Thursday, April 25, 2024

Carolyn Trần, người Việt đầu tiên ứng cử nghị viên New York

Trà Nhiên/Người Việt

NEW YORK, New York (NV) – “Mẹ hai cô con gái. Người ủng hộ nữ quyền. Người thích lướt sóng. Viên chức chánh phủ.”

Cô Carolyn Trần mong hai cô con gái được sống trong thế giới bình đẳng, không có “rào cản” văn hóa và giai cấp. (Hình: Carolyn Trần cung cấp)

Đó là lời giới thiệu trên trang web vận động của cô Carolyn Trần, người ứng cử chức nghị viên Địa Hạt 25, Hội Đồng Thành Phố New York, tiểu bang New York. Địa hạt này bao gồm ba khu Elmhurst, East Elmhurst, và Jackson Heights.

Theo Hiệp Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến (PIVOT), chiến dịch tranh cử của cô Carolyn mang tính “lịch sử” vì đây là lần đầu tiên một phụ nữ da màu ứng cử vị trí này. Ngoài ra, nếu thắng cử, cô Carolyn sẽ là dân cử người Mỹ gốc Việt đầu tiên ở tiểu bang New York.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ tranh cử chức vụ hành chánh đâu vì vị trí đó không thuận lợi cho những người mẹ đơn thân. Tuy nhiên, sau hơn gần 12 năm làm việc cho thành phố, đặc biệt trong khoảng thời gian đại dịch COVID-19, tôi bất bình vì phụ nữ và nhân viên tuyến đầu không được hưởng quyền lợi xứng đáng. Cho nên, tôi phải thay đổi điều đó,” cô Carolyn chia sẻ với nhật báo Người Việt.

Cô Carolyn phục vụ cộng đồng ở Địa Hạt 25 hơn một thập kỷ qua. Cô làm chánh phụ tá cho Nghị Viên Danny Dromm, đang đại diện địa hạt này.

Cô quản trị nhiều kế hoạch của thành phố đặc biệt là vấn đề ngân sách về nguồn lực và phương tiện.

Nghị Viên Dromm bị giới hạn nhiệm kỳ vào cuối năm nay. Hiện có tám ứng cử viên tranh cử vào chiếc ghế trống này, trong đó có cô Carolyn.

Ứng cử viên Carolyn Trần phát biểu trong cuộc họp phản đối vụ đảo chánh quân sự tại Miến Điện. (Hình: Carolyn Trần cung cấp)

Cuộc bầu cử sơ bộ sẽ diễn ra ngày 22 Tháng Sáu, theo thể thức VRC, tức là cử tri sẽ chọn ra năm người theo thứ tự từ 1 đến 5, ai được trên 50% số phiếu thì thắng. Nếu không ai được trên 50% thì cộng các phiếu còn lại, ai được trên 50% thì thắng.

Được biết, khi thông báo tranh cử vào Tháng Mười Hai, 2020, cô Carolyn bị ông Dromm cho nghỉ việc.

“Một khi ‘bóc lột’ hết sức lao động và bạn không còn giá trị lợi dụng nữa, thì bị ‘đào thải’ là lẽ tất nhiên,’’cô nói khi bình luận về việc bị cho nghỉ không rõ nguyên do.

“Hệ thống chính quyền cần thay đổi để bình đẳng và dân chủ hơn,” cô Carolyn nhấn mạnh.

“Tôi tranh cử vì thành phố cần một người lãnh đạo có thể đấu tranh cho bình đẳng sắc tộc, ủng hộ giáo dục cộng đồng và trẻ em, và phục vụ vì lợi ích người dân bất kể màu da và giới tính,” nữ ứng cứ viên gốc Việt nói.

Cô Carolyn Trần còn ủng hộ mạnh mẽ chính sách và quyền lợi của dân nhập cư vì cha mẹ cô cũng là người tị nạn. Mẹ cô là một thuyền nhân và sinh cô tại Honolulu, Hawaii. Sau đó, gia đình cô chuyển đến sống tại California và cô lớn lên tại đây.

Cô Carolyn tốt nghiệp cử nhân ngành nghiên cứu người Mỹ gốc Châu Á đại học San Francisco State Univerisity, California. Sau đó, cô lấy bằng cao học ngành chính sách đô thị đại học New School University, New York.

Cô cho biết chính gia đình và trường học “định hướng cho cô về thực trạng xã hội Mỹ và cũng là tác nhân khuyến khích cô tranh cử vào chính quyền.”

“Cấp lãnh đạo cần làm nhiều hơn nói,” cô nói một cách dứt khoát. “Họ luôn ca tụng địa hạt này là nơi đa sắc tộc nhất nước hay là chỗ có văn hóa ẩm thực phong phú nhất nhì nước Mỹ nhưng lại không có một hành động thiết thực nào hỗ trợ người dân có thu nhập thấp.”

Cô Carolyn Trần (giữa, hàng đầu) cùng hai con gái tham gia một cuộc vận động ở New York. (Hình: Carolyn Trần cung cấp)

Thêm vào đó, cô cũng cho biết là thành phố cần nhóm lãnh đạo có thể “kết nối” các cộng đồng sắc dân thiểu số và người đồng tính để phục vụ họ tốt hơn.

Chiến dịch tranh cử của cô Carolyn Trần có tên là #ShareTheMic vì “chỉ có chia sẻ tiếng nói thì mới có thể thay đổi được,” theo trang web vận động của cô, www.carolyntran.us.

Nói về cuộc vận động tranh cử, cô cũng chia sẻ niềm tự hào và lạc quan vì người dân thành phố “quen mặt” cô nhiều năm nay nên họ tin tưởng và ủng hộ cô.

Luôn bận rộn với công việc cộng đồng nhưng cô Carolyn vẫn thu xếp thời gian để chăm sóc hai cô con gái, Makana và Makai, và cùng con thưởng thức các món ăn ngon ở thành phố New York.

Ngoài ra, cô thường lướt sóng ở bãi biển Rockaway gần nhà, một cách để cô “đánh tan” áp lực công việc.

Cô cho biết thêm lý do cô tham gia dòng chính tạo là muốn tạo tiếng nói cho sắc dân thiểu số.

“Nếu tranh cử vì cái ghế quyền lực thì thôi đừng tốn công! Nếu tham gia dòng chính vì cộng đồng thì cứ mạnh dạn mà ‘chạy’ nhưng nhớ là đừng bị vật chất làm mờ ý chí,” cô Carolyn Trần nghiêm nghị nói. [đ.d.]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT