Đằng-Giao/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi tổ chức buổi họp mặt Tân Niên tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster, vào sáng Thứ Bảy, 11 Tháng Hai, trong sự vui nhộn và đầm ấm.

Đây là lần đầu tiên hội có buổi họp mặt thân mật kể từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra.
Khách tham dự thuộc tuổi trung niên nhưng ai nấy đều hớn hở thăm hỏi nhau một cách thân tình như thời còn cắp sách đến trường làm gian phòng râm ran vui như Tết.
Cả phòng cùng xúm xít vồn vã chào hỏi bốn vị giáo sư có mặt là Vũ Lang, Nguyễn Trọng Thi, Lã Phương Loan và Ngọc Lan (phu nhân Giáo Sư Lê Triều Vinh).
Giáo Sư Lã Phương Loan nhỏ nhẹ nói: “Năm nào tôi cũng tham dự để gặp lại mọi người nhưng mỗi năm mỗi vắng bớt. Vì vậy tôi càng cố gắng hơn vì không biết ai sẽ còn, ai sẽ mất.”
Giáo Sư Nguyễn Trọng Thi chậm rãi chia sẻ: “Mỗi lần đến đây nghe bài quốc ca, tôi đều khóc. Lần đầu tôi rơi nước mắt là khi tàu Hải Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đưa chúng tôi đến Philippines hồi 1975, tôi khóc khi bài quốc ca của mình trổi lên giữa thủ tục hạ cờ.”
“Dĩ nhiên tôi khóc lúc đó là vì xót xa cho dân tộc và bây giờ là vì giữa nơi xa xăm này lại còn được nghe lại tiếng hồn sông núi,” ông thêm.
Giáo Sư Thi dạy toán, lý ở Trung Học Nguyễn Trãi từ năm 1960, khi trường vừa di cư vào Nam, còn phải mượn cơ sở của Tiểu Học Lê Văn Duyệt ở góc đường Phan Đình Phùng và Đinh Tiên Hoàng, Sài Gòn, vào ban đêm.
“Đến năm 1965, Trung Học Nguyễn Trãi mới có trường lớp chính thức ở Khánh Hội,” ông nói.

Trung Học Nguyễn Trãi và Trung Học Chu Văn An là hai trường duy nhất di cư từ Bắc vào Nam. Có thể vì lý do này mà các cựu học sinh có tình đồng môn quyến luyến đặc biệt.
“Chúng tôi còn có được những buổi họp mặt như thế này là quý lắm rồi. Tôi thấy mỗi năm, số người hiện diện một thưa vắng. Thầy cô dần dần ra đi rồi anh chị em đồng môn cũng ra đi,” ông Mai Đông Thành, hội trưởng, ôn tồn nói.
Ông Thành cho biết Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi được thành lập năm 1991 và được rất đông nhiệt tình hưởng ứng.
Một trong những khách tham dự là khuôn mặt quen thuộc của Little Saigon và cho giới yêu nhạc là nhạc sĩ Võ Tá Hân.
Ông nói: “Dĩ nhiên tôi rất vinh hạnh được có mặt ở đây hôm nay. Tuy không gặp bạn cùng lớp nhưng ngồi giữa các anh em đồng môn, được gặp các thầy cô, tôi thấy ấm áp trong lòng.”

Có người vì lý do công việc nên tuy ở vùng Little Saigon mà mãi đến hôm nay mới tham dự được.
Ông Nguyễn Viết Kim, cựu nhân viên NASA, giải thích: “Nhà tôi là cố vấn cho Tòa Bạch Ốc về người gốc Á nên rất bận, mà tình cờ, mỗi khi hội tổ chức hội ngộ thì chúng tôi lại phải lên Washington, DC. Hôm nay là lần đầu chúng tôi đến đây.”
“Ngồi đây, tôi chợt nhớ một người thầy là nhạc sĩ Chung Quân. Thầy có tác phẩm ‘Làng Tôi’ được chọn vào phim ‘Kiếp Hoa,’ là cuốn phim có đối thoại đầu tiên của Việt Nam (1953). Thầy rất khiêm tốn và nhã nhặn,” ông thêm.
Vợ ông, Giáo Sư Nguyễn Lâm Kim Oanh, chia sẻ: “Phải có những buổi họp mặt như thế này thì tôi mới thấy lại không khí Tết. Gặp lại các thầy cô và các bạn đồng môn, tôi vui nhưng trong lòng cũng không ít bùi ngùi.”

Ông Phạm Văn Chiêm, trưởng ban tổ chức, cho biết có một số thấy cô vì lý do sức khỏe không thể đến đây tham dự được.
“Chúng tôi sẽ thu xếp đến nhà tặng quà cho những vị đó,” ông nói.
“Quý trọng thầy cô là bản chất của người Việt Nam chúng ta. Không có thầy cô thì chúng ta không có kiến thức như ngày hôm nay,” ông thêm.
Nhìn những khuôn mặt quanh phòng, ông thở dài: “Cuộc đời hết sức vô thường. Trong hai năm nay chúng tôi mất hai vị giáo sư là cô Bùi Bích Hà và thầy Lê Triều Vinh cùng một số anh em đồng môn nữa. Anh Nguyễn Hải Bằng mới là trưởng ban văn nghệ cho kỳ họp mặt thế giới của chúng tôi hồi Tháng Tư, 2022, mà vừa qua Giáng Sinh là anh mất một cách đột ngột.”

Vượt lên tiếng thở dài bùi ngùi, buổi họp mặt của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi diễn ra trong sự tưng bừng, nhộn nhịp và thân ái với phần văn nghệ hết sức lôi cuốn. [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

















