Sunday, May 5, 2024

Đại Hội Thánh Mẫu Giáo Phận Orange bế mạc: ‘Mẹ mong chúng ta đến với Chúa, để chữa lành chúng ta’

Đằng-Giao, Quốc Dũng, Đỗ Dzũng/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – “Hôm nay, chúng ta tiếp tục đồng hành với Mẹ qua hai ngày đại hội, vì Mẹ mong chúng ta đến với Chúa, để chữa lành chúng ta.”

Giám Mục Nguyễn Thái Thành xông hương tượng Đức Mẹ La Vang. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Giám Mục Nguyễn Thái Thành, giám mục phụ tá Giáo Phận Orange, phát biểu như vậy trong Thánh Lễ và Nghi Thức Đặt Tay Chữa Lành, diễn ra bên trong nhà thờ Chính Tòa vào lúc 8 giờ sáng Thứ Bảy, ngày thứ nhì của Đại Hội Thánh Mẫu Giáo Phận Orange.

Đại Hội Thánh Mẫu Giáo Phận Orange diễn ra trong hai ngày 1 và 2 Tháng Bảy.

Trước khi Thánh Lễ bắt đầu, ca đoàn ca nhập lễ: “Ngàn lời ca vang mừng Chúa uy linh, ngàn lời ca vang một khúc ca thanh bình.”

Trong bài giảng lễ, Linh Mục Nguyễn Thanh Châu, chánh xứ Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh, Florida, chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, nói về ý nghĩa sự hiện ra của Đức Mẹ La Vang tại Việt Nam năm 1798, đó là “sự ưu ái, ủi an và củng cố niềm tin của Mẹ Maria dành cho đoàn con, cho một giáo hội nhỏ bé.”

“Khác hẳn với những lần hiện ra tại Guadalupe, La Salette, Lộ Đức, Fatima, hoặc nhiều nơi trên thế giới, khi Đức Trinh Nữ Maria hiện ra chỉ một mình, tại La Vang, Mẹ hiện ra cùng với Hài Nhi Giêsu được ẵm bồng trong vòng tay yêu thương của Mẹ và với hai Thiên Thần hầu cận,” Linh Mục Châu nói.

“Theo lời kể, Đức Mẹ ẵm Chúa Giêsu và đưa Người ra như muốn trao ban cho các tín hữu đang chạy trốn: ‘Này là con của Mẹ, con Thiên Chúa, đấng cứu độ trần gian, đấng đang hiện diện với chúng con. Đây là con của Mẹ, đấng cảm thông sự khổ đau của nhân loại, và vì yêu thương nhân loại đến cùng, Người đã chịu khổ hình, chịu chết và sống lại vinh quang…’”

Vị linh mục chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ giảng tiếp: “Như người hiền mẫu tràn đầy tình mẫu tử cho đoàn con, mỗi lần hiện ra, Đức Trinh Nữ Maria muốn hiệp thông với sự đau khổ của chúng ta và của nhân loại, và mời gọi nhân loại hãy đến cùng Thiên Chúa là đấng luôn muốn nhân loại kết hiệp với Người trong sự sống sung mãn.”

“Trong cuộc đời mỗi người chúng ta, nhất là người Việt Nam, mỗi lần gặp khó khăn, lo âu, chán chường, đau khổ, mà nghe tiếng mẹ mình bên tai, hoặc có sự hiện diện của mẹ, là chúng ta cảm thấy một ngay một niềm hy vọng, bình an, và vững tâm,” linh mục giảng tiếp. “Trong mọi hoàn cảnh, sự hiện diện của người mẹ bên cạnh con mình, với sự bao bọc chở che, an ủi vỗ về, luôn là hình ảnh của tình yêu tràn đầy như tình yêu thương vô biên của Thiên Chúa đối với con người.”

Linh Mục Nguyễn Thanh Châu nhắc nhở: “Cũng như các bà mẹ trần gian, và hơn thế nữa, Mẹ Maria luôn ở gần bên chúng ta để an ủi và nâng đỡ trong những gian nan khốn khó, như Đức Mẹ La Vang đã đến với các tín hữu chạy trốn trong rừng sâu thời kỳ Trịnh-Nguyễn phân tranh và thời bách đạo của Vua Cảnh Thịnh, chính Mẹ đã hứa với họ: ‘Các con hãy tin tưởng, hãy cam lòng chịu khổ, Mẹ đã nhận lời các con kêu xin. Từ nay về sau, hễ ai đến cầu khẩn cùng Mẹ ở chốn này, Mẹ sẽ nhận lời ban ơn theo ý nguyện.”

Trong bài giảng, linh mục cũng không quên nói về lòng sùng kính đặc biệt của người Việt Nam đối với Đức Mẹ La Vang, như mẹ của chính mình.

“Như dân tộc Việt Nam luôn kính yêu mẹ mình, người Công Giáo Việt Nam có lòng kính mến Đức Mẹ cách đặc biệt, và đã mang hình ảnh Mẹ Hiền La Vang trong suốt cuộc đời, nhất là trên con đường di cư từ Bắc vào Nam, trên con đường vượt biên, vượt biển, tìm tự do…” Linh Mục Nguyễn Thanh Châu giảng.

Linh mục kết luận: “Hôm nay, chúng ta là những hậu duệ quy tụ tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang, được xây dựng tại Giáo Phận Orange này, để ‘Cùng Mẹ, tạ ơn Chúa.’”

Kiệu Đức Mẹ La Vang tiến vào linh đài. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đặt tay chữa lành và xưng tội

Sau Thánh Lễ, Giám Mục Nguyễn Thái Thành cùng các linh mục làm phép chữa lành.

Từng người một xếp hàng bước lên, cúi đầu xuống, linh mục để tay lên đầu họ ban phép chữa lành.

Nhiều người ngồi xe lăn, được người nhà đẩy lên, để được ban phép chữa lành.

Tất cả giám mục và linh mục đều mặc áo lễ giống nhau, phía trước có thêu hình Đức Mẹ La Vang, phía sau có logo của Đại Hội Thánh Mẫu màu xanh dương trời, màu của Đức Mẹ.

Kế đến là phần giải tội. Các linh mục ngồi khắp nơi trong và ngoài nhà thờ, các giáo dân xếp hàng, tới lượt bước lên, ngồi kế bên linh mục để xưng tội và được giải tội, kéo dài đến chiều.

Nói chung, chỉ cần hai cái ghế bên trong hoặc bên ngoài nhà thờ, một linh mục ngồi cùng một giáo dân và thực hiện Bí Tích Giải Tội, kéo dài cho đến trước giờ Thánh Lễ bế mạc.

Ông Trần Nam, thuộc cộng đoàn Westminster, cho biết ông cảm thấy nhẹ nhõm sau khi “hòa giải với Chúa.”

“Xưng tội xong, thoải mái, đầu óc tỉnh táo,” ông Nam nói. “Hồi Tháng Năm tôi có bị tai biến, vừa mới khỏi, cố gắng đi đại hội năm nay để tạ ơn Mẹ.”

Ước mong của người tham dự đại hội

Dù đường sá xa xôi, nhiều người vẫn đến đại hội, bằng nhiều phương tiện khác nhau, với nhiều mong ước riêng biệt, không giống nhau, nhưng tất cả đều tin vào lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang.

Bà Nguyễn Thị Thanh, cư dân Seattle, Washington, cho biết: “Tôi được bạn bè ở Orange County cho biết có đại hội, nên đi liền. Năm nào tôi cũng cùng với ca đoàn đi đại hội ở Missouri. Năm nay, tôi đi đại hội này chỉ một mình. Tôi ao ước Đức Mẹ phù hộ cho đại hội được tiếp tục tổ chức mỗi năm, để mọi người đến viếng Đức Mẹ.”

Khi được hỏi mong ước gì ở đại hội này, bà Thanh chia sẻ: “Đức Mẹ biết hết mọi sự, ban cho mình cái gì cũng được, mình không dám đòi hỏi.”

Bà Trần Thị Nga, cư dân Quận 7 ở Sài Gòn, sang Mỹ dự lễ ra trường của cháu, và không phải là người Công Giáo. Tuy vậy, bà vẫn theo người em đi tham dự Đại Hội Thánh Mẫu.

Bà chia sẻ: “Tôi nhận được nhiều hồng ân của Mẹ lắm, dù tôi không phải là con chiên Công Giáo. Mẹ tôi nay đã 104 tuổi, hôm nọ bị COVID-19, tôi cầu nguyện nhiều lắm. Bà vào bệnh viện, 10 ngày sau về, xét nghiệm âm tính. Vì thế, tôi muốn đến để tạ ơn Mẹ và xin chữa lành.”

“Số tôi may lắm. Lần trước sang Mỹ thăm con, cũng nhằm dịp Đại Hội Thánh Mẫu ở Missouri, và tôi cũng có đi. Lần này đi đại hội ở Orange County, tôi còn được chụp hình với Đức Cha Nguyễn Thái Thành nữa,” bà Nga kể. “Tôi còn có một căn nhà ở Vũng Tàu, cửa sổ nhìn ra tượng Chúa dang tay, nên tôi thường cầu nguyện với Ngài.”

Anh Trần Tinh, sống ở San Jose, cùng gia đình tổng cộng tám người lái xe tối Thứ Sáu, đến 6 giờ sáng Thứ Bảy đến Orange County, kịp tham dự Thánh Lễ lúc 8 giờ sáng.

Anh cho biết: “Tôi từng đi đại hội ở Missouri hai lần, lần này được bạn bè ở Orange County cho biết, nên cả nhà lái xe đi. Tôi chỉ muốn đến cảm ơn Chúa đã ban cho chúng tôi tất cả những gì đang có. Tôi cũng từng về viếng Đức Mẹ La Vang ở Quảng Trị, xin Mẹ cho gia đình khỏe mạnh, con cái khôn lớn. Lần này, tôi cũng mong Mẹ gìn giữ gia đình và ban cho chúng tôi đủ ăn, con cái học hành tới nơi tới chốn.”

Múa Phụng Vụ tại Đại Hội Thánh Mẫu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Rước Kiệu Đức Mẹ

Lúc 4 giờ 30 chiều, chương trình Rước Kiệu Đức Mẹ bắt đầu, với hàng ngàn người nối đuôi nhau đi từ trong bãi đậu xe số 8 ra đường Chapman, rồi quẹo qua đường Lewis, trở về chỗ xuất phát, từ đó tiến vào Linh Đài Đức Mẹ La Vang.

Trước đó, nhiều người bao quanh kiệu, với tượng Đức Mẹ La Vang uy nghi, đứng trên quả địa cầu, xung quanh được trang trí với vô số hoa tươi, để chụp hình.

Cùng rước kiệu Đức Mẹ La Vang có Giám Mục Nguyễn Thái Thành và hàng trăm tu sĩ nam nữ, cùng hàng chục hội đoàn của giáo phận và 16 giáo xứ Việt Nam trong giáo phận.

Ngoài ra, đoàn rước kiệu còn có cộng đoàn San Diego, Los Angeles, và San Bernardino.
Khi kiệu được rước đến linh đài, mọi người cùng dõi mắt theo, hòa cùng màn biểu diễn trống với âm thanh vang dội của đội trống Cộng Đồng, trong lúc ca đoàn gồm 500 ca viên hát các bài nhạc về Đức Mẹ La Vang với nhịp điệu khoan thai, lẫn sôi nổi.

Thích đại hội gần nhà

Nhiều giáo dân từng đi đại hội ở Missouri bày tỏ niềm vui khi lần đầu tiên Giáo Phận Orange tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu.

Bà Donna Vũ, cư dân Garden Grove, vui mừng nói: “Tạ ơn Chúa ban ơn lành cho chúng ta. Đây là lần kỷ niệm gần một năm sau ngày an vị Linh Đài Đức Mẹ La Vang vào đúng ngày 17 Tháng Bảy, 2021. Theo tôi thấy số người không đông như tôi nghĩ, nhưng tôi tin sang năm số người tăng vọt hẳn.”

Bà Liễu Nguyễn, cư dân Garden Grove, cho hay: “Tôi thích rằng hội lớn của người Công Giáo diễn ra ngay tại đây để chúng tôi khỏi phải đi xa. Gần đây chúng tôi có thể chạy đi chạy về mà không phải đi một mạch nhiều ngày.”

Đồng tình, bà Theresa Vũ, cư dân Garden Grove, nói: “Mọi năm chúng tôi phải đi xa. Năm thì đi Las Vegas, năm thì sang Missouri để hành hương Đức Mẹ La Vang. Mỗi lần đi như vậy là phải xa nhà ít nhất một tuần. Tiền máy bay, tiền ăn, tiền ở rất tốn kém. Từ giờ trở đi chỉ cần ‘xẹt ra’ là xong.”

Ông Diêm Nguyễn, cư dân Tustin, nói: “Vui lắm, vui lắm. Đây là vinh dự cho cả tiểu bang chúng ta nói chung và cho cộng đồng người Việt ở vùng này nói riêng. Người Hispanic ở đây rất đông và có Đức Mẹ Guadalupe nghe nói rất linh thiêng. Nhưng chúng ta đã có Linh Đài Đức Mẹ La Vang ngay tại Nhà Nhờ Chính Tòa Chúa Kitô.

Chị Holly Loan Lý, cư dân Garden Grove, chia sẻ: “Tôi rất phấn khởi được cùng những đồng hương đến dự Đại Hội Thánh Mẫu và đây là lần đầu tiên tôi tham dự một đại hội lớn như vậy. Khi tôi có những vấn đề khó khăn thì mọi người đều sẵn sàng giúp, nên tôi cầu xin Mẹ Maria giúp thế giới được hòa bình, thoát khỏi đại dịch COVID-19. Tôi cũng hứa sẽ sốt sắng đi nhà thờ hơn, và trở thành người hữu dụng cho cộng đồng.”

Ông Phong Lê từ San Jose, miền Bắc California, về tham dự, nói đùa: “Tôi buồn vì từ nay trở đi không có cớ để đi Las Vegas, vừa dự đại hội Đức Mẹ La Vang ở đó, vừa ‘nghỉ ngơi’ mấy ngày. Bây giờ ở đây có Đại Hội Thánh Mẫu rồi thì chúng tôi sẽ về đây ủng hộ hết mình.”

Đoàn người tham gia Rước Kiệu Đức Mẹ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Những khán phòng kín chỗ ngồi

Bắt đầu 10 giờ sáng, Đại Hội Thánh Mẫu 2022 tổ chức 12 hội thảo bằng tiếng Việt, nhiều hội thảo bằng tiếng Anh cho giới trẻ, với các diễn giả nổi tiếng trong cộng đồng Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Tại hội thảo “Phụng Vụ trong hành trình đức tin,” Linh Mục Phạm Đức Thịnh, giáo sư Phụng Vụ tại Đại Chủng Viện St. John Seminary, Camarillo, California, giúp các tham dự viên cùng tìm hiểu về năm khía cạnh của phụng vụ trong hành trình Đức Tin khi chúng ta “đi từ hữu hình đến vô hình, từ dấu chỉ đến biểu thị và từ các bí tích đến ‘các mầu nhiệm.’”

“Phụng Vụ là việc thờ phượng chính thức của Hội Thánh được thừa tác viên hợp pháp cử hành đúng nghi thức và cử hành nhân danh toàn thể hội thánh,” linh mục nói.

“Giữ đạo tốt, nhưng sống đạo tốt hơn,” linh mục khuyên sau khi kể nhiều câu chuyện trong đời sống hằng ngày như khi ăn chay đừng mong cho thời gian mau qua, dự Thánh Lễ mỗi sáng Chủ Nhật nhưng nhiều người vẫn còn “đi trễ, về sớm…”

“Thánh Lễ rất quan trọng trong đời sống Đức Tin,” linh mục nhắn nhủ.

Sau khi nghe bài giảng, ông Trần Trọng Đức, cư dân Tustin, cho biết: “Tôi yêu mến đời sống phụng vụ hơn, hiểu đời sống phụng vụ và sống trong đời sống phụng vụ với ba lời mời gọi là tư tế, vương quyền và ngôn sứ. Từ đó giúp tôi tham dự Thánh Lễ sốt sắng hơn.”

Bài giảng “Thánh Lễ trong Thánh Kinh” của Linh Mục Nguyễn Thiết Thắng, thuộc Tu Đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa, trình bày sự tôn sùng Chúa qua Kinh Thánh. Theo đó, Đức Tin Công Giáo được xây dựng trên nền tảng của Thánh Kinh và Thánh Truyền.

“Thánh Lễ là một hoạt động và một biểu lộ của Đức Tin do đó Thánh Lễ cũng được xây dựng trên hai nền tảng vững chắc này,” linh mục giảng.

Ông Hoàng Ngọc Tân, cư dân Santa Ana, nói: “Xưa nay tôi làm dấu Thánh Giá theo thói quen, bây giờ mới hiểu rằng đây là lời kêu gọi Chúa ban cho chúng ta sức mạnh Đức Tin, để phụng sự Ngài.”

Bà Helen Vũ, cư dân San Diego, cách Little Saigon khoảng 1 giờ 30 phút lái xe, nói: “Tôi rất thích cách giảng có tính khôi hài của linh mục. Tôi hiểu dù đời sống có đau khổ đến đâu thì Chúa cũng đang ở bên cạnh chúng ta. Linh mục làm cho tôi thấy rõ rằng sự đau khổ đó chỉ là tạm thời và Chúa sẽ dẫn chúng ta qua khỏi tất cả. Trong bài giảng tôi thích nhất là khi đến nhà thờ dự Thánh Lễ là chúng ta đang tập cách sống ở thiên đường cho đời sống mai sau.”

Hội Tông Đồ Chúa Tình Thương trong đoàn Rước Kiệu Đức Mẹ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Với bài giảng “Kho Tàng Khám Phá về Mẹ Maria,” Linh Mục Nguyễn Nam Thảo, thuộc Dòng Tên và là giáo sư tôn giáo tại các trường đại học ở Mỹ, tác giả của tập sách “Maria, Nữ Vương Vượt Thời Gian,” giúp tìm hiểu những truyền thống phong phú trong Giáo Hội về Đức Mẹ, ít khi được trình bày. Đề tài này còn giúp khám phá những hoạt động kỳ diệu của Đức Mẹ Maria trong lịch sử thế giới, điều đã làm cho Mẹ trở nên người nữ được yêu mến nhất trên hành tinh này.

Ông Khắc Nguyễn, cư dân Westminster, chia sẻ: “Từ nhỏ tôi luôn có mặc cảm khác người là mỗi khi nghĩ về nhà thờ hoặc khi cầu nguyện điều gì, tôi luôn nghĩ đến Đức Mẹ chứ không nghĩ đến Chúa Giêsu. Tôi giấu điều này với mọi người kể cả gia đình. Hôm nay tôi mới hiểu ra là Đức Mẹ Maria được biết bao người sùng bái trước thế gian này.”

Trong bài giảng “Mẹ Maria trong Cuộc Đời Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận,” Linh Mục Nguyễn Huy Bảo nói: “Tôi muốn chia sẻ về sự chở che, phù hộ của Đức Mẹ Maria trong nhiều khoảng thời gian khác nhau của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận từ lúc ngài còn thơ bé, khi ngài là linh mục trẻ, khi ngài đi học ở Rome, trong thời gian khó khăn ngài bị giam và cách ngài cầu nguyện với Đức Mẹ như thế nào, lòng yêu mến của ngài với Đức Mẹ như thế nào. Bây giờ ngài được phong thánh và là một gương sáng cho Giáo Hội Hoàn Vũ, nhưng đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam chúng ta.”

Linh Mục Bảo hiện làm việc tại Tòa Án Hôn Phối Tổng Giáo Phận Los Angeles và là giáo sư giáo luật tại Đại Chủng Viện Thánh Gioan, Camarillo, California.

Linh mục cho biết, sau ngày Sài Gòn thất thủ năm 1975, cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận bị nhà nước Việt Nam bỏ tù 13 năm, trong đó có chín năm biệt giam. Nhà cầm quyền không tuyên hay kết án ông. Ở tù, ông dâng Thánh Lễ với ba giọt rượu, và một giọt nước, trong lòng bàn tay. Ông cảm hóa nhiều cai tù, và cán bộ. Năm 1991, ông bị trục xuất khỏi quê hương. Được tấn phong hồng y năm 2001.

Cố Hồng Y Thuận luôn xác tín rằng cuộc đời ông có sự che chở đặc biệt của Thánh Mẫu Thiên Chúa.

Ông qua đời ngày 16 Tháng Chín, 2002, Giáo Hội mở án phong thánh cho ông ngày 17 Tháng Chín, 2007. Ngày 4 Tháng Năm, 2017, Đức Giáo Hoàng Francis ký sắc lệnh nhìn nhận cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã sống các nhân đức Kitô Giáo cách anh hùng, và qua đó công bố hồng y là Bậc Đáng Kính.

Bà Hoàng Trinh, cư dân Moreno Valley, Riverside County, cách Little Saigon hơn 1 tiếng lái xe, kể: “Tôi chọn nghe bài giảng của Linh Mục Nguyễn Huy Bảo vì trước kia tôi là giáo dân ở Giáo Phận Nha Trang nơi Đức Cha Nguyễn Văn Thuận làm giám mục ở đó. Đức cha phát triển phong trào ‘Công Lý và Hòa Bình,’ tôi có tham gia tĩnh tâm ba ngày ba đêm năm 1971. Cách đây không lâu, năm 2019 tôi có đi hành hương ở Bồ Đào Nha và thật may mắn tôi được Linh Mục Nguyễn Hiền, người được Hồng Y Nguyễn Văn Thuận trao lại chiếc nón hồng y từng đội, cho đội chiếc nón đặc biệt này.”

Thánh Lễ trong nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô sáng Thứ Bảy, 2 Tháng Bảy. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Từ 1 giờ trưa đến 2 giờ, hội thảo tiếp tục.

Trong bài giảng “Năm Phụng Vụ: Sống Mầu Nhiệm Cứu Chuộc,” Linh Mục Phạm Đức Thịnh nói về tầm quan trọng của Năm Phụng Vụ như khuôn mẫu của Giáo Lý Phụng Vụ và thảo luận làm thế nào các nghi thức và kinh nguyện trong các mùa Phụng Vụ giúp các tín hữu hiểu, nhớ, cử hành và sống trọn vẹn Mầu Nhiệm Cứu Chuộc.

Bà Mai Phạm, cư dân Garden Grove, nêu cảm nghĩ: “Bài giảng của Cha Thịnh cho tôi hiểu hơn về phụng vụ trong Giáo Hội. Ngoài đời có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông thì trong Công Giáo có các mùa như mùa Vọng, mùa Giáng Sinh, mùa Thường Niên, mùa Chay, mùa Phục Sinh… Trong suốt một mùa xen lẫn các ngày lễ lớn, như lễ Đức Mẹ.”

Cùng lúc, Linh Mục Nguyễn Thiết Thắng giảng về “Thánh Lễ trong Cuộc Đời,” trình bày những mối dây liên kết và những cách thức mà cuộc đời của chúng ta được kết hiệp mật thiết với Thánh Lễ.

“Khi tham dự Thánh Lễ chúng ta không đến để xem một vở kịch hay tham dự vào một việc thờ phượng một cách thụ động. Trái lại, khi tham dự Thánh Lễ, chúng ta tích cực dự phần vào câu chuyện lịch sử cứu độ và tháp nhập bản thân và cuộc đời vào cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô để trở nên một hy lễ dâng lên Thiên Chúa Cha,” theo vị linh mục.

“Khi đi lễ qua Bí Tích Rửa Tội, chúng ta chia nhau thân thể Chúa và như thế chúng ta thân thiết với nhau hơn anh em ruột, vì anh em ruột chỉ chia nhau thân thể cha mẹ mà thôi. Vì thế chúng ta phải tôn trọng nhau bằng cách bộc lộ hành động như ăn mặc nghiêm chỉnh, nói năng lễ độ,” linh mục nói.

Bà Lê Hương Nhi, từ Las Vegas, Nevada, về tham dự đại hội, nói: “Tôi đồng ý với lời giảng của Linh Mục Thắng. Ngay trong hội thảo này tôi thấy có nhiều người lớn ăn mặc chỉnh tề có vẻ rất trí thức, mà vừa nghe giảng lời Chúa vừa nhai chewinggum nhìn không ra gì cả. Họ không tôn trọng người chung quanh, cũng không tôn trọng Thiên Chúa.”

Đức Ông Phạm Mạnh Cương, chánh xứ giáo xứ Our Lady of Mount Carmel, Giáo Phận Brooklyn, New York, giảng về “Mẫu Tính Maria: Chất Liệu Xây Tổ Ấm Gia Đình.”

Theo đức ông, con người có nhiều chỗ để đi nhưng chỉ có một nơi để về là mái ấm gia đình. Nơi kho tàng nhân đức và cung cách sống vượt trội của Mẹ Maria, chúng ta sẽ tìm được các chất liệu lý tưởng nhất để dựng xây tổ ấm gia đình mình.

“Vợ chồng không bao giờ chán khi nghe những lời yêu thương. Nhưng trong đời sống hôn nhân ngày nay, áp lực đời sống làm cho vợ chồng thiếu nói lời yêu thương. Hãy nhìn cái bếp. Cái bếp ấm nồng, gia đình đó chắc chắn hạnh phúc. Người phụ nữ trong gia đình thiếu sự tảo tần thì sẽ ảnh hưởng hạnh phúc. Các ông trong gia đình nếu có tư tưởng ‘chê’ vợ kém sắc thì hãy nhìn vào đàn con, mùi bếp núc để thương vợ nhiều hơn. Vợ và chồng chính là đại ân nhân lớn nhất của nhau trên đời này, nên có thiếu sót cũng đáng được bỏ qua,” Đức Ông Cương nhắn nhủ.

Bà Thúy Nguyễn, cư dân Long Beach, vui vẻ sau khi bước ra khỏi khán phòng: “Đức ông đi rất sát với cuộc sống trong gia đình, đọc được trong tâm tư của mỗi người khao khát cái gì, cần cái gì. Chồng tôi ngồi kế bên hay ngủ, nhưng bài giảng của đức ông khiến chồng tôi thay đổi hẳn, phải ngồi nghe từng lời.”

“Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, là một ngày tôi cảm thấy rất hạnh phúc và vinh dự gần như trúng số sau khi nghe bài giảng của Đức Ông Phạm Mạnh Cương. Bây giờ ra về nhưng những lời giảng của đức ông vẫn đọng lại trong tôi. Thật sự không có gì diễn tả được, gần như tuyệt vời.”

Bài giảng “Hôn Nhân Vô Hiệu theo Giáo Luật Công Giáo” của Linh Mục Nguyễn Huy Bảo thu hút nhiều người tham dự.

Theo đó, “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly” (Mc 10, 6-9). Đó là lời dạy của Chúa Giêsu về hôn phối được Thánh Mác-cô ghi lại trong Tin Mừng.

“Nhưng tại sao ngày nay chúng ta thấy có một số tín hữu Công Giáo từng lập gia đình, ‘ly dị,’ rồi lại được tái hôn trong nhà thờ? Phải chăng Giáo Hội không còn thực thi lời dạy trên của Chúa Giêsu, hay giáo lý về hôn nhân đã được nới lỏng? Thưa, không! Có sự khác biệt rõ ràng giữa sự ly dị, theo định nghĩa của luật đời, và sự tuyên bố hôn nhân vô hiệu, theo giáo luật Công Giáo,” linh mục nói.

Linh mục nói cụ thể về những ngăn trở theo giáo luật hiện hành, làm cho hôn phối vô hiệu. Đồng thời giải nghĩa sự tháo gỡ dây hôn phối trong đạo, và các thủ tục tiến hành.

“Ngày nay, giáo hội có giáo luật cho phép vô hiệu hóa hôn nhân nếu hội đủ những ngăn tố riêng biệt làm hôn nhân vô hiệu. Tại mỗi quốc gia, mỗi vùng có hội đồng giám mục cho phép hủy cuộc hôn nhân,” linh mục nói thêm.

Ông Dương Quốc Quân, cư dân Huntington Beach, nói: “Nghe cho biết vậy thôi chứ tôi nghĩ Giáo Hội bây giờ dễ quá. Tôi tin sự gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân chia. Tôi nghĩ người Công Giáo phải chín chắn và vợ chồng là chuyện đời người nên không dễ dàng mà phân chia.”

Quang cảnh Thánh Lễ trong nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô sáng Thứ Bảy, 2 Tháng Bảy. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong bài giảng thứ ba kết thúc chuỗi hội thảo, Linh Mục Phạm Đức Thịnh giảng về “Vai Trò Thánh Kinh trong Phụng Vụ.”

Linh mục chia sẻ về tầm quan trọng và vai trò không thể thiếu của Thánh Kinh trong Phụng Vụ, về những kết hợp mật thiết của Thánh Kinh trong các nghi lễ phụng vụ và bí tích của Giáo Hội.

“Trong cuộc sống bận rộn nhưng không dành 5-10 phút để sống với Thiên Chúa là rất nguy hiểm. Đọc kinh rất tốt, nhưng cầu nguyện rất quan trọng,” linh mục khuyên.

Ông Sơn Lê, cư dân Westminster, thuộc Giáo Xứ Saint Polycarp, Stanton, nói: “Tuy là người Công Giáo nhưng có những điều tôi không biết rõ, nhờ bài giảng của Cha Thịnh giúp tôi rõ thêm giáo lý của Công Giáo. Chẳng hạn như cầu nguyện, không phải chỉ nói Chúa nghe mà lắng nghe tiếng Chúa, cách cầu nguyện là đọc Thánh Vịnh số 1.”

“Tôi dự rất nhiều Đại Hội Thánh Mẫu ở nơi khác, như Missouri, nhưng quả thật lần đầu tiên Giáo Phận Orange tổ chức thì rất tuyệt vời. Không chỉ khí hậu tốt hơn những nơi khác mà phòng ốc máy lạnh tốt hơn, lại gần nhà nữa,” ông cười nói.

“Thánh Lễ trong Thiên Đàng” là bài giảng cuối được Linh Mục Nguyễn Thiết Thắng trình bày tại Đại Hội Thánh Mẫu. Phòng Arboretum có diện tích gần như lớn nhất trong đại hội, chật kín người tham dự. Theo đó, linh mục nói về những ý nghĩa và mục đích của các cử chỉ và các biểu tượng trong Thánh Lễ hầu giúp các tín hữu tham dự cách sốt sắng và cảm nghiệm được màu nhiệm của Thiên Đàng nơi trần gian, và sống những giây phút thiên đàng trong cuộc sống tại thế.

“Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã nói: ‘Thánh Lễ là Thiên Đàng nơi trần gian.’ Những gì chúng ta cử hành trong Thánh Lễ nơi trần thế chính là sự hiệp thông nhiệm màu vào phụng vụ Thánh trên Thiên Đàng,” theo Linh Mục Thắng.

“Nếu chúng ta thường xuyên đến với Chúa, thường xuyên đến với Thánh Lễ thì sẽ sáng suốt hơn,” linh mục khuyên.

Linh Mục Nguyễn Thanh Châu, chánh xứ Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh, Florida, chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, làm phép chữa lành cho một giáo dân. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Bà Xuyến Đặng, cư dân Anaheim, cho biết: “Bài giảng của cha rất hay và ý nghĩa, làm tôi có đức tin nhiều hơn, làm tâm hồn sảng khoái. Mỗi lần nghe cha giảng làm cho Đức Tin lớn hơn. Cha giảng Thánh Lễ giống như Thiên Đàng trần gian, giúp mình an bình trong cuộc sống, không nghĩ tới sân si.”

Cũng là bài giảng cuối, Linh Mục Nguyễn Nam Thảo giảng về “Đức Maria và Những Khúc Quanh Cuộc Đời.”

Chương trình này gom góp những bài học quý giá về hành trình đức tin của Đức Mẹ cũng như sự liên đới của Mẹ với nhân loại và của mỗi người tín hữu. Đây cũng là dịp tìm hiểu những suy tư sâu sắc nhất của Giáo Hội, của các Đức Giáo Hoàng, và của các Thánh về Mẹ Maria.

“Đức Mẹ luôn luôn ở bên giáo dân khắp nơi trên thế giới. Vì thế Đức Mẹ đã xuất hiện ở nhiều nơi để nhắc nhở mọi người điều này. Giáo Hội luôn luôn công nhận vai trò quan trọng của Đức Mẹ. Đức Mẹ luôn luôn cứu rỗi những người trong giai đoạn thất vọng nhất,” linh mục giảng.

Ông Nguyễn Hoàng Vinh, cư dân Garden Grove, chia sẻ: “Đời tôi đúng như lời linh mục giảng. Có nhiều lúc vắng Chúa, lúc đó tôi cảm thấy đời sống bấp bênh, không biết ngày mai sẽ ra sao. Lúc khác, nhất là sau khi tôi và bà vợ 32 năm ly dị sau khi con cái đã lớn, y như rằng mỗi khi tôi cảm thấy chán nản tới tận cùng thì lại mơ thấy Đức Mẹ. Đức Mẹ không nói gì mà chỉ tỏa hào quang và nhìn tôi mỉm cười. Sáng thức dậy tôi tin rằng mọi việc sẽ tốt đẹp và cuộc đời còn đang đẹp. Tôi vẫn sống độc thân nhưng tôi vẫn rất yêu đời. Đức Mẹ đem tôi quay lại với Chúa.”

“Họ Hết Rượu Rồi” là bài giảng của Seour Nguyễn Trang Theresa, thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá, Los Angeles, hiện seour đang phục vụ tại Giáo Xứ Thánh Linh, cũng kết thúc chuỗi hội thảo.

Thế giới chúng ta đang gặp dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh, ly tán, nền tảng gia đình bị khủng hoảng. Hơn bao giờ hết chúng ta đã hết rượu yêu thương, tha thứ, kiên nhẫn, dịu hiền, niềm vui, hy vọng và hòa bình. Đến với buổi hội thảo này chúng ta cùng xin Mẹ là Mẹ của chúng ta chuyển cầu và tháo gỡ những khó khăn đau khổ và đổ tràn đầy rượu đã được thánh hóa nên thơm nồng nàn hạnh phúc.

“Thông điệp của tôi là luôn nhớ Mẹ. Chúng ta phải rước Mẹ về nhà, nhưng quan trọng hơn là phải rước Mẹ vào hồn,” Seour Nguyễn Trang Theresa khuyên.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Thuyên, cư dân Long Beach, nói: “Nghe Seour Trang tôi cảm thấy Đức Tin được củng cố và tôi biết chắc chắn rằng Đức Mẹ đã bao lần giữ hồn, xác tôi. Tôi có những lúc lạc đường sa ngã, nhưng mỗi khi đi quá trớn là lại có một sức mạnh nhiệm màu lôi tôi lại đường chính. Tôi tin Đức Mẹ gửi lời khuyên đến cho tôi qua những người thân và bạn bè. Chính nhờ tình thương đó mà tôi mới có gia đình và ba đứa con thông minh và khỏe mạnh. Tôi tin là Đức Mẹ kêu gọi tôi vì chỉ có phụ nữ mới có tình thương hiền dịu nhưng mạnh mẽ như vậy. Đức Mẹ là đấng chuyển cầu.”

Linh Mục Lại Xuân Canh (trái), thuộc Dòng Xitô, Lucerne Valley, California, giải tội cho một giáo dân trong lúc những người khác đứng chờ. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Kết thúc đại hội, hẹn năm sau, “Cùng Mẹ lên đường”

Thánh Lễ Đại Trào kết thúc đại hội được cử hành lúc 7 giờ 30 phút tối, có sự tham dự của cả ba giám mục và hàng chục linh mục của giáo phận, và do Giám Mục Kevin Vann, giám mục giáo phận, làm chủ tế, bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Ngoài ca đoàn và các hội đoàn, nhiều phụ nữ và trẻ em trong trang phục áo dài đủ màu rực rỡ, cầm những bó hoa, để mừng Đức Mẹ La Vang, làm cho không khí ngày cuối của đại hội thật trang nghiêm và hân hoan.

Khi Thánh Lễ kết thúc, Linh Mục Phạm Ngọc Hùng, giám đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, ngỏ lời cảm ơn ba giám mục hướng dẫn và tất cả giáo dân tham gia hai ngày đại hội.

Sau đó, linh mục xướng “Happy Marian Days,” mọi người đáp lại: “Ave Maria.”

“Đức Mẹ La Vang muôn năm,” mọi người đáp: “Alleluia.”

Nhân dịp Ngày Độc Lập Mỹ vào Thứ Hai tới, vị linh mục cũng xướng lên “Happy Birthday America,” mọi người đáp: “Go USA.”

Kế đến, Linh Mục Hùng tuyên bố Đại Hội Thánh Mẫu năm sau sẽ được tổ chức trong hai ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy, 14 và 15 Tháng Bảy, 2023, và trưởng ban tổ chức là Linh Mục Thái Quốc Bảo, chính xứ (rector) Nhà Thờ Chính Tòa, với chủ đề “Cùng Mẹ lên đường.”

Sau cùng, Giám Mục Kevin Vann kêu mọi người mở đèn trên điện thoại di động cùng đưa lên cao và nói: “Tôi xin cảm ơn quý giám mục, quý cha, và anh chị em. Tôi vui mừng vì lòng quảng đại của anh chị em. Xin Chúa ban phước lành cho anh chị em. Hẹn gặp anh chị em năm sau.”

Trong hai ngày đại hội, tại khuôn viên nhà thờ, các tổ chức và hội đoàn khác cũng có mặt để gây quỹ, hoặc giới thiệu các hoạt động của mình, như Hội Tương Trợ Linh Mục Hưu Dưỡng Việt Nam, Salesian Sisters, Orange County Catholic Cemetaries, Radio Công Giáo Hành Trình Đức Tin, Hội Bảo Trợ Nữ Tu Hưu Trí tại Việt Nam…

Tại bãi đậu xe số 8 là hai cái lều lớn với hàng ngàn người ngồi ăn uống trong lúc xem một chương trình văn nghệ đặc sắc, do xướng ngôn viên Minh Phượng của Radio Bolsa làm MC.

Các gian hàng bán thực phẩm bao gồm In and Out Burger, Garlic & Chives, T.P. Bánh Bao, cộng đoàn La Vang, Funnel Cake, Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm, Hiệp Sĩ Columbus, và Lee’s Sandwiches.

Trên hết và quan trọng nhất là hơn 1,200 thiện nguyện viên thuộc các cộng đoàn làm việc ngày đêm phục vụ Đại Hội Thánh Mẫu, từ việc hướng dẫn đậu xe, hát ca đoàn, hướng dẫn khách, giữ trật tự…góp phần cho sự thành công của Đại Hội Thánh Mẫu đầu tiên của Giáo Phận Orange.

Một hoạt động của giới trẻ tại Đại Hội Thánh Mẫu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Khi được hỏi về việc làm này, ông Nguyễn Quốc Hùng, thuộc Giáo Xứ Chính Tòa, chia sẻ: “Thực ra ai cũng có việc của mình trong đời sống, nhưng đây là đại hội đầu tiên, nên vợ chồng tôi quyết định để dành thời gian tham gia thiện nguyện, để đóng góp phần của mình cho sự thành công của đại hội.”

Ông Hùng cho biết ông vừa làm thiện nguyện viên (mặc áo màu xanh dương), nhưng đến 4 giờ 30 chiều lại mặc áo sơ mi đeo cà vạt đỏ (Liên Minh Thánh Tâm), rồi đến 7 giờ 30 tối lại đổi cà vạt màu xanh dương (thừa tác viên Giáo Xứ Chính Tòa). [kn]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT