Saturday, April 20, 2024

Hội Ái Hữu Bạc Liêu tổ chức Picnic Hè, trao Giải Khuyến Học 2018

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Sáng Chủ Nhật, 22 Tháng Bảy, đông đảo quan khách, thân hữu và đồng hương Bạc Liêu tham dự buổi picnic Hè 2018, do Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California tổ chức tại Garden Grove Park, Garden Grove.

Nhân dịp này, ban tổ chức cũng trao Giải Khuyến Học 2018 cho các em học sinh xuất sắc của đồng hương Bạc Liêu.

Nhiều quan khách thuộc chính quyền thành phố, các hội đoàn cũng có mặt tham dự.

Điều hợp tổng quát chương trình các MC Lâm Hớn Chương, Nguyễn Văn Vui, Tăng Ngọc Lan và Mã Gia Trí.

Đông hương thưởng thức những món ăn đặc sắc trong buổi Hội Ái Hữu Bạc Liêu tổ chức Picnic Hè 2018 tại Garden Grove Park, Garden Grove. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau nghi thức khai mạc, ông Lâm Hớn Chương, trưởng ban tổ chức ngỏ lời cám ơn các vị dân cử, quan khách và quý đồng hương, thân hữu Bạc Liêu đã đến chung vui với Hội.

Bà Trần Xuân Mai, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California nói: “Picnic Hè là một sinh hoạt theo thông lệ hằng năm của hội để đồng hương có dịp gặp gỡ nhau hàn huyên tâm sự, cùng kể cho nhau những chuyện buồn vui nơi đất khách. Nhân cơ hội này, ban điều hành của hội cũng phát Giải Khuyến Học 2018 cho học sinh, con cháu của đồng hương Bạc Liêu đã đoạt nhiều thành tích xuất sắc về học vấn trong năm.”

Hội trưởng cũng cho biết thêm là ngoài việc tổ chức họp mặt Hè hàng năm, hội còn có tổ chức buổi họp mặt mừng Xuân vào dịp Tết. Và bà cũng không quên cám ơn các mạnh thường quân, quan khách đã đến yểm trợ tinh thần cũng như vật chất cho buổi tổ chức hôm nay được thành công tốt đẹp.

Chương trình văn nghệ vui nhộn trong buổi Hội Ái Hữu Bạc Liêu tổ chức Picnic Hè 2018 tại Garden Grove Park, Garden Grove. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Có mặt tại buổi này, Thị Trưởng thành phố Westminster, ông Tạ Đức Trí, nói: “Tôi rất vui khi được tham dự buổi họp mặt hôm nay, và cũng xin cám ơn hội đã tổ chức những buổi họp mặt như thế này để duy trì truyền thống của dân tộc. Trong vai trò là thị trưởng của thành phố này, tôi cũng có một số bằng tưởng lục của Westminster để ghi nhận sự học giỏi của các em cháu Bạc Liêu. Tiện đây, tôi cũng xin cám ơn ban điều hành của Hội Bạc Liêu đã có ý tốt là tổ chức Giải khuyến Học hàng năm để khuyến khích các em học sinh cố gắng học hành chăm chỉ để sau này trở thành những công dân tốt cho xã hội,”

Bà Frances Nguyễn Thế Thủy, ủy viên Giáo Dục của Học Khu Westminster, cũng có lời chia sẻ: “Với tính cách là một thân hữu của hội và cũng là một ủy viên giáo dục, thế nên, những gì liên quan đến vấn đề giáo dục cũng như bảo tồn, phát huy văn hóa của Việt Nam tại hải ngoại thì tôi đều có mặt để khuyến khích các em luôn nhớ về cội nguồn của mình. Những thế hệ tiếp nối cũng nên cần biết đến những bậc tiền nhân có công dựng nước và giữ nước Việt Nam, kế đến là ông bà, cha mẹ của mình. Điều cần thiết nhất là các em phải hiểu biết tại sao các em đang sinh sống tại Hoa Kỳ.”

Ngoài bằng khen của hội, các em học sinh xuất sắc còn được nhận bằng khen của Thị trưởng Tạ Đức Trí, và một số tiền mặt do các mạnh thường quân đóng góp trong phần Giải Khuyến Học. Có khoảng 30 em được nhận Giải Khuyến Học này.

Chương trình văn nghệ rất phong phú với sự tham gia của các ban văn nghệ Hội Cảnh Sát Quốc Gia Nam California, Tập thể Cựu Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, Biệt Đội Văn Nghệ QLVNCH và ban văn nghệ của Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California cùng nhiều tiếng hát thân hữu đóng góp.

Đặc biết nữ ca sĩ Kim Anh cũng đến đóng góp trong chương trình văn nghệ.

“Kim Anh rất thích tình người của dân Bạc Liêu qua câu dân gian thường nói ‘Bạc Liêu muối mặn, tình nồng’,” Kim Anh tâm tình.

Cũng như những năm trước, phần ẩm thực có rất nhiều món ăn như thịt nướng, bánh mì bò kho, chả giò, dưa hấu, cơm chiên, xôi, gỏi,…

Ông Trần Xuân Tin đang đang đứng cạnh lò BBQ để nướng thịt, kể: “Tôi là một cựu quân nhân. Lúc còn trong quân ngũ tôi chưa từng đến Bạc Liêu bao giờ vì đơn vị của tôi thuộc miền Trung. Nhưng khi sang Mỹ, tôi gặp bà xã là người Bạc Liêu nên năm nào vợ chồng tôi cũng đến dự những ngày Bạc Liêu họp mặt để cùng chung vui với đồng hương Bạc Liêu, và chúng tôi cũng đóng góp một ít công sức để hỗ trợ cho ban tổ chức. Tôi được ban tổ chức giao phó cho vụ nướng thịt còn vợ tôi thì hát.”

Vợ chồng anh Lý Kiến Tòng, cư dân Los Angeles, chia sẻ: “Hơn 15 năm nay, những ngày hội ngộ của đồng hương Bạc Liêu chúng tôi đều có mặt. Ngày xưa, xứ sở Bạc Liêu được dân gian ví von Bạc Liêu qua câu ‘Bạc Liêu là xứ quê mùa/Dưới sông cá chốt trên bờ Tiều Châu’. Vì tại đây có đến ba sắc dân đó là Việt, Trung Hoa và người gốc Cambodian. Những nhân vật nổi tiếng của Bạc Liêu như Công Tử Bạc Liêu, nghệ sĩ Cao Văn Lầu đã soạn ra bài Dạ Cổ Hoài Lang. Còn thắng cảnh thì có vườn chim, vườn nhãn,… mà khách du lịch thường đến thăm viếng. Đặc biệt vườn nhãn của Bạc Liêu thì nằm gần bờ biển nước mặn, nhưng nhãn thì rất ngọt, vì có lẽ, Bạc Liêu là xứ nước mặn tình nồng, trái cây ngọt lịm từ lòng cư dân.” (Lâm Hoài Thạch)

Video: Quê Nhà Quê Người Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT