Friday, May 3, 2024

Bắn cha, để con nhỏ chết ngộp trong xe, kẻ cướp Houston lãnh 60 năm tù

HOUSTON, Texas (NV) – Giữa cái nóng ngột ngạt 94 độ F một ngày Tháng Chín năm 2022, Bolanle Fadairo bắn Michael Essien trong một bãi đậu xe của một ngôi chợ rồi cướp xe SUV của nạn nhân.

Essien qua đời bên ngoài ngôi chợ. Nhưng cả mấy tiếng sau, một cuộc tìm kiếm mới khởi động cho một nạn nhân khác – con trai 2 tuổi Micah của Essien – ngồi ở băng sau chiếc SUV vừa bị cướp.

Kết cuộc là một bi kịch. Micah được tìm thấy chết ngộp trong chiếc xe Chevrolet hàng giờ sau đó. Chiếc xe đậu ở một con đường toàn những khu chung cư cách ngôi chợ dưới 2 dặm, các cửa sổ đều đóng kín bưng.

Tòa án và công lý (Hình minh họa: Katrin Bolovtsova/Pexels)

Fadairo, 40 tuổi, bị bắt ngày hôm sau. Tuần rồi, bị can lãnh án 60 năm tù, theo Văn Phòng Công Tố Quận Harris. Fadairo nhận hai tội sát nhân hôm 12 Tháng Tư, vào ngày cuộc xử án dự trù bắt đầu.

Vào thời điểm vụ cướp có võ trang xảy ra, Fadairo đã là một tội phạm và “kể như là lang thang không nhà cửa,” theo văn phòng công tố. Fadairo và Essien quen nhau từ thời trung học, và Essien cũng tìm cách giúp đỡ Fadairo, tìm việc này nọ cho Fadairo làm và cho mượn địa chỉ nhà mình để nhận thư từ.

Khoảng 1 giờ 45 chiều 20 Tháng Chín, 2022, hai người đàn ông gặp nhau tại bãi đậu xe siêu thị Supermercados Teloloapan ở dãy số 5500 đường El Camino Del Rey. Họ cãi cọ về tiền bạc sao đó, và Fadairo bắn Essein, theo các công tố viên. Vụ bắn nhau được ghi lại trên băng thu hình an ninh.

Fadairo lấy chiếc SUV của Essien, rồ máy lái đi. Hàng tiếng sau, cảnh sát mới biết có đứa trẻ mất tích. Vợ của Essien gọi báo cảnh sát về hai cha con không thấy về nhà rồi mô tả chiếc SUV. Micah và chiếc xe được tìm thấy khoảng 7 giờ tối.

Fadairo bị bắt ngày 21 Tháng Chín và ngồi tù từ đó tới nay.

Ít nhất Fadairo sẽ ngồi tù 30 năm trước khi có thể xin quản thúc tại gia, theo văn phòng công tố. Bị can không được quyền kháng cáo hai tội danh sát nhân cũng như bản án. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT