Văn Lan/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Chùa Bát Nhã, Santa Ana, vừa tổ chức Đại Lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ hôm Thứ Bảy, 6 Tháng Chín, với đông đảo Phật tử tham dự.

Buổi lễ dưới sự chứng minh của chư tôn đức trong Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK).
Hai hàng Phật tử cung đón chư tôn đức tăng ni đi một vòng trong sân chùa, để vào lễ đàn hành lễ.
Thượng Tọa Thích Lệ Minh, chùa Phật Tổ, Long Beach, điều hợp chương trình.
Ông nói trong lời khai mạc: “Vu Lan hay còn gọi là Lễ Báo Hiếu, bắt nguồn từ câu chuyện về lòng hiếu thảo của Tôn Giả Mục Kiền Liên, một trong 10 đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Thương mẹ phải chịu khổ nơi cõi ngạ quỷ, vì nghiệp ác trong quá khứ, ngài Mục Kiền Liên đã dùng thần thông để tìm cách cứu mẹ. Tuy nhiên, sức một người là không đủ, ngài cầu xin Đức Phật chỉ dẫn và được dạy rằng: ‘Chỉ có thể cứu mẹ bằng cách nhờ sự hợp lực của tăng đoàn, những vị tu hành thanh tịnh, tụng kinh, cúng dường, làm phước và hồi hướng công đức cho mẹ của ngài.’ Từ đó, ngày rằm Tháng Bảy Âm Lịch được chọn làm ngày Lễ Vu Lan báo hiếu, mùa tưởng niệm công ơn sinh thành dưỡng dục của song thân.”

“Vu Lan không chỉ là ngày lễ hội truyền thống, mà còn là lời gợi nhắc về giá trị đạo đức biết ơn và đền ơn tổ tiên ông bà cha mẹ. Trong xã hội hiện đại, khi lối sống cá nhân càng được đề cao thì Vu Lan trở nên cần thiết nhất, để con người quay về với giá trị đích thực tình thương của gia đình, đạo hiếu và lòng người,” thượng tọa thêm.
Cả không gian trang nghiêm thanh tịnh khi chư tôn đức trên lễ đàn cùng chư tôn đức tăng ni, Phật tử miên mật đọc tụng thời Kinh Vu Lan, cầu nguyện tất cả chúng sinh quá vãng được yên vui thoát khổ vào cảnh giới an lành.

Tiếp đến, các tiết mục văn nghệ Vu Lan được trình bày, với Gia Đình Phật Tử Bát Nhã cùng các ca sĩ hát cúng dường.
Nghệ sĩ Thành Lễ trong vai bà Thanh Đề, mẹ của tôn giả Mục Kiền Liên, vì làm ác bị đọa địa ngục, và em Victor trong vai tôn giả Mục Kiền Liên. Nghệ sĩ Thành Lễ nói rằng ai cũng có cha mẹ một kiếp hiện đời này. Và anh đã cầu nguyện ăn chay để tâm thanh tịnh cầu xin hoàn thành vở kịch này.
Anh chia sẻ: “Hôm nay chúng em đến đây để cúng dường vở kịch ‘Cứu Mẹ,’ sau 10 năm, nay mới diễn lại. Niềm vui ngày Vu Lan hôm nay là với những người con còn có mẹ cha trong đời. Vở kịch này là để nhắc nhớ mỗi ngày đều là Vu Lan, khi còn mẹ cha người con có hiếu phải biết khuyên song thân biết giác ngộ, tu dưỡng thân tâm để thoát vòng sinh tử luân hồi.”

Quả thật, trong ngày lễ Vu Lan không gì khiến giới trẻ sinh ra và lớn lên ở Mỹ hiểu ngay tình thương mẹ cha bằng vở kịch này, làm các em học sinh Gia Đình Phật Tử ngồi xem bật khóc nức nở. Có một em nói rằng không muốn mẹ của em bị khổ như vậy.
Cô Hạnh Minh Đinh Thị Xuân Mai, huynh trưởng Gia Đình Phật Tử chùa Bát Nhã, cho hay: “Chương trình học tiếng Việt và học Phật pháp cho các em tại chùa đã được 29 năm. Hôm nay các em sẽ trình diễn hai điệu múa ‘Dâng Hoa’ và ‘Gánh Mẹ’ để cúng dường trong Lễ Vu Lan. Những tiết mục này các em đã tập luyện trong hai tháng qua, trong mỗi Chủ Nhật, sau giờ học tiếng Việt.”
Phật tử Tuyết Nguyễn, pháp danh Tâm Bạch, cho biết bà dẫn hai cháu ngoại thuộc đội múa của Gia Đình Phật Tử dự lễ Vu Lan.

Bà nói: “Tôi rất vui khi hai cháu hòa nhập rất nhanh với thầy cô và bạn bè ở đây, học và nói tiếng Việt rất giỏi. Tôi có giải thích cho các cháu hiểu ý nghĩa ngày Lễ Vu Lan trong đạo Phật. Đó là phải biết yêu thương ông bà cha mẹ. Riêng tôi rất xúc động khi nhớ lại những kỷ niệm khi cha mẹ rất cực khổ nuôi mình, chưa trả hiếu được thì họ qua đời hết cả rồi!”
Cô Diệu Nhã, cư dân Cypress, cùng em gái đưa người chị cả về dự Lễ Vu Lan, cho biết: “Mẹ em mất từ lâu, và chị của em thay mẹ nuôi dạy các em nên người. Chúng em cài lên áo chị đóa hoa hồng trắng không phải chỉ ngày Vu Lan, nhưng dù hoa màu gì, là người con hiếu thảo phải có bổn phận báo hiếu mẹ cha, với người Phật tử thì Vu Lan là ngày trọng đại.”

Trong khi đó, cô Nguyễn Hoàng Minh Hoàng, y tá bệnh viện UCI, đưa mẹ về dự lễ Vu Lan, cười thật tươi khi mẹ là một sư cô.
Cô chia sẻ: “Mẹ em tên Vui nên hôm nay em cũng thật vui khi gặp mẹ với sức khỏe thật tốt và quan trọng nhất là bà biết đến Phật pháp, đó là niềm vui và hạnh phúc cao nhất của đời người.”
Lễ hoa hồng cài áo được Phật tử tiến hành, nhưng tất cả hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng sẽ thắm tươi, dạt dào ý nghĩa hơn khi những người con Phật tự biết trang bị cho mình một lối sống đạo đức theo lời Đức Phật dạy. [đ.d.]




































































