Monday, May 6, 2024

Chùa Bát Nhã Kính Mừng Phật Đản Phật Lịch 2562-2018

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Đón mừng ngày Phật Đản Sanh, đông đảo chư tôn giáo phẩm, đồng hương Phật tử đến tham dự Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2562-2018, do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTN/HK) tổ chức vào chiều Thứ Ba, Rằm Tháng Tư Âm lịch, nhằm ngày 29 Tháng Năm, 2018, tại chùa Bát Nhã, Santa Ana.

Điều hợp chương trình nghi lễ, Đại Đức Thích Đồng Minh nói: “Có một người sanh trong trần thế, đem tình thương gieo rắc vạn loài. Có một bậc giác ngộ giữa quần thê, đưa chúng sanh trở về bờ giác. Khi những cơn gió lạnh bắt đầu ngưng thổi, thì những đóa sen hồng trong đầm khoe sắc, tỏa cho đời một mùi hương thơm ngát, báo hiệu mùa Phật Đản lại trở về trong lòng người con Phật khắp mọi nơi.”

Cũng theo đại đức, Phật Đản là mùa mà hàng triệu con tim hướng vọng về một đấng cha lành của nhân loại đã thị hiện tại vườn Lâm Tỳ Ni, Ấn Độ xưa. Cuộc đời, việc làm và tinh thần giáo dục của Đức Phật giống như dòng sữa ngọt, đã âm thầm tuôn chảy xuyên suốt qua từng con tim, qua từng tâm thức của mọi người. Từ đó, làm cho nhân loại trở nên biết yêu thương hơn; biết chia sẻ hơn, và biết đồng cảm với mọi người hơn trên tinh thần từ bị và trí tuệ.

Sau nghi thức khai mạc, ban tổ chức giới thiệu chư tôn giáo phẩm và quan khách đến tham dự, gồm có các hòa thượng: Thích Thiện Long, tổng vụ trưởng Tổng Vụ Tài Chánh GHPGVNTN/HK, viện chủ chùa Phật Tổ Long Beach; Thích Nguyên Siêu, tổng thư ký Hội Đồng Điều Hành (HĐĐH)/GHPGVNTN/HK, viện chủ chùa Phật Đà và tu viện Pháp Vương; Thích Minh Tuyên, phó chủ tịch Ngoại Vụ HĐĐH/GHPGVNTN/HK, viện chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang, Santa Ana; Thích Minh Mẫn, viện chủ Trung Tâm Phật Giáo Chùa Huệ Quang, Santa Ana; Thích Giác Sĩ, tổng vụ phó Tổng Vụ Hoằng Pháp GHPGVNTN/HK, viện chủ Tịnh Xá Giác Lý, và còn nhiều vị khác.

Về phía quan khách có ông bà Bùi Phát, phó thị trưởng Garden Grove, kiêm chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, và còn nhiều người khác.

Chư tôn đức trong nghi thức Đại Lễ Phật Đản tại chùa Bát Nhã, Santa Ana. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Kế tiếp là Lễ Dâng Hoa Cúng Phật, do các em thiếu nhi của Gia Đình Phật Tử Chùa Bát Nhã thực hiện.

Đại Đức Thích Huệ Cảnh, đại diện Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, viện chủ chùa Bát Nhã, đọc diễn văn khai mạc.

Đại đức có nói: “Lại một lần nữa, những người con Phật trên khắp nhân gian hân hoan đón mừng ngày Đức Thế Tôn thị hiện vào đời. Ngày Đức Phật Đản Sanh đã đánh dấu một sự kiện lịch sử trọng đại cho chư thiên và nhân loại. Sự kiện lịch sử trong đại ấy là Đức Phật đã xây dựng một thế giới hòa bình, một xã hội an lành và hạnh phúc giữa người với người, thăng hoa đời sống thánh thiện cho mỗi cá nhân từ gia đình và mỗi xã hội của từng quốc gia.”

Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu tuyên đọc Thông Bạch Phật Đản, Phật Lịch 2562-2018 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ:

“Niềm hoan hỷ vô biên của người đệ tử Phật là tự thân mình tỏa ra Phật chất để cảm hóa người quanh ta. Từ đó giúp họ trở nên người Phật tử mới. Hiện nay, các tự viện và hàng cư sĩ của chúng ta đã độ được nhiều người Mỹ. Công đức này lớn lao biết bao trong việc hoằng truyền Phật đạo nơi Châu lục Bắc Mỹ. Cúi xin Đức Thế Tôn chứng giám và độ trì, chúng con nguyện một lòng sống đạo và làm sáng đạo nơi quê hương mới.”

Hòa Thượng Thích Thông Hải, viện chủ Thiền Viện Chân Không, Honolulu, Hawaii ban đạo từ, theo ông, là con người, chúng ta sanh ra trong trần gian này đều được sanh ra do sự thúc đẩy của nghiệp lực để chúng ta thọ sanh. Còn các vị bồ tát thị hiện không sanh ra từ nghiệp lực, mà các ngài sanh ra bằng nguyện lực của mình, và đem nguyện lực đó để độ cho chúng sinh.

“Khi bồ tát Hộ Minh còn ở trên cung trời đã nhìn thấy được chúng sinh trên hành tinh này rất đau khổ, bởi vì, những cảnh sanh, già, đời, chết; cảnh thương nhau, nên khi xa lìa cũng khổ đau; không thích nhau khi gặp nhau cũng khổ đau; và khi cầu nguyện một điều gì không được theo ý nguyện thì cũng đau khổ. Cho nên, những nỗi khổ đó được gọi là ‘bát khổ,’” hòa thượng giảng.

Đồng hương Phật tử trong Lễ Tắm Phật trong Đại Lễ Phật Đản tại chùa Bát Nhã, Santa Ana. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Thay mặt ban tổ chức, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí có lời cảm tạ sự hiện diện của mọi người.

Chư tôn thiện đức nhập lễ đài cử hành Lễ Niệm Hương Bạch Phật và nghi thức Đại Lễ Phật Đản.

Sau Lễ Tắm Phật và Lễ Cúng Dường Trai Tăng, ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức vào trai đường để thọ trai; cùng đồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay do Đạo Tràng Bát Nhã khoản đãi.

Bên ngoài sân chùa là nơi gian hàng ẩm thực. Đại Lễ Phật Đản năm nay, ban trai soạn của chùa thết đãi bà con đồng hương Phật tử rất nhiều món chay như cơm, bún, phở, bánh lá, xôi, chè,… Lại có cả bánh tiêu nữa.

Tại quầy chiên bánh tiêu, cô Anh Thư Trần, cư dân Huntington Beach, cho biết: “Tôi làm bánh tiêu từ khi chùa rước tượng Phật Ngọc về đây. Bánh tiêu thì người ta thường ăn chung với bánh bò thì ngon lắm. Tôi biết làm bánh tiêu từ do một sư cô truyền lại cho tôi. Làm bánh tiêu tuy trông đơn giản nhưng rất khó, nhất là do người chiên bánh, nếu không khéo tay thì bánh sẽ dễ bị cháy đen, vì bánh này chiên trong chảo dầu rất nóng, mà nếu bánh bị cháy đen thì rất uổng công nhồi bột, nắn bánh và chiên.”

Tại quầy phở chay, bà Sandy Lâm chia sẻ: “Tôi là Phật tử của chùa này hơn mười năm rồi, và những ngày lễ lạt của chùa tôi đều đến giúp trong ban trai soạn về món phở chay này, do chính chồng của tôi nấu. Món này hàng năm đến ngày Phật Đản, chúng tôi phải dự trù trên 2,000 tô, tại vì bà con rất thích món này. Hôm nay, bắt đầu từ 9 giờ sáng thì ban phở của chúng tôi bắt đầu đãi khách cho đến bây giờ thì đã hơn 6 giờ chiều mà vẫn còn rất nhiều bà con xếp hàng để vào ăn phở.” (Lâm Hoài Thạch)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT