cho các người vợ hiện diện, nói lên tâm tình của những người đã không quản gian lao ở nhà nuôi dạy con và vất vả kiếm sống trong thời gian chồng bị đi tù.
Theo chị kể, năm 1977, chồng bị đi tù ngoài Bắc, trong khoảng thời gian đó, chị phải nuôi hai đứa con mới sinh đôi còn rất bé. Chị luôn hy vọng ngày nào đó chồng trở về. Trong thời gian khó khăn nhất này, chị đem hết tình yêu để quên đi những nỗi buồn mà lo cho chồng con. Suốt tám năm trời, hai người chỉ được tâm sự với nhau qua những lá thư, những kỷ niệm đó không bao giờ quên được, nhất là những lúc đi thăm chồng ở trại Vĩnh Quang A. Ðường đi gian nan, cùng với các bà vợ khác, với những bao đồ thăm nuôi ngồi thức suốt đêm ở ga Vĩnh Yên, chờ sáng có người đánh xe trâu đưa vào trại, phải lội suối, có những bà vợ đem theo những đứa con nhỏ ra thăm cha, cũng có cả những bà mẹ già đi thăm con. Những lần đi gặp mưa, đường trơn trợt mà còn phải lội qua những con suối, xách những bao đồ tiếp tế, có khi đến trại đúng 10 giờ đêm.
Vẫn theo chị, tất cả những nhọc nhằn ấy đều trở nên bé nhỏ trước nỗi vui mừng khi được gặp lại chồng, vì thế có những cai tù rất cảm phục các bà vợ. Trong nỗi xúc động mãnh liệt, chị Hương chỉ nói được rằng cầu mong cho các anh được sớm trở về với vợ con, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời. Và tấm lòng chung thủy ấy đã giúp các cặp vợ chồng vượt qua mọi chông gai cuộc đời đã hơn 40 năm trời, nuôi dạy con cái thành người.
Buổi hội ngộ đầy ắp nghĩa tình được tiếp nối với những tiết mục văn nghệ đặc sắc. Ông Lưu Anh Dũng cho biết tổ chức cựu tù không phải là một hội, chỉ liên lạc qua Internet và Yahoo group, những người cùng là bạn tù cứ hai năm một lần gặp nhau để điểm danh lại, gặp gỡ hàn huyên tâm sự kể lại chuyện tù, thăm hỏi sức khỏe và nhất là còn được gặp lại nhau là quý rồi. Cuối buổi tiệc, mọi người cầu chúc nhau nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại sau hai năm nữa.





































































































































