Lâm Hoài Thạch/Người Việt
ANAHEIM, California (NV) – Đại Hội Trần Lục 65 Năm (1958-2023) diễn ra vào trưa Chủ Nhật, 20 Tháng Tám, tại nhà hàng Golden Sea, thành phố Anaheim, đón đông đảo quý thầy cô, quan khách, các cựu học sinh Trung Học Trần Lục và gia đình cùng thân hữu.

Ông Vũ Quốc Phong, thành viên trong ban tổ chức, cho biết: “Chúng tôi ra trường Trần Lục vào năm 1958, đến nay là đúng 65 năm. Nhưng hôm nay, ngay ngày chúng tôi tổ chức thì bão kéo đến, sự trùng hợp của ngày này là đúng 65 năm trước cũng có một trận bão tại đây, và hôm nay, cũng đúng vào ngày Đại Hội Trần Lục 65 năm. Nhưng cũng may là đến giờ chúng tôi tổ chức thì bão đã không kéo mạnh về Little Saigon và chỉ có mưa mà thôi. Vì thế, buổi tổ chức của chúng tôi coi như không có gì trở ngại.”
Ngày xưa, Trung Học Trần Lục trong khu Tân Định, Sài Gòn, nằm trên hai con đường Hai Bà Trưng và Nguyễn Đình Chiểu. Trường do Linh Mục Trần Lục thành lập từ năm 1950 tại tỉnh Ninh Bình. Cho đến năm 1954, cũng như một số trường khác di cư vào miền Nam, và trường vẫn có tên là Trần Lục. Năm 1971, đến thời Đệ Nhị Cộng Hòa thì trường dời về cư xá sĩ quan Chí Hòa, Quận 10, Sài Gòn, với tên mới là trường Nguyễn Du.
Vì Trần Lục là trung học Đệ Nhất cấp, nên chỉ có những lớp từ Đệ Thất (lớp Sáu) đến Đệ Tứ (lớp Chín), các học sinh Trần Lục khi lên Trung Học Đệ Nhị Cấp thì phải chuyển sang những trường khác, trong số đó, có nhiều cựu học sinh Trần Lục chuyển sang Trung Học Bưởi Chu Văn An Sài Gòn. Vì thế theo ban tổ chức, buổi hội ngộ này cũng là buổi họp mặt cựu học sinh Chu Văn An đã từng học tại Trung Học Trần Lục.

Ông Phạm Gia Đại, cựu học sinh Trần Lục, trưởng ban tổ chức, nói: “Trong số các cựu học sinh về dự, phần nhiều là những cựu học sinh đã vào học lớp Đệ Thất từ năm 1958, cho đến bây giờ là đúng 65 năm. Đây cũng là mốc thời gian dài và có ý nghĩa. Chính vì thế, nên chúng tôi là cựu học sinh Trần Lục từ Bắc, Nam California và nhiều nơi khác đứng ra tổ chức buổi họp mặt hôm nay. Mục đích là để các thầy cô, bạn cũ có dịp gặp gỡ, hàn huyên tâm sự và ôn lại những chuyện vui buồn khi còn dưới mái trường thân yêu Trần Lục.”
“Ngoài những thầy cô, bạn hữu tại Hoa Kỳ, còn có những người từ những quốc gia khác về. Đặc biệt với sự hiện diện của vị thầy rất có tiếng tăm, đó là và Giáo Sư-Nhạc Sĩ Đỗ Kim Bảng,” ông Phạm Gia Đại giới thiệu.
Nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng, cựu giáo sư của trường Trần Lục và Nguyễn Du từ 1960 đến 1975, định cư tại Hoa Kỳ vào năm 1980. Nhạc sĩ đã nổi tiếng qua nhiều bài nhạc đã soạn từ trước 1975 như “Bước Chân Chiều Chủ Nhật,” “Mưa Đêm Ngoại Ô,” “Mùa Thi,” “Tiếng Hò Thôn Vỹ,” “Muộn Màng,” “Vòng Tay Giữ Trọn Ân Tình” (viết chung với nhạc sĩ Y Vân), “Khúc Hát Ngày Mai,” “Hẹn Em Mùa Xuân Thắm,” “Trắng Đêm Kỷ Niệm,” “Xin Dìu Nhau Đến Tình Yêu”…

“Sau khi tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Sài Gòn, thầy Đỗ Kim Bảng về dạy học tại Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt. Sau đó thầy là giáo sư trung học đệ nhất cấp trường Trần Lục và trường Nguyễn Du. Sau năm 1975, qua Mỹ thầy vẫn được tiếp tục đi dạy học, và đã nghỉ hưu. Hiện gia đình của thầy đang cư ngụ tại Westminster,” ông Đại cho hay.
“Còn Giáo Sư-Nhà Văn Doãn Quốc Sỹ cũng là một trong những cựu giáo sư của Trần Lục, nhưng vì sức khỏe kém, nên thầy không có đến dự trong buổi hội ngộ này,” ông Đại nói thêm.
Theo ban tổ chức, trong thời đất nước tràn ngập lửa binh, nhiều cựu học sinh Trần Lục và Chu Văn An phải gia nhập quân đội để cứu nguy đất nước, một số vẫn được học tiếp tục để trở thành những nhân tài của quốc gia và đã từng phục vụ cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH).

Sau biến cố vào cuối Tháng Tư, 1975, một số anh em quân nhân và công chức phải đi tù Cộng Sản, và cũng có người rời xa đất nước để tị nạn Cộng Sản. Sau 65 năm trôi qua, những bạn đồng môn có người thì tha hương nơi hải ngoại, có người thì vẫn còn ở trong nước, và cũng có rất nhiều người đã mất theo định luật của thời gian.
Từ những biến cố lịch sử đó, ông Phạm Gia Đại tâm tình: “Qua mấy chục năm xa cách, có nhiều anh em mới có dịp gặp lại thầy cũ, bạn xưa trên đất lạ quê người, nên ai nấy đều cảm động. Vì khi các cựu học sinh Trần Lục mới mười mấy tuổi đầu đã bước chân vào trung học, trong lứa tuổi học trò đã gắn liền với bao nhiêu kỷ niệm. Vì thế, hôm nay đã 65 năm trôi qua, đây là dịp hiếm có cho các huynh đệ đồng môn Trần Lục đã ‘thất thập cổ lai hy’ hết rồi được gặp nhau. Và biết đâu, sẽ không còn dịp hội ngộ lần nữa của cựu học sinh Trần Lục.”
Trong số đồng hương đến dự, Nha Sĩ Đặng Kim Loan, cựu học sinh Lê Văn Duyệt, cho biết: “Ngày xưa, tôi chỉ biết trường Trần Lục nhưng không có quen biết với học sinh của trường này. Sau này tại Little Saigon, vì những hội đoàn thân hữu cựu học sinh Trung Học VNCH có tổ chức họp mặt thì cựu học sinh Lê Văn Duyệt của chúng tôi cũng có đến dự nhiều lần vì muốn thắt chặt tình đồng hương tại xứ người, và đó cũng là những dịp được quen biết với các anh cựu học sinh Trần Lục.”

Ông Nguyễn Định, hội trưởng Hội Ái Hữu Sư Đoàn 5 Bộ Binh Quân Lực VNCH, nói với phóng viên nhật báo Người Việt: “Ngày xưa, trong lứa tuổi của chúng tôi, phần nhiều là người trai trẻ phải rời mái trường trung học hay đại học để gia nhập quân đội khi đất nước trong thời chiến. Trong tình chiến hữu ngày xưa, chúng tôi cũng có quen biết với nhiều anh em là cựu học sinh Trần Lục và Chu Văn An. Ngày xưa là tình chiến hữu, bây giờ là tình đồng hương trên xứ lạ quê người, nên cựu chiến sĩ Sư Đoàn 5 Bộ Binh phải đến dự trong buổi họp mặt của cựu học sinh Trần Lục và Chu Văn An.”
Một chương trình văn nghệ rất đặc sắc qua những tiếng hát cựu học sinh của các trường trung học Trần Lục, Trưng Vương, Chu Văn An, Nguyễn Bá Tòng, Gia Long, Petrus Ký, Văn Hóa Quân Đội VNCH, Quốc Gia Hành Chánh, Liên Nhóm Nhân Văn Nghệ Thuật và Tiếng Thời Gian, Hội Ái Hữu Sư Đoàn 5 Bộ Binh VNCH, và thân hữu. [qd]





































































































































