Chùa Phổ Ðà tổ chức Lễ Hiệp Kỵ Ngành Tuyên Úy Phật Giáo

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – “Hôm nay, Lễ Hiệp Kỵ nhị vị hòa thượng cựu giám đốc Nha Tuyên Úy Phật Giáo QLVNCH, cùng chư vị tuyên úy, để nói lên lòng thành kính tưởng niệm của ban tổ chức và đồng hương Phật tử đến công đức của quý thầy đã hy sinh vì lý tưởng tự do, quốc gia và đạo pháp, đồng thời cũng tưởng niệm các chiến sĩ đã vị quốc vong thân trong suốt chiều dài chiến đấu để bảo vệ tự do, dân chủ cho đất nước Việt Nam.”

Ðó là lời của Phật tử Tâm Cảm Hồ Văn Quỳnh, đại diện ban tổ chức, trong Lễ Hiệp Kỵ Ngành Tuyên Úy Phật Giáo được tổ chức trang trọng vào sáng Thứ Bảy, 19 Tháng Mười Một, tại chùa Phổ Ðà, Santa Ana.

Ðáp lời mời của ban tổ chức, đông đảo chư tôn thiện đức, quan khách và đồng hương Phật tử đến tham dự.

Ðến giờ khai mạc, quan khách và đồng hương Phật tử trang nghiêm nghinh đón chư tôn giáo phẩm quang lâm lễ đài.

Biệt Ðội Văn Nghệ QLVNCH đảm trách nghi thức khai mạc với sự điều hợp của ông Vũ Long Sơn Hải.

Sau đó, Phật tử Tâm Cảm ngỏ lời chào mừng mọi người đến tham dự.

“Hàng năm, cố Hòa Thượng Thích Hạnh Ðạo, cựu sĩ quan tuyên úy kiêm viện chủ chùa Phổ Ðà, Santa Ana, quy tụ quý thầy Tuyên Úy Phật Giáo tổ chức Lễ Hiệp Kỵ của ngành trong phạm vi hạn hẹp của chùa và cứ thế, dù bây giờ cố trưởng lão hòa thượng khai sơn đã viên tịch, nhưng ngày hiệp kỵ vẫn được tiếp diễn để quý thầy cựu tuyên úy có dịp gặp lại nhau hàn huyên tâm sự trong đạo tình, nhắc nhở những kỷ niệm mà một thời quý thầy đã gắn bó với các đơn vị thuộc QLVNCH,” Phật tử Tâm Cảm nói tiếp.

Ðông đảo chư tôn đức và Phật tử tham dự lễ hiệp kỵ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Ðông đảo chư tôn đức và Phật tử tham dự lễ hiệp kỵ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cũng theo ông, sau khi miền Nam bị thất thủ, các vị tuyên úy này cùng chịu gian khổ trong các trại tù Cộng Sản, được gọi là trại cải tạo, từ Nam chí Bắc.

Trong bài diễn văn khai mạc của đạo hữu Nguyễn Lượng có kể lại như sau: “Khi Nha Tuyên Úy Phật Giáo còn hiện hữu trước 1975, hình ảnh nhị vị giám đốc, gồm có Hòa Thượng Thích Tâm Giác với dáng đức trang nghiêm ung dung, nhưng luôn nở nụ cười trong giọng nói trầm ấm đầy lòng nhân ái, và quyết liệt trong những sự việc cần phải làm. Ngài là vị giám đốc đầu tiên của ngành Tuyên Úy Phật Giáo sẵn sàng mặc quân phục thay cho áo nâu sồng trong những lúc cần thiết, và đi nhiều nơi trên mọi nẻo đường đất nước thăm hỏi anh em quân nhân và gia đình, cùng ủy lạo đồng bào đắm chìm trong khói lửa chiến tranh và những nạn nhân bị thiên tai lụt lội.”

“Vị thứ hai là Hòa Thượng Thích Thanh Long, Khi miền Nam bị Cộng Sản cưỡng chiếm, ngài vẫn ở lại Việt Nam, mặc dù có nhiều cơ quan mời ngài đi Mỹ, nhưng hòa thượng quyết định ở lại cùng chịu cảnh khổ chung của mọi người. Hòa thượng đã nói trong nụ cười: ‘Tôi ở lại Việt Nam, tôi không đi đâu hết vì mọi người khổ, tôi phải chịu khổ với mọi người,’” ông kể tiếp.

Sau đó, theo ông, hòa thượng bị ở tù ngoài Bắc cùng chung số phận với các cấp quân cán chính. Thân tuy đã già sức yếu, nhưng tinh thần vẫn hùng tráng chịu đựng sự ác tâm của Cộng Sản vô thần. Trong tù, hòa thượng làm anh nuôi cho những người cùng đội tù, với lòng từ bi, với nụ cười hoan hỷ và đầy lòng vị tha, sẵn sàng mở những gói quà thăm nuôi của Phật tử dâng cho, trao hết cho người khác, bị đói khát trong tù.

“Ngài là hiện thân bồ tát trong tù, đã từng chia sẻ cái buồn cái vui với các quân nhân đồng cảnh ngộ,” ông Lượng nói. “Nguyện cầu giác linh nhị vị, chơn linh chư vị Tuyên Úy Phật Giáo cũng toàn thể hương linh chư vị tướng lãnh, sĩ quan quân cán chính các cấp đã vì nước quên mình cho tổ quốc và dân tộc Việt Nam. Nguyện cầu cho toàn thể hương linh đồng bào đã bỏ mình trong rừng sâu, biển cả trong những cuộc vượt thoát để tìm tự do, tất cả được sớm siêu thoát về cõi Phật.

Tiếp theo là lời phát biểu của một số cựu sĩ quan ngành Tuyên Úy Phật Giáo QL/VNCH và quan khách.

Biệt Ðội Văn Nghệ QLVNCH trình diễn văn nghệ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Biệt Ðội Văn Nghệ QLVNCH trình diễn văn nghệ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau đó, Hòa Thượng Thích Trí Tuệ, chủ tịch Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, viện chủ chùa Phổ Ðà, Santa Ana, ban đạo từ.

“Ðức Phật có dạy, trong tứ trọng ơn, ngoài ơn tam bảo, ơn cha mẹ, ơn thầy giáo dưỡng chỉ dạy, ơn tất cả bạn bè chúng sanh còn có ơn tổ quốc là ơn lớn lao hơn hết. Bởi lẽ, nếu không có tổ quốc, dân tộc và đất nước, làm gì có chúng ta. Khi đã có tất cả, nhưng nếu thiếu người điều hành và bảo vệ quốc gia, thì làm sao chúng ta yên ổn để cắp sách đến trường, để chúng ta có thể sống cho chính chúng ta được an vui sung sướng, gia đình của chúng ta được an lạc và hạnh phúc,” hòa thượng nói.

Hòa thượng nói thêm: “Tất cả đều nhờ ơn của tổ quốc, trong đó có sự hy sinh của những cựu quân nhân đã bỏ mình vì đất nước, và nhất là trong buổi lễ hôm nay, chúng ta cùng tưởng niệm đến giác linh chư tôn thiện đức Tuyên Úy Phật Giáo của QLVNCH. Ðồng thời chúng ta cũng dành thì giờ quý báu này để tưởng niệm đến các anh hùng chiến sĩ, các sĩ quan đã hy sinh vì tổ quốc.”

“Ðiều mà bậc thầy của chúng tôi đã cùng với các anh em trong Tuyên Úy Phật Giáo làm từ bao nhiêu năm, khi ngài khai sơn còn sống đến lúc viên tịch về cõi Phật, là được hân hạnh thay thế và mãi mãi khuyến khích tất cả các anh em trong Tuyên Úy cố gắng tổ chức để đáp đền công ơn của quý ngài đã hy sinh cả thân mạng cho chúng ta,” hòa thượng kết luận.

Kế đến, chư tôn thiện đức nhập lễ đài tác bạch Lễ Cầu Nguyện Giác Linh và Lễ Tiễn Linh chư vị Tuyên Úy Phật Giáo.

Mọi người trang nghiêm cung tiễn chư tôn thiện đức nhập trai đường.

Ðồng hương Phật tử thọ trai và thưởng thức chương trình văn nghệ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT