SANTA ANA, California (NV) – Một ông bị kết án tù chung thân không ân xá hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Tư, vì chủ mưu bắn chết đôi vợ chồng ở Fullerton và người bạn của họ, theo nhật báo The Orange County Register.
Bị cáo Frank Sato Felix, 33 tuổi, cư dân Los Angeles, Tháng Mười Một năm ngoái bị kết tội liên quan tới vụ sát hại bà Jennifer Yost, ông Christopher Yost, và ông Arthur “Billy” Boucher.

Cả ba nạn nhân đều bị bắn chết khi đang ngủ tại nhà vợ chồng ông Yost sáng sớm ngày 24 Tháng Chín, 2016.
Tại phiên tòa xét xử, công tố viên cho hay, trước khi vụ sát hại xảy ra, bị cáo Felix “mê mẩn” cô con gái 17 tuổi của vợ chồng này nhưng bị họ yêu cầu tránh xa cô.
Tại phiên tòa kết án hôm Thứ Sáu, bị cáo Felix bày tỏ ăn năn và xin lỗi gia đình các nạn nhân, trước khi bà Kimberly Menninger, chánh án Tòa Thượng Thẩm Orange County, tuyên án.
Bị cáo Felix từng thú nhận đưa khẩu súng ngắn và đạn cho tay súng Joshua Acosta, rồi chờ bên ngoài nhà vợ chồng ông Yost cùng với cô con gái 17 tuổi của họ trong lúc bị cáo Acosta giết đôi vợ chồng này và ông Boucher. Hôm đó, ông Boucher tới thăm vợ chồng ông Yost và ngủ lại đêm.
Ông Boucher bị bắn khi đang ngủ trên ghế sofa, bà Jennifer Yost bị bắn khi đang ngủ trên giường, còn ông Christopher Yost bị bắn khi vừa tỉnh dậy và cố chạy ra khỏi nhà.
Tại phiên tòa xét xử bị cáo Acosta, cô con gái cáo buộc cha dượng, ông Christopher Yost, lạm dụng tình dục cô, còn mẹ cô, bà Jennifer Yost, chửi bới và đánh đập cô.
Sau khi bị bắt, bị cáo Felix và bị cáo Acosta nói họ cố “giải cứu” cô con gái khỏi cha mẹ cô.
Chánh Án Menninger cho biết nếu cô con gái không bịa đặt bị cha mẹ hành hạ, có lẽ vụ sát hại không xảy ra.
Không rõ có thật cô con gái bị cha mẹ hành hạ hay không, giới chức hữu trách từng nói trước đây. Và cũng không rõ cô biết âm mưu sát hại cha mẹ hay không.
Hôm đó, hai đứa con nhỏ của vợ chồng ông Yost cũng đang ngủ ở nhà nhưng không bị hãm hại, nhưng lúc thức dậy thì thấy cha mẹ thiệt mạng.
Cảnh sát nhanh chóng phát giác cô con gái 17 tuổi mất tích, và thông qua dữ liệu trong điện thoại của cô, cảnh sát xác định nghi can là Acosta, năm đó 21 tuổi và đang làm thợ máy của Lục Quân Mỹ.
Giới chức căn cứ Fort Irwin ở California, nơi Acosta đóng quân, bắt giữ anh này và tìm thấy ba vỏ đạn súng ngắn trong túi anh. Mỗi vỏ đạn dành cho từng nạn nhân, theo công tố viên.
Năm 2018, bị cáo Acosta cũng bị kết án tù chung thân không ân xá. (Th.Long) [kn]

































































