Tuesday, April 30, 2024

Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California kỷ niệm 35 năm thành lập

Văn Lan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Tiếng trống rộn ràng mừng Xuân Canh Tý 2020 cùng các con lân ngũ sắc của đoàn lân Bi Trí Dũng và ông địa khuấy động không khí tưng bừng trong ngày vui mừng 35 năm thành lập Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California, hôm Thứ Bảy, 22 Tháng Hai tại nhà hàng Majesty, Santa Ana.

Đã có hàng trằm đồng hương, thân hữu các hội đoàn từ các tiểu bang về tham dự.

Bà Tăng Ngọc Lan, hội trưởng cho biết hàng năm ngoài họp mặt đồng hương vào dịp Tân Niên thì buổi họp mặt Hè rất thành công khi các em trẻ đến tham dự rất đông. Giới trẻ ngày càng tham gia nhiều hơn việc của hội, đó là điều đáng mừng, đó chính là sự tiếp nối để gìn giữ văn hóa dân tộc, nhất là không quên được nguồn gốc của mình, dù sinh trưởng trên đất Mỹ.

Bà hội trưởng Tăng Ngọc Lan, chúc Tết đồng hương và trình bày chương trình thiện nguyện sắp tới của Hội. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Chúng tôi có những cách hướng dẫn các em thích thú đến với hội bằng những học bổng, những cuộc thi tài năng vào mùa Hè, tạo tình thân gắn bó giữa các em. Nhất là những kỳ giúp đỡ người homeless hàng năm trăm người vô gia cư, nhờ đầu bếp giỏi nấu những món ngon nhất của nhà hàng để phục vụ gần năm trăm người vô gia cư. Khi làm những việc này, chúng tôi phải tìm hiểu sở thích của những người homeless, coi họ thích món gì, có phù hợp với sức khỏe và răng có đủ sức để ăn những món được phục vụ không.”

Bà Tăng Ngọc Lan nói rằng, chúng ta không bao giờ quên ơn nước Mỹ đã cưu mang và giúp đỡ chúng ta trong bước đường tị nạn, được thở không khí tự do, con cái được học hành thành đạt và chúng ta đều thành công trong cuộc sống.

Bà Trương Thị Yến, (thứ 2, trái) cựu hội viên sáng lập Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California và bà Tăng Ngọc Lan (thứ 3, trái) hội trưởng đương nhiệm trong ngày vui 35 năm thành lập hội. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Là một người tị nạn, qua tới Mỹ tôi luôn có một giấc mơ thực hiện những việc lợi ích cho xã hội này, để trả ơn đất nước Hoa Kỳ, đã chung sức để giúp cho Hội Ái Hữu Bạc Liêu có cơ hội mang đến những món ăn ngon, quần áo ấm đến những mảnh đời bất hạnh. Hội sẽ giúp nhiều chỗ khác nữa, nhất là các bệnh viện trong quân lực Hoa Kỳ, nơi các chiến sĩ đã trả giá cho sự tự do mà chúng ta được hưởng, bằng chính máu xương, thân thể và bằng cả cuộc đời của họ,” bà Tăng Ngọc Lan nói.

“Sắp tới đây chúng tôi sẽ thực hiện một buổi tri ơn người lính chiến Hoa Kỳ, chúng ta ở trên nước Mỹ, được tự do yên ổn chính là nhờ những hy sinh xương máu, thân thể, những mất mát của người chiến sĩ, Hội sẽ đến để ủy lạo họ, chứng tỏ cộng đồng người Việt chúng ta luôn nhớ đến những gì đất nước Mỹ đã cho người Việt tị nạn chúng ta biết bao nhiêu cơ hội,” bà Lan tiếp.

Một slide show được chiếu lên, với hơn 50 thiện nguyện viên đến phục vụ bữa ăn, một hình ảnh rất cảm động khi tất cả những người homeless đều cầu nguyện, cảm ơn thượng đế và Hội Ái Hữu Bạc Liêu, đó là những hình ảnh rất xúc động, khuyến khích hội thực hiện tiếp nhiều chuyến phục vụ khác nữa.

Bà Trương Thị Yến, một trong những người sáng lập Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California từ Tháng Tám năm 1984, chia sẻ: “Đã 35 qua từ khi lập hội, mỗi lần gặp nhau là dân Bạc Liêu từ khắp nơi trên nước Mỹ, có những năm đồng hương từ các nước cũng về dự, đông vui như ngày hội hàng năm sáu trăm người, năm nay nhất là lớp trẻ dự khá đông. Những vị cao niên rồi sẽ ra đi đó là luật trời, lớp hậu duệ sẽ thay thế, gánh vác công việc của hội để con thuyền Bạc Liêu luôn vững vàng tiến lên, chúng tôi tin chắc điều đó, có thể mấy erm sẽ làm khá hơn, tất nhiên phải có sự giúp sức của cô bác.”

Học sinh Ngô Nguyệt (thứ 2, trái) cùng cha mẹ và anh trai trong ngày nhận giải khuyến học, kỷ niệm 35 năm thành lập Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Mã Gia Trí, con dân Vĩnh Lợi xứ Bạc Liêu, cho biết nơi chào đời của ông là tại nhà bảo sanh của Bác Sĩ Nguyễn Tú Vinh tại thị xã Bạc Liêu, chia sẻ: “Tôi rất hãnh diện với xứ Bạc Liêu, vùng đất địa linh sinh nhân kiệt, với nhiều vị tướng tài của VNCH, trong văn học nghệ thuật có ông Sáu Lầu với bài vọng cổ là một vốn quý của nền văn nghệ miền đất Nam Kỳ thuở sơ khai.”

Ông Trí cho biết thêm: “Người Bạc Liêu đi chỗ nào cũng đều thành công trong đủ mọi ngành nghề, nhất là khi thành công họ không bao giờ quên nhau, và hội ái hữu là nơi gặp gỡ thường xuyên nhất, từ người cao niên cho tới những giới trẻ, tình cảm liên hệ rất gắn bó. Sự can đảm đương đầu mọi khó khăn, tranh đấu cho lẽ phải, hy sinh cho nhau là truyền thống rất hãnh diện của người Bạc Liêu chúng tôi.”

Cô Kim Khuyến và Vũ Đoàn Việt Cầm trong điệu múa “Hơi Thở Mùa Xuân.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Người mang vinh dự về cho cộng đồng gốc Việt ở Mỹ là con gái của bà hội trưởng Tăng Ngọc Lan, cô Amanda Nguyễn, người được Quốc Hội Hoa Kỳ năm 2016 thông qua đạo luật Sexual Assault Survivors’ Right Act (Bộ Luật Quyền Của Nạn Nhân Tấn Công Tình Dục) mà cô là nạn nhân. Cô đã đứng ra thành lập tổ chức bất vụ lợi Rise vào cuối năm 2014 để bảo vệ quyền công dân của những người bị tấn công tình dục, và cô được nhận nhiều giải thưởng cao quý, trong đó cô Amanda được đề cử giải Nobel Hòa Bình năm 2019.

Để khuyến khích lớp trẻ ham học, lần đầu tiên năm nay hội trao tặng học bổng cho học sinh giỏi con em trong hội, nhằm mục đích khuyến khích các em cháu cố gắng học hành. Giây phút hồi hộp đến khi em Ngô Nguyễn, lên nhận giải thưởng từ ông bà Nguyệt Quang, với số tiền thưởng là $1,000, là một phần trong số tiền trợ giúp việc học cho em.

Em Nguyệt Ngô, học sinh giỏi lớp 12 ở trường Rancho Alamitos High School, khi nhận giải thưởng khuyến học của Hội, chia sẻ: “Con rất vui vì không bao giờ nghĩ là con được giải thưởng này, cũng nhờ các cô bác trong hội và ba má con thường xuyên giúp đỡ để một đứa bé qua Mỹ lúc mới 9 tuổi, nay cũng hòa nhập được vào xã hội ở đây.”

Cụ bà Nguyễn Thị Thiều 98 tuổi, người cao niên nhất Bạc Liêu hát tặng đồng hương bài “Con Thuyền Không Bến” nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập hội. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bà Nguyễn Thị Thiều, 98 tuổi người Cà Mau, theo chồng về Bạc Liêu, nơi đến tìm Bác Sĩ Nguyễn Tú Vinh ai cũng biết. Bà cho biết: “Chúng tôi có mở một nhà bảo sanh tại Bạc Liêu từ lúc cưới nhau cho đến ngày bỏ xứ ra đi, qua đây mỗi năm họp mặt, lớp già chúng tôi còn gặp lại nhau là quý lắm, xa xứ gặp lại người cùng quê thật không có gì vui bằng!” Trong niềm vui hội ngộ, cụ bà Thiều lên sân khấu hát tặng đồng hương bài “Con Thuyền Không Bến,” nhạc phẩm của Đặng Thế Phong, được bà con vỗ tay khen tặng nồng nhiệt.

Hai MC Mạnh Cường và Kim Khuyến điều khiển chương trình, trong màn văn nghệ vui tươi do các nghệ sĩ hai Trung Tâm Thúy Nga và Asia đã tham dự thật đông vì cảm mến tài đức của bà hội trưởng Tăng Ngọc Lan, đã đến cống hiến hết mình những màn văn nghệ xuất sắc trong ngày mừng 35 năm thành lập Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California, cùng với sự trình diễn thật vui tươi sống động của các ca sĩ quê nhà, cùng những màn xổ số và dạ vũ đã kéo dài suốt buổi họp mặt đầu năm. (Văn Lan)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT