Thursday, March 28, 2024

Hội Ái Hữu Sư Phạm Quy Nhơn Hải Ngoại ‘Hướng Về Đất Tổ’ hội ngộ kỳ thứ 27

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Với chủ đề “Hướng Về Đất Tổ”, Hội Ái Hữu Sư Phạm Quy Nhơn Hải Ngoại (SPQN) vừa có buổi hội ngộ kỳ thứ 27 năm 2018 tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster vào lúc 11 giờ Chủ Nhật, 15 Tháng Bảy.

Buổi hội ngộ thắm tình đồng môn, nghĩa thầy trò với sự hiện diện của cựu giáo sư các trường Sư Phạm Quy Nhơn, Sư Phạm Sài Gòn, Trung Học Phan Châu Trinh Đà Nẵng, Hội Bà Triệu, Hội Liên Trường Quy Nhơn, Hội Đồng Hương Quảng Trị, cùng cựu khóa sinh Sư Phạm Quy Nhơn từ khóa 1 đến khóa 13, đến từ Việt Nam, Canada, Úc, và các tiểu bang như Arizona, Texas, Washington DC, North Carolina, Colorado, NewJork, Sacramento, San Jose, và đông nhất vẫn là Nam California.

Lần lượt cựu khóa sinh các khóa lên sân khấu chụp ảnh kỷ niệm, đông nhất là các khóa 1, 2, 3 và các cựu khóa sinh đến từ Việt Nam, được ưu ái khoác tặng vòng hoa đầy ắp tình đồng môn.

Phát biểu sau nghi thức khai mạc, hội trưởng Phạm Nghĩa Hùng, tức nhạc sĩ Vũ Hùng trong Ban Tù Ca Xuân Điềm, cựu giáo sinh khóa 6 Sư Phạm Quy Nhơn, chào mừng quý thầy cô và quan khách, thân hữu đến chung vui trong ngày hội ngộ.

Ban cố vấn và ban chấp hành Hội AHSPQN được giới thiệu trong ngày hội ngộ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông nói: “Với chủ đề ‘Hướng Về Đất Tổ’, buổi hội ngộ hôm nay đồng hành với đồng bào trong nước thề quyết không cho nhà cầm quyền Việt Nam ban hành Luật Đặc Khu, thực tế là bán đất của cha ông để lại, nhất quyết không cho thuê đặc khu kinh tế dù một ngày một giờ, và phản đối luật an ninh mạng, bóp nghẹt tiếng nói người dân.”

“Trong ngày vui hội ngộ hôm nay, xin hãy dành cho nhau những nụ cười thật tươi, những cái bắt tay thật chân tình để chào mừng ngày trọng đại hôm nay. Còn gì vui và hạnh phúc cho bằng được quay quần bên thầy cô để nghe lại giọng nói thân thương của một thời áo trắng thư sinh trong ngôi trường mẹ Sư Phạm Quy Nhơn, cùng các bạn đồng môn quy tụ về đây, chốn này để tìm lại những kỷ niệm vui buồn dưới mái trường ngày xưa. Xin dành một tràng pháo tay thật lớn cho tất cả các ban văn nghệ, ban tiếp tân, ban xã hội, ban trang trí, ban thủ quỹ đã hợp tác chặt chẻ để có ngày hội ngộ hôm nay”, ông nói tiếp.

Bài hát “Sư Phạm Quy Nhơn Hành Khúc” do Giáo Sư Hoàng Song Nhi sáng tác, được toàn ban văn nghệ SPQN cất lên chào đón ngày hội ngộ.

Phái đoàn cựu giáo sinh SPQN đến từ Việt Nam, được giới thiệu trong ngày hội ngộ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ban cố vấn hội và ban điều hành Hội Ái Hữu SPQN cũng được giới thiệu ra mắt gồm các ông, bà: Bùi Khương, Trần Vinh Lợi, Nguyễn Di Hinh, Phạm Nghĩa Hùng, Đinh Thế Cẩm, Đặng Thu Hiên, Hoàng Thị Nga, Lê Thị Thoa, Lê Thị Thanh, Phạm Thị Thanh Tràm, và Lâm Xuân Phong.

Tiếp theo là những bó hoa tươi thắm được các học trò ngày nào kính gởi đến quý vị giáo sư để tưởng nhớ đến công lao các thầy cô đã dạy dỗ nên người bao thế hệ học trò. Các thầy cô được mới lên sân khấu gồm các giáo sư Lê Văn Ba, Đinh Văn Hiền giáo sư của SPQN, và giáo sư Thái Doãn Ngà của trung học Phan Châu Trinh Đà Nẳng, giáo sư Nguyễn Hữu Phước của Sư Phạm Sài Gòn.

Giáo Sư Lê Văn Ba nói với tất cả sự xúc động: “Chúng ta là những người dạy học, với tuổi đời của thầy và trò cũng đã gọi là cao, giờ đây chúng ta chỉ quay về với tâm của chúng ta, học trong tâm và ý chúng ta, có những điều để học, đó là không tham sân si, tất cả để giữ gìn cho thân tâm được yên ổn và giữ vững những kiên định trong lòng, để chuẩn bị cho cuộc hành trình đi vào cuộc đời mới trong tương lai.”

Chương trình văn nghệ thật đặc săc tiếp nối với những vũ khúc “Hoài Thu”, “Nắng Lên Xóm Nghèo”, “Hành Trình Mở Nước”, cùng với nhạc phẩm đấu tranh “Lấy Lại Đất Tổ” do Vũ Hùng sáng tác và trình bày.

Bà Cao Thị Nguyên, cựu khóa sinh SPQN, cùng phái đoàn thật đông từ Việt Nam qua dự, cho biết: “Tôi thuộc khóa 7 (1968-1970) Sư Phạm Quy Nhơn, ra trường công tác tại Phú Bổn, sau 1970 về lại Quảng Trị tiếp tục công tác cho đến khi về hưu. Ngày hôm nay cùng các anh chị em từ Việt Nam qua đây dự ngày hội ngộ, được gặp lại các bạn đồng môn và các thầy cô trong không khí thật ấm áp nghĩa tình, nhất là các anh chị em tại Mỹ đã dành hết những cảm tình ưu ái cho chúng tôi, thật xúc động! Hơn 40 năm được gặp lại với biết bao nhiêu tình cảm dạt dào y như ngày nào còn chung học dưới mái trường, nhất là các thầy cô già yếu lắm rồi vẫn đến chung vui với học trò, đó là tinh thần SPQN. Xin cầu cho mọi người được nhiều sức khỏe để gặp lại nhiều lần nữa.”

Ban Văn Nghệ Hội Ái Hữu SPQN trong vũ khúc “Hoài Thu” trong ngày hội ngộ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Ngọc Anh, cựu giáo sinh khóa 2 (1963-1965), là một trong những người thuộc thế hệ anh cả của trường, tâm sự: “Mỗi năm có dịp gặp nhau như thế này là niềm vui của chúng tôi, những người xa xứ, để nhớ lại thời học chung dưới mái trường thân yêu, với tên gọi thân thương là Trường Gành Ráng, thay vì gọi là SPQN. Thời đó học chúng tôi là người tứ xứ học chung nhau rất vui, sau khi ra trường, mọi người đi khắp nơi không gặp lại được, bây giờ ra nước ngoài được gặp nhau lại đây là một niềm vui lớn, sau 50 năm gặp lại cảm động lắm!”

Trường Sư Phạm Quy Nhơn được thành lập từ năm 1962 bằng Nghị Định 701-GD/BC/NĐ, kỳ ngày 10 Tháng Năm, 1962 của Bộ Quốc Gia Giáo Dục VNCH. Học sinh vào học phải có bằng Tú Tài 1 trở lên và phải qua kỳ thi tuyển.

Thời kỳ đầu, trường thu nhận giáo sinh các tỉnh miền Trung, từ Quảng Trị đến Phan Thiết. Giai đoạn từ 1969 đến 1975, trường chỉ thu nhận giáo sinh từ các tỉnh Quảng Tín, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Phú Bổn. Từ niên khóa 1972 đến 1975, trường có khoảng 1,000 giáo sinh, gồm cả năm thứ nhất và năm thứ hai.

Sau hai năm đào tạo, giáo sinh sẽ trở thành các thầy cô giáo, tùy theo số điểm ra trường, được ưu tiên chọn nhiêm sở trong các tỉnh thuộc khu vực hoat động của Trường Sư Phạm Quy Nhơn, với sứ mạng giáo dục để cải tiến xã hội.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT