Friday, April 26, 2024

Biện lý Orange County và cảnh sát mở hội thảo an toàn công cộng

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Chánh Biện Lý Tony Rackauckas của Orange County cùng cảnh sát Westminster và Garden Grove tổ chức buổi hội thảo an toàn công cộng tại hội trường nhật báo Việt Báo, Westminster, lúc 2 giờ ngày 14 Tháng Mười.

Có mặt trong buổi hội thảo này có Chánh Biện Lý Orange County Tony Rackauckas, Giám Sát Viên Orange County Andrew Đỗ, Phó Thị Trưởng Westminster Tyler Diệp, Cảnh Sát Trưởng Westminster Ralph Ornelas, và Cảnh Sát Trưởng Garden Grove Todd Elgin cùng một số cảnh sát viên.

Mục đích chính của buổi hội thảo là để nhắc nhở cộng đồng Việt Nam cách bảo vệ an toàn cho mình và gia đình, bảo vệ tài sản tư cũng như cơ sở thương mại.

Mở đầu, ông Elgrin nhấn mạnh những hoạt động phi pháp gia tăng trong cộng đồng gần đây như giật đồ, trộm cắp xe, nên mọi người phải giúp nhau cảnh giác.

Ông Tyler nhắc lại rằng nặng hơn nữa là vụ bắn chết người phía trước ngân hàng Bank of America cách nay không lâu.

Cả hai cảnh sát trưởng của hai thành phố cùng đồng ý rằng một phần tệ nạn xảy ra vì sự thông qua những đạo luật 47, 57 và AB 109 của tiểu bang, giảm án cho thành phần phạm pháp, sửa tội nặng thành nhẹ, rút ngắn thời gian của những người đã bị tuyên án.

Chính vì vậy, sự an toàn của cộng đồng bị đe dọa, theo lời hai cảnh sát trưởng.

“Vì những luật lệ mới này, một người đột nhập vào nhà, nếu lấy trộm các món đồ trị giá dưới $950 thì chỉ bị kết án tội nhẹ chứ không phải nặng như trước,” ông Elgin nói.

Ông Andrew đặt câu hỏi cho hai cảnh sát trưởng về cách đối phó với người vô gia cư đang lan tràn trong khu Little Saigon.

Ông Brian Hatfield, cảnh sát viên Garden Grove, trả lời: “Vô gia cư không phải là phạm pháp. Họ có thể bị bệnh tâm thần hay bị mất việc nên cảnh sát không thể vô cớ bắt họ.”

Ông Steve Booth, cảnh sát viên Westminster, nói: “Cách tốt nhất là đừng cho họ tiền hay thức ăn. Cho một người, họ sẽ bảo người khác và chẳng bao lâu, họ sẽ tụ tập rất đông trong khu vực. Cứ cho một người, 10 người khác sẽ kéo về.”

Ông lấy thí dụ là khu thương mại ở góc đường Beach và đường Heil, lúc đầu chỉ có một vài người, nhưng dần dần, họ rủ nhau về đông quá đến nỗi các chủ nhân cơ sở thương mại phải có thái độ dứt khoát là không cho nữa. Sau cùng thì không còn ai đến nữa.

Ông Booth thêm: “Muốn thực sự giúp người vô gia cư là báo cảnh sát để chúng tôi nhờ Citynet, một cơ quan thiện nguyện, giúp họ lâu dài.”

Ông Andrew kể rằng “Orange County có nhiều chương trình giúp người vô gia cư, từ cung cấp chỗ ở tạm thời đến tìm việc, điều trị bệnh tật và tìm chỗ ở lâu dài.”

Trở lại việc mỗi người nên cảnh giác, ông Elgin khuyên: “Chúng ta nên khóa cửa nhà, cửa xe cẩn thận. Ngoài ra mọi người nên giúp nhau quan sát hàng xóm, thấy gì lạ là báo ngay cho cảnh sát.”

Ông nói mọi người nên là tai mắt cho cảnh sát, thấy gì khả nghi là báo ngay, bị mất gì cũng báo ngay, dù nhỏ nhặt đến đâu. Có như vậy, cảnh sát mới có thể ngăn chận những vụ khác.

Đồng ý với cảnh sát, ông Tyler cũng nhắc nhở mọi người nên mạnh dạn làm nhân chứng cho cảnh sát. Phải có nhân chứng thì phòng biện lý mới kết án tội phạm được.

Ông Rackauckas hoàn toàn tán thành.

Ông Ornelas khuyên mọi người nên bày tỏ sự thân thiện với cảnh sát.

“Bốn mươi năm trong nghề, tôi dám nói rằng chỉ một cái vẫy tay khi gặp cảnh sát, hay một lời chào hỏi vui vẻ sẽ tạo một sự gắn bó cần thiết giữa cộng đồng và nhân viên công lực,” ông nói.

Bà Thy Nguyễn, cư dân Westminster, bày tỏ: “Thôi, từ giờ, tôi không cho ai tiền lẻ nữa.”

Ông Tom Lâm, cư dân Westminster, thắc mắc: “Nghe nói Orange County có nhiều chương trình giúp dân vô gia cư lắm, mà sao họ vẫn còn nhiều quá.” (Đằng-Giao)

Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem phóng sự “Đưa tiếng Việt vào chương trình tiểu học tại Little Saigon”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT