Đồng Hương Phú Yên Nam California tìm về bên nhau

Uyên Vũ/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Trong tiết trời mát dịu và ánh nắng vàng tươi đẹp của Little Saigon, hơn 200 đồng hương Phú Yên lại một lần nữa thắt chặt mối dây tình nghĩa bằng một buổi picnic tại Pavilion Garden Grove Park vào sáng Chủ Nhật, 14 Tháng Bảy, 2019, trên đường Westminster, thành phố Garden Grove.

Gọi là “một lần nữa” bởi vì suốt 32 năm qua, cứ vào dịp đầu mùa Hè sau ngày Lễ Độc Lập 4 Tháng Bảy, Hội Đồng Hương Phú Yên đều tổ chức một buổi picnic để các thế hệ những người con đất Phú Yên có dịp gặp gỡ, hàn huyên bên nhau.

Không những vậy, theo ông Huỳnh Công Tịnh, hội trưởng Hội Đồng Hương Phú Yên Nam California, hội cũng đang chuẩn bị trại Hè cho giới trẻ từ ngày 9 đến 11 Tháng Tám tại Silverwood Lake, San Bernardino County, kế tiếp là chương trình Dạ Vũ Mùa Thu vào Tháng Mười Một. “Đó là chưa kể tiệc Tân Niên đón Xuân hằng năm trong dịp Tết Nguyên Đán,” ông cho hay.

Đôi bạn cao niên. (Hình: Uyên Vũ/Người Việt)

Mục đích để đồng hương tụ họp bên nhau, chia sẻ với nhau những tâm tình buồn vui. Đôi khi có các hội đoàn khác cũng đến chung vui như những người thuộc Bình Định, hay Khánh Hòa cũng tham dự.

Sở dĩ Hội Đồng Hương Phú Yên “lớn mạnh” như vậy là vì theo sổ sách có đến 800 gia đình gốc Phú Yên hiện đang sinh sống tại vùng Little Saigon. Được biết Ban Chấp Hành Hội Đồng Hương Phú Yên có đến 20 người, cứ bốn năm bầu lại một lần.

“Nếu không tổ chức thường xuyên như vậy, nhiều đồng hương sẽ than phiền vì họ muốn có nhiều dịp để sinh hoạt và gặp gỡ nhau,” ông Tịnh nói.

Gần đến giờ khai mạc, tiếng nói cười chào hỏi rộn rã vang lên khắp nơi, trong khuôn viên xanh mướt, rộng rãi thoáng mát của Pavilion Garden Grove Park, họ tay bắt mặt mừng, sum họp bên nhau, những mái đầu bạc phơ vồn vã bắt tay hoặc ôm chầm lấy nhau. Nhiều gia đình có cả ba thế hệ cùng đến tham dự và có thêm dịp để làm quen, kết mối giao hảo rộng rãi hơn nữa.

Hội Trưởng Huỳnh Công Tịnh tâm tình cùng đồng hương. (Hình: Uyên Vũ/Người Việt)

Trên những bàn ăn dài, ban tổ chức chu đáo chuẩn bị rất nhiều thức ăn, nước giải khát cho mọi người. Cũng có nhiều đồng hương tự nấu thức ăn mang đến góp cho thêm phần rôm rả.

Ông Dominic Phạm, một cư dân hơn 60 tuổi tại Westminster, cho biết năm nào ông cũng đến tham dự để gặp lại những người bạn cũ, nhắc nhau những kỷ niệm xưa thời còn ở Tuy Hòa, Phú Yên.

Ngoài việc tổ chức những buổi họp mặt như hôm nay, Ban Chấp Hành Hội còn có sáng kiến thiết thực khác như “Quỹ Khuyến Học.” Như tên gọi, quỹ này nhằm khuyến khích việc học hành dành cho các thế hệ kế tiếp. Quỹ này tùy theo sự ủng hộ hằng năm của các mạnh thường quân (nếu không đủ thì Ban Đại Diện sẽ trích từ ngân quỹ của hội).

Cũng theo ông Huỳnh Công Tịnh, kết quả rất đáng khích lệ, dựa theo phiếu điểm hằng năm đạt được của các em học sinh, mà ban tổ chức sẽ trao giải khuyến học. Ông cho hay, đã có một số em được vào các trường danh tiếng của Hoa Kỳ.

Một dịp để đồng hương picnic, ăn uống trò chuyện trong nắng ấm. (Hình: Uyên Vũ/Người Việt)

Ông Đặng Ngọc Sinh, một nhà giáo gốc Phú Yên từng mở trường Việt Ngữ Văn Lang, Hùng Vương dành cho thế hệ trẻ người Mỹ gốc Việt, cho biết: “Tôi năm nay 80 tuổi, sinh trưởng ở Phú Yên nhưng lớn lên đi học, đi làm xa không ở đó được bao lâu. Những dịp họp mặt như thế này tôi thường tham dự, vì gặp gỡ bà con vui lắm vả lại còn là dịp để con cháu sinh ra ở Mỹ biết về nguồn cội, giúp các cháu học hỏi và không quên tiếng Việt. Bản thân tôi luôn lo lắng việc truyền bá tiếng Việt, cả tại quê hương thứ hai này lẫn cho mai sau, nhất là trước cái nguy cơ Tàu đang xâm chiếm nước mình, bởi ‘tiếng Việt còn, nước Việt còn’ mà.”

Ông có cái nhìn rất lạc quan về thế hệ trẻ gốc Việt nói chung, và con cháu gốc Phú Yên nói riêng, vì ông chứng kiến rất nhiều những sự thành công của họ trên nhiều lãnh vực tại đất nước này. Ông chỉ còn băn khoăn làm sao để các thế hệ kế tiếp còn hiểu biết về lịch sử Việt Nam, còn biết nói tiếng Việt. Ông cho hay, hiện tại ông bỏ nhiều thời gian, công sức để soạn ra bộ sách văn học sử Việt Nam, nhằm để lại cho con cháu.

Có thể thấy, việc tìm kiếm và tham gia các hội đồng hương của người Việt ở khắp nơi trên thế giới luôn là một nhu cầu “tìm về bản quán, tìm về gốc tích,” điều đó có thể nằm thật sâu trong tiềm thức người Việt, và bật dậy mạnh mẽ mỗi khi nghe nhắc đến hai tiếng “quê hương.” Hội Đồng Hương Phú Yên suốt 32 năm qua là một nhịp cầu đưa những người con, dù tha phương nhưng chưa bao giờ quên quê quán, tìm về bên nhau. (Uyên Vũ)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT