Friday, April 26, 2024

Đại Lễ Phật Đản tu viện Linh Ứng: ‘Luôn có Phật trong ta’

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – “Đức Phật hiện diện trong cuộc đời này tại Ấn Độ, và hôm nay giáo pháp của ngài lan tỏa khắp mọi nơi. Trong mùa Phật Đản này, tất cả những người con Phật đều hướng về kim thân Phật Tổ để mừng ngày Đản Sanh. Nơi đây cũng vậy, tổ chức Phật Đản để gói ghém trong tình thương của những người nhớ ơn Phật mà trở về đây.”

Tỳ Kheo Thích Minh Hạnh, viện chủ tu viện Linh Ứng, nói trong thời pháp tại Đại Lễ Phật Đản do tu viện tổ chức trọng thể vào sáng Chủ Nhật, 12 Tháng Năm, tại Garden Grove.

“Chúng ta làm đựợc gì khi có mặt trong cuộc đời này, đó là một công án mà người Phật tử cố gắng gìn giữ. Khi mang sắc thân này, phải hiểu được lời Phật dạy để đền ơn Phật, nếu không hiểu điều này thì dù có hàng trăm ngàn năm, cũng không bao giờ chuyển hóa được bản thân mình. Không tìm Phật ở nơi linh thiêng, chỉ cần tìm Phật qua một ý của pháp, dùng tâm đại hùng đại lực đại từ bi, tinh tấn mà đi. Phật đã hy sinh trong vô lượng kiếp, tìm con đường thoát khổ cho chúng sinh, đó là lời dạy chân tình nhất, Phật tử hãy nương theo phước mình đã có, hiểu được lời Phật dạy thì ngày Phật Đản luôn ở trong ta,” vị viện chủ giảng tiếp.

Quang cảnh Lễ Phật Đản tại tu viện Linh Ứng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Phật nói gì, làm gì, chúng ta học suốt đời cũng không hết. Khi chết chúng ta chỉ mang theo được hai điều, Phước và Tội, ngoài ra không đem theo được một thứ gì cả. Hãy nhớ một điều là khi chúng ta có mặt ở cuộc đời này, đã làm được gì cho bản thân chúng ta, đó chính là lời Phật dạy, là pháp tu ở đời. Không hiểu được điều này thì dù có dự bao nhiêu Phật Đản cũng không tìm được lối về, không bao giờ thành tựu cả. Lối về của chính mình là biết nương tựa Phật, Pháp, Tăng,” Tỳ Kheo Thích Minh Hạnh nhấn mạnh.

Viện chủ tu viện Linh Ứng khuyên: “Phải nhớ luôn có Phật trong ta, đó là điều chánh niệm trí tuệ sáng suốt nhất. Là ngọn đèn đưa đường dẫn lối ta trong đêm tối. Hôm nay tắm Phật cũng là để rửa cái tâm của chính mình, rửa sạch những gì tâm còn vướng bận, những gì mình chưa làm được trong cuộc đời này. Thấy được ánh sáng Phật đã đưa đường chỉ lối, nghe được lời chân thật là mình đã ra khỏi khổ đau rồi. Đặc biệt hôm nay cũng là ngày Mother’s Day, xin chúc tất cả những bà mẹ được sức khỏe, tinh tấn và sống trong chánh niệm để vượt qua mọi khổ đau trong đời này.”

Nghi thức Khánh Đản bắt đầu khi tiếng tụng kinh Khánh Đản vang lên, hòa trong làn khói hương lan tỏa.

Sau đó, Hòa Thượng Thích Tín Thọ ban đạo từ, và chư tôn đức cùng hàng Phật tử tiếp nối nghi thức tắm Phật, cũng chính là gội rửa, rũ sạch mọi cấu uế tạp nhiễm, để thân tâm được trong sạch thanh tịnh hơn, từ đó để thấy được con đường chánh đạo mà Đức Thế Tôn đã chỉ rõ.

Chư tôn đức trong lễ tắm Phật tại tu viện Linh Ứng trong ngày Lễ Phật Đản. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Sau buổi lễ, Tỳ Kheo Thích Minh Hạnh mời Phật tử cùng tham dự buổi họp để chuẩn bị cho khóa Thiền Quán Niệm Hơi Thở, tổ chức tại tu viện Linh Ứng trong bảy ngày, bắt đầu từ 12 Tháng Sáu đến 18 Tháng Sáu, 2019, do Thiền Sư Bhante Kovida Dòng Thiền Pa Auk Miến Điện hướng dẫn. Hiện tại tu viện đã phát, và nhận đơn ghi danh theo học với nội quy ban hành.

Đây là phước duyên lần đầu tiên tổ chức tại tu viện Linh Ứng, noi gương theo tăng đoàn thời Đức Phật, trang nghiêm như pháp, đời sống chư tăng và Phật tử luôn lấy giới luật làm nền tảng cho sự tiến tu giải thoát, không ngoài “Giới-Định-Tuệ.”

Sau buổi lễ, Phật tử được mời dùng cơm chay do nhà chùa khoản đãi. Trong nhà bếp, không khí thật vui nhộn, nhịp nhàng khi một nhóm các em nhỏ lăng xăng bưng dọn thức ăn cho Phật tử.

Em Linh Dương, pháp danh Diệu Hiền, học sinh trường La Quinta High School, cho biết: “Em theo mẹ đi chùa được tám năm rồi. Đến chùa em thích lắm, không khí thật trong lành, yên tĩnh làm cho mình thấy vui vẻ hơn, những buồn phiền đều biến mất!”

Phật tử trong lễ tắm Phật tại tu viện Linh Ứng trong ngày Lễ Phật Đản. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bà Tám, một Phật tử, vui vẻ nói: “Trong những dịp lễ, Phật tử thường tụ tập làm nhiều việc trong chùa, phụ giúp việc nấu nướng, trang hoàng, thậm chí làm vệ sinh, quét dọn cho ngôi chùa được đẹp để đón bà con về dự lễ. Chùa ở Mỹ rất thân tình, từ các sư cho đến Phật tử, đều như người nhà. Nhà tui gần đây, đi bộ đến làm công quả trong chùa cũng vui, mấy bà già như tui ai cũng thấy mình khỏe ra!”

Ông Hiền đi cùng con trai, con gái và cháu nội từ Ventura về dự lễ, đến thắp nhang và tắm Phật rất cung kính. Em Dương Thúy Hằng, con gái ông Hiền cho biết: “Hằng tháng em đều về đây để cúng cơm cho mẹ đang thờ tại chùa. Hôm nay về dự lễ Phật Đản mà cũng là ngày Mother’s Day, em càng thấm thía hơn tình mẹ, đã yêu thương dạy dỗ cho em được khôn lớn.”

“Lúc mẹ chưa mất, em thường đi chùa với mẹ, hiểu được ý nghĩa lễ tắm Phật, về chùa tự nhiên thấy yên ổn không bị căng thẳng vì học bài nữa, trong lớp em cũng có nhiều bạn thích đi chùa. Về chùa được gần với mẹ hơn, em thấy thương mẹ rất nhiều, cầu mong mẹ được hạnh phúc trong không khí thân thương chung quanh, để mỗi tháng em sẽ được về thăm mẹ!”

Mọi chi tiết cần thiết, xin liên lạc tu viện Linh Ứng qua email: [email protected] hoặc [email protected]. Điện thoại (714) 468-4297 hoặc (714) 804-5788. (Văn Lan)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT