Lâm Hoài Thạch/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Trường tiểu học Murdy và Học Khu Garden Grove vừa tổ chức sự kiện “Dự Án Lòng Biết Ơn” (The Gratitude Project) nhân dịp kỷ niệm kết thúc cuộc chiến Việt Nam, hôm Thứ Năm, 23 Tháng Tư.

Chương trình bao gồm phần trình bày của học sinh về một dự án kéo dài cả năm, trong đó học sinh Lớp 6 nghiên cứu về lòng biết ơn thông qua các cuộc phỏng vấn với các cựu chiến binh Hòa Kỳ và VNCH từng tham chiến tại chiến trường Việt Nam, những người tị nạn, và những người khác trải qua nhiều khó khăn khi miền Nam Việt Nam bị thất thủ hơn 50 năm trước.
Theo ban tổ chức, “Dự Án Lòng Biết Ơn” năm nay mang đến cho mọi người ý nghĩa của quá khứ, đem lại sự bình an cho hiện tại, và tạo dựng tầm nhìn cho tương lai.
Cô giáo Stacy Hoàng nói: “Chương trình này xuất phát từ ý kiến của cô giáo Valerie Del Carlo, vì cô cảm thấy các học sinh thường không hiểu rõ về công ơn của cha mẹ và lịch sử chiến tranh của Việt Nam, cũng như họ không có lòng biết ơn đối với các cựu chiến binh Hoa Kỳ và VNCH từng hy sinh mạng sống để bảo vệ hạnh phúc và tự do cho miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Do đó, dự án được bắt đầu đã 11 năm qua tại trường Murdy.”

Theo ban tổ chức, “Dự Án Lòng Biết Ơn” được khởi động đúng 40 năm sau khi Sài Gòn thất thủ, và để đánh dấu sự kết thúc của chiến tranh Việt Nam. Chương trình này đã bước sang năm thứ 11, bao gồm các cuộc phỏng vấn người lớn tuổi, các bài viết của học sinh để xác định bằng chứng về lòng biết ơn của những người sống sót sau chiến tranh, cũng như sự suy ngẫm của học sinh thông qua nghệ thuật và văn chương.
Trong số các học sinh phát biểu, em Vy Nguyễn nói: “Chúng con đã học về lòng dũng cảm và sức mạnh, về sự khó khăn và sự hy sinh… Từ những kinh nghiệm đó có thể định hình một con người để mang ý nghĩa lại cho cuộc sống. Điều đó khiến chúng con nhận ra rằng, mình đang có rất nhiều từ tình yêu thương của những người khác. Một trong những phần ý nghĩa nhất của dự án là cơ hội để chúng con suy ngẫm và phản hồi về những gì mình đã học thông qua nghệ thuật và văn học.”

Em Francis Phạm bày tỏ: “Lòng biết ơn giống như một ‘siêu năng lực’ mà trước đây chúng con không hiểu về những ý nghĩa cao quý đó, cho đến khi tham gia dự án này. Trước khi tham gia dự án, nhiều bạn nghĩ rằng, chỉ đơn giản là nói lời cảm ơn. Nhưng bây giờ, chúng con hiểu rằng, nó còn nhiều hơn thế nữa. Lòng biết ơn là khi chúng ta cho người khác thấy rằng chúng ta nhìn thấy họ, hiểu những gì họ trải qua, và thật sự quan tâm đến họ.”
Chương trình cũng giới thiệu những thành quả học tập của học sinh, và làm nổi bật những câu chuyện của các vị khách quý, bao gồm các cựu chiến binh như ông Andy McTigue, lính đặc nhiệm Hải Quân Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam. Ông Hùng Quốc Lê, cựu chiến sĩ Sư Đoàn 18 Bộ Binh VNCH. Ông Jim Webber, cựu chiến binh Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ tại chiến trường Việt Nam. Ông Kevin Davenport, cựu binh sĩ Lục Quân Hoa Kỳ tại chiến trường Việt Nam. Ông Điện Văn Hồ, cựu quân nhân QLVNCH.

Tiến Sĩ Michele Lương, hiệu trưởng trưởng Murdy, nói: “Tôi rất hãnh diện vì hằng năm, sự kiện ‘Dự Án Lòng Biết Ơn’ được tổ chức tại ngôi trường này. Hơn thế nữa, ngày xưa cha của chúng tôi cũng là một cựu chiến binh của QLVNCH. Các học sinh đã hiểu được sự hy sinh của cha ông các em và đồng minh Hoa Kỳ, và giúp cho các em tạo dựng tầm nhìn cho tương lai.”
Trong số phụ huynh đến dự có bà Linda Nguyễn, cư dân Garden Grove.
Bà tâm tình: “Tôi có đứa con gái tên Kensie Nguyễn đang học Lớp Sáu tại trường này. Chương trình tạ ơn các cựu chiến binh Hoa Kỳ và VNCH giúp cho con tôi hiểu được những công ơn và sự hy sinh của những người lính từng tham chiến tại Việt Nam, và lý do tại sao đồng bào chúng ta được định cư tại Hoa Kỳ.”

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, phó chủ tịch Học Khu Garden Grove, nói: “Dự án này là phương pháp giáo dục rất hữu ích cho các em học sinh có cơ hội hiểu biết được thực tế. Đó là các em có thể phỏng vấn cha ông và những người đi trước, để các em hiểu những khó khăn mà các cựu chiến binh đã vượt qua để cho các em có được ngày hôm nay.”
Sự kiện còn có sự tham dự của bà Stephanie Klopfenstein, thị trưởng Garden Grove, và bà Teri Roccor, ủy viên Học Khu Garden Grove, và một số giới chức học khu. [đ.d.]

























































