GARDEN GROVE, California (NV) – Nhiều võ sư các môn phái, võ sinh và đồng hương đến đã tới võ đường Hồng Gia Việt Nam để dự lễ giỗ tổ vào sáng Chủ Nhật, 15 Tháng Mười Hai.
Chỉ mới 10 giờ sáng, rất nhiều người có mặt tại võ đường của Hồng Gia trong khu siêu thị Song Hỷ ngay ngã tư đường Westminster và Euclid ở Garden Grove. Những người đến dự gồm có các môn sinh Hồng Gia, gia đình của các môn sinh và các thành viên của cộng đồng người gốc Việt, đặc biệt còn các vị chưởng môn các võ đường khác ở Quận Cam và Los Angeles.
Sau một vài lời chào các quan khách, nghi thức đầu tiên của lễ Giỗ Tổ Nam Hải Chơn Nhơn l dâng hương lên sư tổ Nam Hải Chân Nhân và các vị tổ đời trước.
Dâng hương xong, Chưởng Môn Lý Hồng Thái cám ơn quan khách bỏ thời gian và công sức đến võ đường Hồng Gia dự lễ. Ông cho biết lễ này rất quan trọng vì có mục đích tưởng nhớ các vị tổ của môn phái.

Ông kể mình từng gặp nhiều khó khăn ở Việt Nam và phải định cư ở Cambodia, sau đó qua Mỹ hồi năm 1975 và có cơ hội phát triển Hồng Gia. Từ đó đến nay, ông vẫn không quên được những lời huấn dụ của sư tổ và luôn cố gắng tập luyện, cũng như chia sẻ với các môn sinh khác.
Sư tổ Nam Hải Chân Nhân tên thật là Nguyễn Mạnh Đức, đã được đưa qua tập luyện Hồng Gia Quyền tại La Phù San, tỉnh Quảng Đông, ngay từ lúc còn nhỏ, vì thân thể yếu đuối. Ông đã khỏe mạnh khi trở về nước rồi đi học kỹ sư bên Pháp. Ông đã thu thập tinh hoa các võ phái khác để lập ra Hồng Gia Việt Nam. Sau khi bị cộng sản phá hoại, hiện nay phái Hồng Gia gần như biến mất trong lục địa Trung Hoa.
Các đại diện của Hồng Gia cho biết từ năm 1975 đến nay, môn phái này ở Mỹ có rất nhiều khóa huấn luyện, nhiều buổi tập từ võ thuật đến dưỡng sinh và ngày càng có nhiều học viên người Việt Nam và có cả người Mỹ thuộc nhiều lứa tuổi. Hồng Gia cũng phát triển lại ở Việt Nam. Đặc biệt, chưởng môn Lý Hồng Thái mỗi năm vẫn được mời qua huấn luyện cho các võ sư ở nước Nga, trong hàng chục năm qua. Có hàng chục ngàn người Nga đang tập luyện Hồng Gia Việt Nam.
Một nghi thức rất quan trọng của lễ giỗ tổ Hồng Gia là lễ trao đai, để tưởng thưởng cố gắng tập luyện của các môn sinh.
Sau lễ trao đai, bà Kim Ngân, một học viên dưỡng sinh của Hồng Gia, đã phát biểu. Bà kể mình từng bị phong thấp rất nặng và phải chống gậy. Một hôm, khi đến một buổi tiệc, bà gặp một sư huynh và ông mời bà đến tập thử lớp dưỡng sinh của Hồng Gia vì rất tốt cho cơ thể.
Bà kể tập được hai tuần thì bớt đau hẳn và bà từ đó không cần dùng gậy nữa. Bà cho rằng việc mình đến với Hồng Gia là cơ duyên may mắn và bà theo tập hàng ngày, đến nay đã được bốn năm.
Cuối cùng là các màn biểu diễn võ thuật và dưỡng sinh của môn sinh. Từ các em nhỏ đến những môn sinh lớn tuổi, ai cũng đánh những bài quyền đầy nhiệt huyết và thể hiện được sự tôn trọng mình dành cho môn phái Hồng Gia Việt Nam.
Sau màn biểu diễn võ thuật, các quan khách và môn sinh đã cùng dự bữa cơm thân mật.
(Thiện Lê)
[jwplayer zpp92oQc-YzmDPLlM]














































































