Wednesday, May 15, 2024

Giới trẻ gốc Việt lượm rác tại Little Saigon, hưởng ứng ‘Ngày Trái Đất’

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hưởng ứng ngày “Little Saigon Clean Up” nhân “Ngày Trái Đất” 22 Tháng Tư và trong dịp tưởng niệm Tháng Tư Đen, sáng Chủ Nhật, 23 Tháng Tư, học sinh các trường trung học tham gia buổi lượm rác làm sạch môi trường tại Little Saigon.

Các bạn trẻ tích cực lượm rác trong ngày “Little Saigon Clean Up.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Hàng trăm học sinh các trường trung học tập trung tại thương xá Phước Lộc Thọ để nghe về lịch sử Ngày Trái Đất và hiểu biết về lịch sử của Tháng Tư Đen. Sau đó được chia thành bảy nhóm đi dọc theo hai bên đường Bolsa để lượm rác, cuối cùng tập trung về công viên Gillespie Park Westminster, gần ngã tư Mc Fadden và Belgrade.

Hôm nay có bảy nhóm học sinh mỗi nhóm khoảng 20 em, từ các trường trung học La Quinta, Garden Grove, Westminster, Fountain Valley, Bolsa Grande, và các trường trung học khác tại khu vực Little Saigon.

Ông Minh Đoàn, một người đi đường đứng xem các em học sinh lượm rác, cho hay: “Rác thải thuộc các loại tái chế như ly giấy chén ăn sau khi dùng, khăn giấy lau tay, cả những mẩu tàn thuốc lá, và nhiều thứ linh tinh khác được nhiều người quăng bừa bãi dưới đường làm dơ bẩn cả khu vực, gây mất vệ sinh và phản cảm với du khách tới thăm Little Saigon. Mình phải có ý thức giữ gìn, con cháu mình đi lượm rác là một hình ảnh để nhắc nhở làm gương cho người lớn không xả rác.”

Cô Thu Hà Nguyễn, cựu phó thị trưởng Garden Grove, cho hay: “Trong chuỗi sinh hoạt 30 Tháng Tư nhiều năm qua do Liên Trường Trung Học cũng như Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California mỗi năm đều tổ chức buổi lượm rác tại Little Saigon, mục đích cho các em học sinh đóng góp phần giữ khu vực này được sạch sẽ, cũng như các em có dịp gần gũi với cộng đồng hơn.”

Học sinh các trường trung học tập trung trước thương xá Phước Lộc Thọ để nghe nói về lịch sử Ngày Trái Đất 22 Tháng Tư, và lịch sử của Tháng Tư Đen. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Buổi lượm rác lần này do Liên Trường Trung Học đảm nhiệm, đây cũng là sinh hoạt của các em trong nhiều năm qua, chúng tôi luôn ủng hộ các em và luôn theo sát các em với nhiệm vụ là người chăm sóc hỗ trợ, và cũng có nhiều phụ huynh học sinh làm thiện nguyện, đồng hành cùng các em lượm rác trên đường Bolsa,” cô Thu Hà tiếp.

Em Vivian Lương, học sinh Trung Học Garden Grove, tham gia lượm rác đã bốn năm nay. Em cho biết rất may mắn được sinh ra và lớn lên tại Little Saigon, và được sinh hoạt trong khu vực này cùng với các bạn ở trường khác.

Vivian Lương nói: “Em cảm thấy rất may mắn vì khu vực Little Saigon có rất nhiều bản sắc văn hóa để chúng em có cơ hội gìn giữ, học hỏi và phát triển. Em muốn chia sẻ điều này với các bạn thuộc nhiều sắc dân khác để họ hiểu thêm và cùng tham gia với chúng em để làm cho cộng đồng chúng ta được tốt đẹp hơn, cũng như trên con đường học vấn và nghề nghiệp sau này. Tất cả những sinh hoạt này sẽ giúp chúng em kết nối tốt hơn và chia sẻ lại với cộng đồng bằng những đóng góp nhỏ của học sinh trung học của chúng em.”

Cô Tina Đỗ, nhân viên giao tế cộng đồng thành phố Santa Ana, cho hay cô tham gia chương trình hôm nay qua sự quen biết với cô Thu Hà Nguyễn và đã từng giúp làm trong nhiều sự kiện trước đây.

Học sinh các trường trung học trước giờ xuất phát đi lượm rác ở Little Saigon. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Em không ở khu vực này nên khi chị Thu Hà cho biết, em sẵn sàng tham gia cùng với các em. Em rất hãnh diện khi đi cùng các em học sinh trong công việc này để góp phần giúp các em hiểu biết thêm về văn hóa Việt Nam, cũng như giúp các em có sự kết nối chặt chẻ hơn với cộng đồng Việt Nam,” cô Tina tiếp.

“Em thấy rất tự hào vì các em nhỏ tuổi, sinh ra và lớn lên ở môi trường Mỹ, ý thức về truyền thống văn hóa Việt Nam chắc chắn là các em không được cơ hội có những trải nghiệm thực tế. Nhưng nhờ cộng đồng hoặc tổ chức như Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam và những tổ chức bất vụ lợi khác, giúp tạo ra những môi trường sinh hoạt để các em biết mình là người gốc Việt, giữ gìn được bản sắc dân tộc và tự hào mình là người Việt Nam, để có thể giúp đỡ cho cộng đồng nhiều hơn trong tương lai.”

Anh Nguyễn Sơn Nam, có con học lớp một trường Sunnyside Elementary, cho biết anh rất thích những việc làm có ý nghĩa như hôm nay nên đến giúp.

“Những em trẻ rất cần những sinh hoạt như thế này để có thể bước ra ngoài môi trường học đường để học hỏi thêm. Mình là những thế hệ trước nên phải ủng hộ, vì các em là tương lai, sẽ có những hoạt động giúp ích cho xã hội sau này. Em rất tự hào và rất thích khi thấy các em có những sinh hoạt giúp ích cho cộng đồng như thế này, cũng có ích cho bản thân các em khi lớn lên,” anh nói.

Các anh chị trong Hội VAHSA đến thật sớm để hỗ trợ đàn em trong ngày “Little Saigon Clean-Up. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Anh Billy Lê, nguyên chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Nam California, đến đây hôm nay với tính cách là một đàn anh đi trước, một phần là cũng đến mua thức ăn sáng cho các em trước khi đi lượm rác.

“Hơn chục năm trước, chúng em đã làm việc lượm rác này rồi. Hôm nay các em nhỏ tiếp tục nên các anh chị lớn đến hỗ trợ, sẽ đi cùng với các em nhỏ trên những lộ trình lượm rác, cũng như canh chừng giúp các em để không bị quấy rối hay những tình huống khác,” Billy cho hay.

Các em học sinh vui vẻ lượm rác hai bên đường Bolsa khi có những chiếc xe chạy ngang qua bóp còi ủng hộ, khuyến khích tinh thần các em trong ý thức làm sạch môi trường. [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT