Học sinh trung học ở Fullerton đăng hình cầm súng, phụ huynh náo loạn

FULLERTON, California (NV) – Một học sinh trung học ở Fullerton đăng lên mạng xã hội hình em này có lẽ đang cầm súng lục, khiến 250 phụ huynh hoảng sợ, hối hả tới trường đón con về, theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Tư, 5 Tháng Tư.

Tính tới Thứ Ba, trong số 630 học sinh trường trung học Nicolas Junior High School, 228 em vẫn ở nhà. Và khoảng 150 phụ huynh tới trường dự họp, đòi giới chức trả lời về vụ này. Nhiều phụ huynh nói họ bất bình vì trường không thông báo kịp thời.

Trường Nicolas Junior High School ở Fullerton, California. (Hình minh họa: Facebook Nicolas Junior High School)

Tại cuộc họp trưa Thứ Ba, phụ huynh và vài học sinh kể lại chuyện họ tưởng lầm đang có kẻ nổ súng ở trường như thế nào. Hôm Thứ Hai, nhiều học sinh nhắn tin cho cha mẹ nói: “Đang có người nổ súng ở trường.”

“Nhìn rất đáng sợ,” bà Maria Cardena, mẹ của một học sinh, kể lại cảnh một số phụ huynh hối hả tới trường đón con về.

Một học sinh cho biết: “Ban đầu, em cảm thấy an toàn. Nhưng một khi nhìn thấy bạn bè ra về, em sợ hãi.”

Thực ra, không có kẻ nổ súng nào; học sinh đăng tấm hình nêu trên vẫn đang ở nhà lúc đó và bị cảnh sát thẩm vấn khoảng 7 giờ 15 phút sáng Thứ Hai.

Tới lúc đó, giới chức nhà trường nhận ra “trường của chúng ta an toàn,” ông Jose Varela, hiệu trưởng, cho hay trong buổi họp với phụ huynh và học sinh trưa Thứ Ba.

Ông Varela nói ông hiểu phản ứng của phụ huynh.

“Nếu là tôi, tôi cũng sẽ lo sợ, và tôi cũng sẽ làm như vậy,” ông Varela cho biết.

Cuối tuần qua, một học sinh của trường đăng lên mạng xã hội hình em này cầm súng kèm lời lẽ “đe dọa,” theo ông Varela.

Rồi có người nào đó, không liên lạc với trường này, đăng thông báo lên mạng xã hội cho hay học sinh đó sẽ “bắn nát trường này,” ông Varela báo cáo. Và không như bản “post” đầu tiên, bản “post” thứ nhì nêu cụ thể trường Nicolas Junior High School.

Sáng sớm Thứ Hai, khi biết được sự việc, ông Varela liên lạc với Trung Sĩ Eric Bridges của Sở Cảnh Sát Fullerton.

Ông Bridges cho biết ông cùng một cảnh sát viên khác tới nhà học sinh đó chỉ trong vài phút. Họ xác định khẩu súng trong hình là súng hơi.

Cảnh sát Fullerton xác nhận không có mối đe dọa nào cho trường trung học Nicolas Junior High School. (Hình minh họa: FPD)

Mặc dù xác nhận không có mối đe dọa nào cho trường, nhiều cảnh sát viên vẫn tới trường này khoảng 7 giờ rưỡi sáng Thứ Hai, lúc giáo viên cũng được thông báo về bản “post” đầu tiên trên mạng xã hội, theo ông Varela. Khi tiếng chuông đầu tiên vang lên, vị hiệu trưởng loan báo trên loa.

“Chúng tôi biết có bản ‘post’ không đàng hoàng,” ông Varela thông báo. “Cảnh sát Fullerton đang lo vụ này. Mong mọi người hiểu rằng trường Nicolas là nơi an toàn nhất.”

Rồi bản “post” thứ nhì xuất hiện. Và lời bàn tán lan nhanh.

Lúc 10 giờ 7 phút sáng Thứ Hai, Trung Sĩ Bridges gọi cho ông Varela xác nhận cảnh sát điều tra xong. Không có mối đe dọa trực tiếp nào cho trường Nicolas Junior High School, ông cho hay.

Không lâu sau, trường gửi email cho phụ huynh bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.

Tại cuộc họp trưa Thứ Ba, nhiều phụ huynh, vốn đang lo lắng sau hàng loạt vụ xả súng ở trường học khắp nước Mỹ, nói họ bất bình vì trường thông báo chậm trễ. Họ yêu cầu trường cũng như Học Khu Fullerton (FSD) lập tức thông báo cho họ biết bất kỳ mối nguy hiểm tiềm ẩn nào đối với học sinh, và để cha mẹ tự quyết định đón con về hay không.

Ông Bob Pletka, tổng quản trị FSD, cho hay trường không lập tức thông báo vì ngay từ trước giờ học, cảnh sát xác định học sinh không gặp nguy hiểm, và trường muốn có thêm thông tin rồi mới liên lạc với phụ huynh.

“Thông báo mà không chính xác thì còn tệ hơn thông báo chậm,” ông Pletka giải thích.

Trong tương lai, FSD sẽ gửi thông tin “ngay khi nào chúng tôi có,” ông Pletka khẳng định.

Giới chức trường cho biết học sinh đăng hình cầm súng nêu trên sẽ không trở lại trường này. (Th.Long) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT