ORANGE, California (NV) – Một cầu thủ football của đại học ở Orange County phải đối đầu với ung thư hai lần và được đề cử nhận giải cầu thủ trở lại hay nhất của năm.
Theo đài ABC 7, sinh viên Hunter Spriggs, cầu thủ của đại học Chapman University, lần đầu bị ung thư khi anh 20 tuổi và sức khỏe rất tốt.
Anh hoàn toàn không tin được vì ăn uống đủ chất, tập luyện và bơi ba dặm mỗi ngày, nhưng lại bị ung thư máu.
Anh cố gắng qua được lần đầu, nhưng chỉ một năm sau thì căn bệnh quay lại khi anh đang tập luyện cho mùa bóng mới.
Sinh viên này kể ung thư lần này nguy hiểm hơn lần trước và làm anh bị mất một năm học. Anh kể những lần hóa trị suýt làm mình mất mạng, nhưng cuối cùng vượt qua được vì em trai mình hiến tủy.
“Tôi hay đùa mình và em trai là cùng là một người vì máu và tủy của tôi là của em,” anh Spriggs nói.
Không chỉ vậy, đội bóng của trường còn hỗ trợ anh rất nhiều.
Anh kể: “Nếu không có họ gửi cho tôi nhiều thứ và lúc nào cũng hỗ trợ thì tôi không biết mình còn sống ngày hôm nay không. Chúng tôi không chấp nhận thất bại và tôi có gia đình, đồng đội trông đợi vào mình nên không để họ thất vọng được.”
Huấn luyện viên Bob Owens cho hay anh Spriggs tập luyện rất chăm chỉ mỗi ngày, nhưng bị nhiễm trùng vì hệ thống miễn nhiễm yếu. Tuy không thi đấu được, nhưng anh lúc nào cũng giúp đỡ đồng đội.
Tinh thần đó giúp anh được đề cử nhận giải cầu thủ trở lại hay nhất của hãng Mayo Clinic. Sau khi nghe tin, anh khiêm tốn nói đây không phải là công sức của mình, mà là của cả đội bóng.
Anh phải đợi đến hết mùa bóng để nhận kết quả của cuộc thi này. (TL)
[jwplayer XecyFekS-YzmDPLlM]







































































