Monday, April 29, 2024

“Hành Trình Thuyền Tự Do Đầy Nước Mắt” và 20 năm Nhà Văn Hóa Việt Nam

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Trưa Thứ Bảy, 5 Tháng Năm, 2018, nhiều viên chức chánh quyền, đại diện các hội đoàn, đoàn thể đấu tranh và đồng hương đến dự buổi “Kỷ Niệm 20 Năm Nhà Văn Hóa Việt Nam” và mắt sách “Hành Trình Thuyền Tự Do Đầy Nước Mắt” của bà Madalenna Lài, do Nhà Văn Hóa Việt Nam tổ chức tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove.

Theo ban tổ chức, quyển sách này ghi lại những hình ảnh, văn hóa và lịch sử của thuyền nhân Việt Nam đi tìm tự do vào cuối Tháng Tư, 1975. Và chuyến lưu diễn của Thuyền Tự Do trên 50 tiểu bang tại Hoa Kỳ và Canada sau 15 năm mới hoàn tất. Hy vọng cuốn sách này sẽ giúp cho thế hệ mai sau hiểu cha ông của các cháu vì sao phải rời khỏi đất nước Việt Nam để đi tìm tự do.

Sau nhiều năm xin phép chánh quyền, Thuyền Tự Do đã được hiện diện trong Rose Parade tại Pasadena vào năm 2002, đây là một hãnh diện cho cộng đồng người Việt Nam tại hải ngoại. Sau đó là chuyến lưu diễn của Thuyền Tự Do, nhằm mục đích triển lãm, lưu giữ tất cả hình ảnh của các trại tị nạn Đông Nam Á; những sự kiện đã xảy ra trong chiều dài của lịch sử của thuyền nhân và những đau thương tuyệt vọng đến tột đỉnh của họ.

“Theo dòng lịch sử, mặc dù sau một ngàn năm bị Trung Quốc chiếm đóng, một trăm năm đô hộ bởi chánh quyền thực dân Pháp, nhưng người dân Việt Nam không bao giờ bỏ nước ra đi. Họ nhất định đấu tranh đến cùng để giữ lại quê hương yêu dấu của mình,” bà Madalenna Lài, chủ tịch Nhà Văn Hóa Việt Nam nói.

Bà Madalenna Lài và sách “Hành Trình Thuyền Tự Do Đầy Nước Mắt” trong buổi tổ chức Nhà Văn Hóa Việt Nam kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tại Thư Viện VN, Garden Grove. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cũng theo bà Lài, sau Hiệp Định Paris 1972 được ký kết, VNCH biết mình đã bị đồng minh Hoa Kỳ bỏ rơi. Rồi sau đó, một chế độ tự do, dân chủ và nhân quyền đã sụp đổ! Vì thế, kể từ 30 Tháng Tư, 1975, một số đồng bào phải đứt ruột từ bỏ quê hương đất nước, vượt biển, băng rừng để tìm tự do. Các thuyền nhân đã chịu biết bao nhiêu cảnh gian nan, sóng gió,… một số còn bị cướp biển hành hạ, hãm hiếp,… cũng như hàng ngàn người đã vùi thây dưới lòng biển cả, cũng vì hai chữ tự do.

“Không một thuyền nhân nào khi bước chân rời khỏi quê hương mà biết được rằng, mình sẽ đặt chân đến nước tự do nào trên thế giới, và họ cứ cương quyết ra đi đến nước tự do nào cũng được. Vì trong tim họ đã hiểu được là, Người Việt Quốc Gia không thể nào sống chung với chế độ Cộng Sản được,” bà Lài chia sẻ thêm.

Có mặt tại buổi tổ chức, Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí nói: “Sau 20 năm thành lập Nhà Văn Hóa Việt Nam, bà Madalenna Lài đã cống hiến rất nhiều những di tích lịch sử về thuyền nhân; về văn hóa của Việt Nam cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Đặc biệt nhất là chiếc Thuyền Tự Do đã được vinh dự có mặt trong buổi diễn hành Rose Parade tại Pasadena vào ngày đầu năm 2002, và chiếc thuyền này cũng đã được đi lưu diễn trên 50 tiểu bang tại Hoa Kỳ và Canada, để cho đồng hương và dân Hoa Kỳ thấy được ý nghĩa của tự do như thế nào. Đồng thời sách “Hành Trình Thuyền Tự Do Đầy Nước Mắt” cũng đã nói lên sự hy sinh của hàng ngàn thuyền nhân đã đã vùi thây dưới lòng biển cả cũng vì hai chữ tự do.”

(Từ trái) bà Madalenna Lài, Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí và ông Nguyễn Mạnh Chí, ủy viên Đặc Khu Vệ Sinh Midway City, trong buổi tổ chức Nhà Văn Hóa Việt Nam kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nói về quyển sách, ông Nguyễn Mạnh Chí, ủy viên Đặc Khu Vệ Sinh Midway City, cho biết, quyển sách này đã đánh dấu những kỷ niệm của hàng ngàn người đã bỏ nước ra đi vì không muốn sống dưới chế độ cộng sản, cũng như công sức của Nhà Văn Hóa Việt Nam đã thực hiện.

“Hành trình vượt biển của các thuyền nhân đi tìm bến bờ tự do đầy nước mắt và cũng quý báu vô cùng. Trân quý hơn nữa, ban tổ chức của Nhà Văn Hóa đã mang hình ảnh Thuyền Tự Do đi khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada. Vậy chúng ta phải tự hỏi rằng, nếu cho phép chúng ta thực hiện công việc như của Bà Madalenna Lài đã làm cách đây đã hơn 15 năm, chắc có lẽ chúng ta không làm được. Nhưng bà đã làm để cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản của chúng ta được hãnh diện vì sự yêu chuộng tự do của chúng ta,” ông Chí nói.

Bà Lài tâm tình: “Tôi không phải là nhà văn, nhà báo, mà chỉ biết viết lại những gì mình đã làm để cho đồng hương hiểu rõ về sự hoạt động của Nhà Văn Hóa Việt Nam và hành trình vượt biển đi tìm tự do đầy nước mắt của các thuyền nhân.”

Ngoài ban tổ chức, có nhiều thiện nguyện viên đến giúp cho buổi tổ chức, trong đó có Hoa Hậu Lam Châu, cho hay: “Từ lâu, tôi đã biết được sự hoạt động của Nhà Văn Hóa Việt Nam trong việc bảo tồn văn hóa Việt và hành trình vượt biển của các thuyền nhân. Cô Lài đã làm những việc mà khó ai có thể thực hiện được, như chiếc Thuyền Tự Do đã được di chuyển khắp các tiểu bang ở Hoa Kỳ và Canada. Vì thế, tôi xin được đại diện cho nhiều hoa hậu Việt Nam tại hải ngoại đến đây góp một bàn tay cùng với ban tổ chức.”

CLB Tình Nghệ Sĩ và hoạt cảnh “Đôi Mắt Phượng” trong buổi tổ chức Nhà Văn Hóa Việt Nam kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Theo nhạc sĩ Hạnh Cư, trưởng ban văn nghệ CLB Tình Nghệ Sĩ, cho biết, chủ chương của CLB là chống Cộng và nhớ về quê hương, đất nước. Mặc dù chúng ta xa quê hương đã 43 năm, nhưng hình ảnh Việt Nam luôn mãi trong tâm hồn người Việt ở hải ngoại, nhất là những chứng tích đau thương của các thuyền nhân đã chết trên biển cả cũng như những đồng bào còn trong nước dưới chế độ của cộng sản, trong đó có hàng ngàn thương phế binh của QLVNCH.

“Cho dù tại hải ngoại chúng ta có được cuộc sống đầy đủ, nhưng những hình ảnh đau thương tại quê nhà chúng ta không bao giờ quên được. Vì thế, mong một ngày, chúng ta sẽ được trở lại Việt Nam để tìm lại hình ảnh thân thương của một Saigon ngày xưa,” nhạc sĩ Hạnh Cư tâm tình.

Chương trình văn nghệ đầy ý nghĩa qua tinh thần yêu chuộng tự do bất khuất của thuyền nhân, với sự phối hợp của các ban văn nghệ CLB Tình Nghệ Sĩ, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Vũ Đoàn Việt Cầm, Ban Tam Ca Hoài Hương, và nhiều tiếng hát khác.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT