Giáo Dục

Nữ sinh Jennifer Trịnh và lựa chọn nghề dược sĩ, giấc mơ thời thơ ấu

Đằng-Giao/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Jennifer Trịnh, học sinh lớp 12 trung học Garden Grove High School, ôm ấp giấc mơ tương lai có từ khi còn ấu thơ là trở thành dược sĩ.

Jennifer Trịnh (thứ ba từ trái) và bạn bè. (Hình: Jennifer Trịnh cung cấp)

Nhớ mãi một trò chơi

Chuẩn bị vào đại học, Jennifer, sau nhiều suy tư lựa chọn giữa nhiều ngành nghề thú vị, vẫn không thay đổi giấc mơ thời thơ ấu.

“Ngay từ khi còn nhỏ lắm, cháu chơi ‘bác sĩ khám bệnh’ với em gái cháu. Cháu làm dược sĩ viết toa thuốc cho em gái cháu làm bệnh nhân. Không hiểu vì sao ngay từ khi chưa hề nghĩ ngợi gì, cháu đã có mong ước sẽ trở thành một người có khả năng trong lãnh vực y khoa, cứu chữa cho người khác,” Jennifer kể.

Tin tưởng vào trò chơi

Còn bé, ai cũng chơi trò này nhưng, khác với Jennifer, không mấy ai còn nhớ trò chơi trẻ con thời quá khứ khi quyết định ngành nghề cho tương lai.

Và khác hẳn với mọi người, Jennifer lại dùng ký ức của những lần chơi đùa với em làm định hướng tương lai cho mình.

Cô nói: “Hồi đó, cháu cũng thay đổi lung tung. Có lúc cháu muốn thành cô giáo, có lúc cháu muốn thành bác sĩ nhưng phần nhiều, cháu chỉ muốn thành dược sĩ thôi. Làm gì thì làm, sau cùng cháu lại cũng quay lại chọn làm dược sĩ.”

Gần đây, khi tự vấn mình, cô cho mình nhiều lựa chọn khác nhưng vẫn không đổi ý.

Jennifer tin tưởng những trò chơi cũng chính là lựa chọn thích hợp nhất cho mình.

Jennifer cảm thấy mình may mắn vì ngành dược lúc nào cũng cần thiết và ở đâu cũng học được cả vẫn là lựa chọn thích hợp nhất, cho sở thích cũng như cho khả năng của cô.

“Và ở đâu cũng có ngành này. Chính vì vậy mà cháu nộp đơn ở rất nhiều trường quanh chứ không cần phải đi xa như những ngành khác,” cô thêm. “Như vậy tiết kiệm được rất nhiều học phí.”

Jennifer nộp đơn tại những đại học gần Little Saigon như UCI, ULCA, UC San Diego, UC Riverside, Cal State Fullerton, Cal Poly Pomona, Cal State Long Beach, Cal State Dominguez Hills và Orange Coast College.

Cô nói: “Vì ngành dược quá thông dụng nên đại học nào nào cũng có chương trình tốt cả. Chính vì vậy, trường nào nhận cháu thì cháu cũng thấy vui. Trường nào cũng tốt và gần nhà cả.”

Jennifer cảm thấy vui và hạnh phúc khi sắp được thực hiện giấc mơ của mình.

“Không gì hạnh phúc hơn là được làm công việc mình thực sự thích. Đó là hạnh phúc lớn lao nhất trong đời, nhất là công việc đó lại đem lại mức thu nhập đáng kể,” Jennifer nói.

“Nhiều người phải cân nhắc và lựa chọn giữa công việc mình thích và tiền lương. Cháu thì may mắn, không cần phải làm vậy.”

Chuẩn bị từ trước

Jennier khuyên mọi học sinh nên chuẩn bị cho tương lai mình càng sớm càng tốt.

Không phải ai cũng bắt đầu từ nhỏ như cô, nhưng Jennifer đề nghị nên quan tâm đến việc lựa chọn này ngay từ những năm đầu trung học.

Cô khuyên: “Ngay từ lớp 8 và 9, mọi người nên tham khảo và tìm hiểu những ngành nghề trong mọi lãnh vực để bắt đầu có khái niệm về những gì mình thích.”

Rồi đến lớp 10 và 11, khái niệm nên trở thành rõ ràng hơn một chút nữa và chúng ta bắt đầu tìm hiểu cụ thể hơn về các ngành nghề này, theo Jennifer.

Học sinh cũng nên biết mình có năng khiếu hay sở thích về các ngành này hay không bằng cách lấy vài lớp trong các ngành này.

“Đến lớp 12 thì mọi người phải biết chính xác là mình muốn gì và chỉ cần tập trung vào việc tìm hiểu đại học và nộp đơn xin vào đại học mà thôi,” Jennifer khuyên. “Đừng nên vào đại học khi chưa quyết định rõ ràng.”

Nên nghiên cứu (research) kỹ lưỡng

Jennifer Trịnh lúc nào cũng gắn bó với em gái. (Hình: Jennifer Trịnh cung cấp)

Dĩ nhiên, Jennifer Trịnh đã làm nhiều cuộc nghiên cứu về ngành dược để biết đại học nào có dạy ngành này.

“Để nghiên cứu về ngành dược, cháu vào website mà các cố vấn ở trường đề nghị. Internet có rất nhiều nơi giúp mình tìm hiểu lắm, nhưng theo hướng dẫn của cố vấn vẫn an toàn hơn,” cô nói. “’Research’ là việc rất quan trọng, không nên coi thường hay bỏ qua.”

Đã lâu lắm rồi, Jennifer Trịnh không chơi “bác sĩ khám bệnh” với em gái nữa, Bây giờ cô đang chuẩn bị các bước để trở thành dược sĩ thật sự.

Và chẳng bao lâu nữa, có thể trò chơi trẻ con ngày nào sẽ trở thành hiện thực trong một ngày không xa của cô. [kn]

—–
Liên lạc tác giả: ngo.giao@nguoi-viet.com

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Xe Hơi

Một số mẫu xe có nhiều tính năng tự lái nhất hiện nay

Hiện tại trên thị trường không có mẫu xe tự lái hoàn toàn nào, nhưng…

7 hours ago
  • Little Saigon

Diễn viên Đức Tiến đột ngột qua đời ở tuổi 44

Diễn viên điện ảnh, cựu người mẫu, MC Đức Tiến vừa đột ngột qua đời…

10 hours ago
  • Bình Luận

Xàm tăng Thích Chân Quang nói những gì, đồng bào có nghe rõ không?

Hai hiện tượng xã hội liên quan Phật giáo đang bùng nổ dữ dội ở…

10 hours ago
  • Little Saigon

Cộng đồng Việt Little Saigon San Diego hòa đồng nhờ chia sẻ văn hóa

Cộng đồng Little Saigon ở San Diego may mắn trong nhiều năm ít khi gặp…

11 hours ago
  • Thế Giới

Trực thăng chở tổng thống, ngoại trưởng Iran rớt xuống vùng núi

Trực thăng chở tổng thống và ngoại trưởng Iran bị rớt khi đang bay qua…

12 hours ago
  • Thơ Độc Giả

Nhớ dáng mẹ hôm qua – Thơ Tuấn Hằng

Tuấn Hằng Nhớ dáng mẹ hôm qua  Mẹ ơi mới hôm qua Con còn thấy…

12 hours ago

This website uses cookies.