Little Saigon

Học sinh trường trung học Garden Grove biểu tình ngày 30 Tháng Tư

 

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Như một làn gió mới thổi tung những lá cờ Việt Nam tự do ngày 30 Tháng Tư, một số đông học sinh trường trung học Garden Grove, dưới sự hướng dẫn của giáo viên Robert Nguyễn, cầm cờ Việt, Mỹ đứng hai bên đường Bolsa đòi hỏi tự do và nhân quyền cho Việt Nam.

Cả hai bên đường, học sinh hăng say phất cờ. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Anh Robert Nguyễn cho biết tổng số học sinh tham gia biểu tình là 90 người và đây là năm thứ 11 anh đưa học sinh ra đây.

“Nguyên nhân chính mà tôi muốn giúp các em biểu tình là vì hồi còn sống, cha tôi thường dẫn tôi đến những buổi xuống đường của cộng đồng mình. Ông ít nói, không nói gì, nhưng tôi học được nhiều lắm,” anh Robert kể. “Những bài học dân chủ, ông dạy tôi mà không dùng lời.”

Nụ cười xinh xắn trên khuôn mặt tương lai của sự đấu tranh cho Việt Nam. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Đưa học sinh ra đây, anh Robert muốn dạy cho các em những bài học thiết thực.

“Các em chỉ biết cha mẹ mình là người Việt Nam, nhưng có tự mình đòi hỏi tự do và dân chủ cho người mình, các em mới dần dần cảm nhận rằng chính mình là người gốc Việt.”

“Nhờ đó, sau này, các em mới tự mình có những đòi hỏi chính đáng cho quê hương. Vì vậy, cuộc đấu tranh cho người Việt trong nước mới có tương lai,” anh giải thích.

Một bài học nữa mà anh Robert muốn gởi đến cho các học sinh của mình là nguồn gốc của cộng đồng tị nạn. Anh nói: “Các em cần phải hiểu vì sao cha mẹ các em lại phải đến sinh sống tại đây.”

Anh chia sẻ: “Tôi cũng có lý do riêng của mình. Tôi tổ chức những cuộc xuống đường như thế này để tưởng nhớ cha tôi, một cựu quân nhân Việt Nam rất nặng lòng với đất nước.”

Một học sinh cầm cờ vàng phất phới nói: “Em theo thầy Nguyễn vì em thấy đồng bào trong nước không có quyền đòi tự do cho mình nên em đòi giúp họ. Em muốn người trong nước biết vẫn có người nghĩ đến họ.”

Khác với những buổi tưởng niệm 30 Tháng Tư khác, cuộc biểu tình của học sinh trung học Garden Grove mang một sắc thái trẻ trung và mới mẻ, đầy nhiệt huyết sôi nổi của thanh niên.

Anh Robert cho biết tên anh là “Rô-be” theo âm Pháp, nhưng ai cũng gọi anh theo kiểu Mỹ. (Đằng-Giao)


Liên lạc tác giả: ngo.giao@nguoi-viet.com

Mời độc giả xem phóng sự “Tưởng niệm quốc hận 30 Tháng Tư tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ”
Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • NHÀ ĐẤT

Lý do chính khiến việc sở hữu nhà ở Mỹ hiện nay đắt đỏ

Những người mong muốn sở hữu nhà ở Mỹ có thể không gặp may trong…

4 hours ago
  • Xe Hơi

Có nên sử dụng bộ lọc khí thải rẻ tiền?

Một số tiệm chuyên sửa xe Toyota có thể có biết về một số bộ…

5 hours ago
  • Sài Gòn Nhỏ

Làm nail

Song Thao/SGN Ông bạn tôi quả quyết: “Muốn hỏi thăm về người Việt tại một…

5 hours ago
  • Cộng Đồng

Nam sinh lớp 6 gốc Việt đoạt giải “Thi Sĩ Của Năm” ở Boston

Học sinh lớp 6 trường Patrick J. Kennedy School (PJK), Vincent Phan, nhận được “Giải…

7 hours ago
  • Sài Gòn Nhỏ

Chuyện chưa kể của thầy Quyên Di

Khiết Văn/SGN Năm 1979, thầy Quyên Di trở thành cư dân của California. Nơi đây…

7 hours ago
  • Hoa Kỳ

Đổ rác xuống biển, 2 thiếu niên Florida có thể ngồi tù 5 năm

Trong video được đăng lên YouTube, hai thiếu niên này mỗi người đổ một thùng…

8 hours ago

This website uses cookies.