Hiệp Kỵ tưởng niệm Hoàng Đế Gia Long, các Đấng Tiên Đế và Liệt Thánh Triều Nguyễn

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Lễ Hiệp Kỵ tưởng niệm và tỏ lòng tôn kính Ðức Thế Tổ Cao Hoàng Ðế Gia Long; các đấng Tiên Ðế; Liệt Thánh Triều Nguyễn; và tiệc Tân Niên Mừng Xuân Quý Mão do Hội Ðồng Hoàng Tộc Nguyễn Phước Hải Ngoại tổ chức vào chiều Chủ Nhật, 1 Tháng Tư, tại nhà hàng Seafood World, thành phố Westminster.

Phần Tế Lễ Hiệp Kỵ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Buổi lễ được chia hai không gian. Trong phòng tế lễ, giữa là ngai vàng tượng trưng cho triều đại nhà Nguyễn, hai bên là bàn thờ và bài vị Liệt Thánh Tiên Ðế Chi Linh Vị. Hai bên tường là những sắc chỉ của các vị vua Gia Long, Thiệu Trị, Tự Ðức, Khải Ðịnh… Ban Tế Lễ phủ phục lễ bái với nhiều hồi chiêng trống vang rền, uy nghiêm và linh thiêng trong không gian này.

Không gian thứ hai là phòng rộng lớn của nhà hàng Seafood World để tổ chức Tiệc Mừng Xuân Quý Mão của Hội Ðồng Hoàng Tộc Nguyễn Phước Hải Ngoại.

Ban Tế Lễ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Nguyễn Phước Ái Ðỉnh, phó chủ tịch điều hành Hội Đồng Hoàng Tộc thay mặt ban tổ chức ngỏ lời chào mừng mọi người đến dự. Sau đó, ông sơ lược lịch sử về chín đời chúa và 13 đời vua của Triều Nguyễn.

Ông Nguyễn Phước Bửu Lộc, chủ tịch Hội Đồng Nguyễn Phước Hải Ngoại, nói: “Hội của chúng tôi được thành lập ở hải ngoại trên 40 năm. Những vị vua mà đồng bào biết đến nhiều nhất là Vua Gia Long; Minh Mạng; Thiệu Trị; Tự Đức; Khải Định; và cuối cùng là Bảo Đại. Tất cả những vị vua này khi băng hà thì được thờ tại Thế Miếu, Huế (nơi chỉ thờ những vị vua). Những vị vua được tại vị hay không bị đày ải thì mới được thờ trong Thế Miếu, còn những vị vua khác như Vua Hàm Nghi, Vua Duy Tân, Vua Thành Thái thì không được thờ trong Thế Miếu, đó là luật của Hoàng Gia.”

Ông Bửu Lộc cầm thanh kiếm và la bàn của Vua Gia Long, đứng bên ngai vàng của Triều Nguyễn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Ngoài những nhiệm vụ giúp đỡ, thương yêu lẫn nhau, hội còn lo sắp đặt chương trình Lễ Hiệp Kỵ Vua Gia Long. Thay vì làm lễ kỵ cho mỗi vua, ban tổ chức chỉ làm Lễ Hiệp Kỵ tưởng niệm Hoàng Ðế Gia Long, cùng các Tiên Ðế và Liệt Thánh Triều Nguyễn cùng chung một ngày, và Lễ Hiệp Kỵ được tổ chức tại Little Saigon đã trên 30 năm,” ông cho biết thêm.

Sau phần Tế Lễ Hiệp Kỵ, ban tổ chức mời đồng hương và quan khách, cùng đồng hương của dòng tộc sang phòng đãi khách để mừng tiệc Tân Niên Xuân Quý Mão của hội.

Hoàng Tử Bảo Ân con của Vua Bảo Đại. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Buổi lễ có sự hiện diện của Hoàng Tử Bảo Ân, con trai út của Vua Bảo Đại. Ông tâm tình: “Tôi rất trân quý việc làm rất có ý nghĩa của ban tổ chức đối với dòng tộc Nguyễn Phước, và chân thành cảm ơn Hội Ðồng Hoàng Tộc Nguyễn Phước Hải Ngoại đã tạo điều kiện cho bà con hằng năm được họp mặt trong Lễ Hiệp Kỵ và mừng Xuân mới.”

Ông Nguyễn Phước Ái Ðỉnh (bìa trái) trong nghi thức khai mạc Tiệc Mừng Xuân Quý Mão. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong số khách mời đến dự, ông Lê Xuân Hùng, hội trưởng Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Trị, nói: “Hoàng tộc của Vua Gia Long cùng các Đấng Tiên Đế và Liệt Thánh Triều Nguyễn đã có công mở mang bờ cõi, gìn giữ đất nước và sự nghiệp của dân tộc Việt Nam rất nhiều. Tuy nhiên, trong những bậc tiên đế đã có công với đất nước, thì cũng có vài vấn đề nan giải, nhưng đó là chuyện nhỏ, mà chuyện lớn là họ đã dựng bờ cõi và lo cho dân có sự no ấm, hạnh phúc và đã đào tạo ra những thế hệ tốt, thì đó mới là chuyện lớn. Cũng như trong thời Vua Minh Mạng, sự mở mang bờ cõi và làm cho nền văn minh của đất nước mình được sáng tỏa, đó là điều rất trân quý vô cùng.”

Đông đảo đồng hương đến dự. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Có một thành viên trong ban tổ chức mang một thẻ bài dòng tộc của Triều Nguyễn, ông Đặng Văn Luyện, cháu ngoại đời thứ tư của Vua Hàm Nghi, kể: “Khi tôi về Huế có đến Trung Tam Bảo Tồn Di Tích Cố Đô Huế. Tôi được họ tặng cho tôi thẻ bài này, vì họ biết tôi là cháu nhiều đời của Vua Hàm Nghi. Lý do có thẻ bài này, vì ngày xưa, những người thuộc dòng họ của triều Nguyễn thì ai cũng có thẻ bài. Nhưng bây giờ, tôi là một trong những người may mắn có được.”

Ban văn nghệ Võ Bị Quốc Gia đồng hát bài “Em Vẫn Mơ Một Ngày Về.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Theo ban tổ chức, hằng năm, vào tiết Xuân Thu, lúc rơi vào mùa chập mộ (tiết Thanh Minh), thì hội luôn nhớ đến người đã mất trong mùa Xuân, đó là Vua Gia Long, ngài lên ngôi trị vì đất nước vào năm 1802. Khi lên ngôi, ngài chọn Huế làm kinh đô. Sau khi Vua Gia Long băng hà, các triều thần sẽ làm ngày kỵ của ngài vào khoảng Tháng Ba, vì ngài được xem là người đầu tiên trong dòng tộc thống nhất đất nước.

Ông Đặng Văn Luyện (giữa) đeo thẻ bài của dòng tộc Triều Nguyễn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau Tháng Tư, 1975, có một số người trong dòng tộc và những hậu duệ của dòng tộc Nguyễn Phước rời khỏi đất nước. Khởi đầu tại hải ngoại, những người này tập hợp lại. Tuy có nhiều người ở những thành phố khác tại California hoặc ở những tiểu bang khác, nhưng họ vẫn cố gắng liên lạc với nhau, và đã chọn Little Saigon để làm tụ điểm và hằng năm đều có buổi họp mặt để bầu chủ tịch, và ban điều hành của Hội Đồng Nguyễn Phước Hải Ngoại, nhằm liên lạc với bà con về những tin tức của hội. Hằng năm, họ cũng quy tụ về Little Saigon để tổ chức Lễ Hiệp Kỵ tưởng niệm Hoàng Ðế Gia Long, các Tiên Ðế và Liệt Thánh. [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT