Wednesday, April 24, 2024

Cư dân Fountain Valley giúp đỡ nhau sau vụ cháy chung cư

Thiện Lê/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Cộng đồng cư dân thành phố Fountain Valley đang tìm cách giúp đỡ nhau sau một vụ cháy chung cư vào hôm Thứ Năm, 18 Tháng Hai, làm hơn 20 cư dân mất chỗ ở, vài người phải vào bệnh viện.

Khu chung cư trên đường San Luis sau vụ cháy. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 11 giờ sáng tại khu chung cư ở địa chỉ 17372 San Luis Street, bắt đầu từ hai tòa nhà, sau đó lan qua một khu nhà bên cạnh.

Ông Frank Salucci, cư dân tại khu nhà này, kể lại với phóng viên Người Việt: “Hôm đó bạn gái tôi làm việc ở nhà thì nghe có tiếng “tạch tạch,” nên chạy vào bếp và thấy nhà bên cạnh đang cháy. Tôi làm việc cách nhà khoảng hai dặm thì nghe bà gọi, lập tức cháy về thì thấy nhà đang cháy.”

Ông cho hay lửa lan qua nhà mình, cháy rụi hết phòng khách và nhà bếp với mọi thứ bên trong. Đám cháy còn làm thủng mái nhà, còn các phòng ngủ thì không bị cháy, nhưng bị khói vẫn bám vào hết mọi thứ.

Sau vụ cháy, ông Salucci cho biết mình vẫn khỏe, và đang ở tạm tại khách sạn Sonesta ở Fountain Valley cùng bạn gái.

Bà Monica Herrera, một cư dân khác tại khu nhà này, kể lại: “Hôm đó tôi làm việc ở nhà. Tôi thì đang nấu đậu trong bếp, còn con gái thì làm bài ở phía trước. Tôi ngửi thấy mùi khét ở đâu, cứ tưởng là đậu của mình bị khét, nên đi tới đi lui để kiểm tra. Một lúc sau, cháu trai tôi sống ở tầng trên chạy xuống báo nhà bên cạnh đang cháy. Nghe vậy, tôi liền kéo con gái ra ngoài, sau đó tôi phải quay lại bên trong một chút vì để quên điện thoại.”

Bà còn kể cửa sổ phòng con trai bị vỡ tan, và lửa lan vào nhà bà, làm hư hại hết mọi thứ bên trong. Bà nói quần áo tuy không bị cháy, nhưng cũng không mặc được nữa vì bị thấm asbestos trong nhà sau khi cháy.

Một góc bên trong khu chung cư sau vụ cháy. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Cuối cùng, bà cho biết mình đang cùng hai con ở khách sạn cho đến ngày 1 Tháng Ba, và đang tìm chỗ ở mới sau khi sống tại khu chung cư bị cháy được bảy năm. Gia đình bà còn mở một trang GoFundMe để kêu gọi cộng đồng giúp đỡ, và đang được nhiều người ủng hộ.

Khi vụ cháy xảy ra, hàng xóm giúp đỡ nhau để bảo đảm mọi người được an toàn.

Theo đài CBS, một cụ bà có tên Maria Garcia phải liều lĩnh chạy vào một căn chung cư đang cháy trên đường San Luis hôm đó để cứu một cựu ông 85 tuổi.

Bà kể lúc đó trong căn nhà bị cháy đầy khói đen, nhưng bà thấy được cụ ông đang nằm trên sàn nhà phòng khách, không mặc quần áo và đang la hét để kêu cứu.

Bà Garcia liền giúp ông mặc quần áo vào, và đưa ông ra ngoài, ra xa khỏi đám cháy.

Hôm Chủ Nhật, 21 Tháng Hai, một số cư dân sống gần nơi hỏa hoạn và các nạn nhân chia sẻ cảm nghĩ về chuyện cộng đồng nơi này đã giúp đỡ nhau.

Một cư dân gốc Việt cho biết: “Hôm đó tôi nghe tiếng xe cứu hỏa rất gần, không biết chuyện gì, tưởng có ai bị thương hay bệnh. Đi ra ngoài thì tôi thấy một khu chung cư đang cháy. Lúc đó, bà con giúp đỡ nhau nhìn rất ấm lòng, vài người cho người những người bị cháy nhà uống nước, hay tìm cách trấn an họ.”

Một người giúp đỡ các nạn nhân rất nhiều là Bác Sĩ Huỳnh Gia Bảo Jonathan, chủ hai nhà hàng Pizza D’Z và PHOLICIOUS ở Fountain Valley. Hai nhà hàng của ông nằm bên cạnh nhau trên đường Slater, chỉ cách hiện trường khoảng năm phút lái xe.

Bác Sĩ Huỳnh Gia Bảo Jonathan, chủ hai nhà hàng PHOLICIOUS và Pizza D’Z, người giúp đỡ nhiều nạn nhân của vụ cháy. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Sau khi nghe tin về vụ cháy, Bác Sĩ Jonathan viết trên Facebook: “Chúng tôi chỉ muốn nói với các nạn nhân của vụ cháy rằng chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ quý vị. Tôi xin mời quý vị đến ăn miễn phí và ăn thoải mái tại hai nhà hàng của tôi trong thời điểm đầy khó khăn này. Quý vị chỉ cần đến gọi món ăn và nhắc tên tôi là được. Chúng tôi là hàng xóm của quý vị và lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ.”

Ông Jonathan nói với phóng viên Người Việt: “Thành phố Fountain Valley là một nơi đang có nhiều người gốc Việt đến sinh sống, và nhiều người bản xứ sợ người Việt Nam mình ‘chiếm’ thành phố của họ. Vì vậy, tôi muốn cho cộng đồng Fountain Valley thấy người gốc Việt luôn sẵn sàng giúp đỡ cộng đồng để làm mất đi nỗi sợ đó.”

Bác sĩ kể trong mấy ngày vừa qua có nhiều nạn nhân của vụ cháy đến ăn tại hai nhà hàng của ông. Tuy cho ăn miễn phí và thoải mái, nhưng ông kể không ai lợi dụng lòng tốt của mình cả.

Đây không phải là lần đầu tiên mà ông giúp đỡ cộng đồng trong lúc hoạn nạn.

Hồi Tháng Bảy, 2019, ông cũng từng mời cư dân sống tại khu chung cư Havens trên đường Slater bị cháy đến ăn miễn phí tại nhà hàng PHOLICIOUS.

Ông còn giúp đỡ cộng đồng Fountain Valley rất nhiều trong một năm đại dịch vừa qua, tặng đến hàng trăm con gà tây vào lễ Tạ Ơn, và tặng 15,000 khẩu trang vào Mùng Một Tết.

Bên trong nhà ông Frank Salucci sau vụ cháy (trái) và mái nhà bị thủng. (Hình: Frank Salucci cung cấp)

Ông Frank Salucci chia sẻ cảm nghĩ về sự giúp đỡ của Bác Sĩ Jonathan: “Cộng đồng giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, đặc biệt ông Jonathan. Sự rộng lượng, sự lo lắng và tình yêu ông dành cho cộng đồng rất thật, và không ai làm được như vậy.”

Bà Monica Herrera kể: “Fountain Valley là một cộng đồng tuyệt vời, ai cũng sẵn sàng giúp đỡ nhau, nhất là ông Jonathan. Tôi chưa bao giờ thấy một doanh nghiệp nhỏ chịu giúp những người đang hoạn nạn nhiều đến như vậy. Khi đến ăn, tôi còn nói đùa với ông là mình sẽ dẫn các con đến ăn miễn phí mỗi ngày, và ông nói tôi cứ đến thoải mái.” [kn]

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT