LOS ANGELES, California (NV) – Cộng đồng người gốc Sri Lanka ở Nam California đang rất đau buồn sau khi nghe tin vụ khủng bố ở quê nhà làm hàng trăm người chết.
Theo đài ABC 7, cộng đồng Sri Lanka họp mặt ở khu West Hills, thuộc Los Angeles, để cùng nhau vượt qua sự đau buồn và cầu nguyện cho những đồng hương xấu số ở quê nhà. Không chỉ vậy, họ còn phẫn nộ vì những kẻ khủng bố ra tay vào một trong những lễ lớn nhất của Thiên Chúa giáo là Phục Sinh.
Ông Raj Ponniah, sống ở West Hills, cho biết: “Tôi rất buồn và đang muốn biết tại sao chuyện này lại xảy ra. Cả ngày hôm nay tôi cứ suy nghĩ về sự việc kinh khủng đó và không thể tìm được từ ngữ để diễn tả.”
Trong số gần 300 người chết trong vụ đánh bom nhà thờ ở Sri Lanka có 27 người ngoại quốc và vài người Mỹ.
Nhiều người gốc Sri Lanka ở Nam California không liên lạc được với gia đình ở quê nhà vì chính phủ nước này đã chặn gần hết các trang mạng xã hội.
Vì vậy, cộng đồng họp mặt vào tối Chủ Nhật, 21 Tháng Tư để thắp nến, cầu nguyện cho những người đã khuất và hy vọng họ sẽ tìm được những kẻ khủng bố.
Bà Swarna Gunaratne, tổng lãnh sự của Sri Lanka, nói: “Chúng tôi là một quốc gia yên bình. Vì vậy, khi những chuyện như vậy xảy ra, chúng tôi càng phải đồng lòng hơn.” (TL)
Copyright © 2018, Người Việt Daily News
Nam Việt/SGN Sự kiện vị hành cước tu sĩ Thích Minh Tuệ khởi cuộc hành…
Công ty xe hơi điện VinFast của Việt Nam vừa bị công ty SPG Center,…
Đông đảo chư tôn đức tăng ni và đồng hương Phật tử đến dự Đại…
Đúng như tin đồn từ ít nhất nửa tháng trước, ông Tô Lâm, bộ trưởng…
Học Khu Garden Grove vừa được tiểu bang California cấp ngân quỹ gần $12 triệu…
Nhiều báo Việt Nam đưa tin với “thiện cảm” dành cho sư Thích Minh Tuệ,…
This website uses cookies.