Hội Thân Hữu Di Linh-Lê Lợi-Lâm Đồng hội ngộ Tân Niên

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hội Thân Hữu Di Linh-Lê Lợi-Lâm Đồng sẽ tổ chức buổi hội ngộ Tân Niên tại nhà hàng Grand Garden, 8894 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683 lúc 5 giờ chiều 29 Tháng Giêng, 2017 (tức Mồng Hai Tết Dinh Dậu).

Bà Trần Thi Phương, thành viên ban tổ chức, nói: “Khác với những lần trước, năm nay, ngoài việc để các anh chị em, bà con đồng hương gặp gỡ thăm hỏi, chúc Tết nhau, chúng tôi có thêm hai tiết mục đặc biệt là lần đầu tiên có nghi lễ tri ân quí thầy cô và cũng là lần đầu tiên hân hạnh ra mắt ra mắt Đặc San Thân Hữu Di Linh.”

Bà cho biết, ở một thị trấn nhỏ bé như Di Linh, thầy cô trường trung học Lê Lợi là những hình ảnh tiêu biểu cho những gì cao quí nhất. Cả Di Linh chỉ có một trường Lê Lợi.

Thậm chí, Hội Thân Hữu Di Linh-Lê Lợi-Lâm Đồng cũng do cố cựu Hiệu Trưởng Bùi Văn Bình thành lập. Vì thế, nhắc đến Di Linh mà không nhắc đến trường Lê Lợi và các thầy cô là một thiếu sót lớn.

Nói sơ về cuốn đặc san đầu tiên của hội, bà Phương cho biết: “Trang bìa sẽ là hình cây trà, đặc sản của Di Linh, Lâm Đồng, và sẽ có logo mang hình cây sim, cũng là hình ảnh phải có của Di Linh.”

Bà kể: “Đối diện trường Lê Lợi là rừng sim. Hoa sim tím nhạt, quả sim tím đậm hơn. Thuở ấy, chị em chúng tôi hay dẫn nhau qua rừng sim hội họp, sinh hoạt. Quả sim có vị ngòn ngọt, thanh thanh, rất dễ thương.”

Màu sim là màu của Di Linh nên khi nghe bài thơ “Màu Tím Hoa Sim” của thi sĩ Hữu Loan, người Di Linh như đang nghe về cố hương mình.

Di Linh thuộc tỉnh Lâm Đồng, cách Ðà Lạt vài chục cây số. Là một quận miền cao nguyên trung phần nên Di Linh có khí hậu thật mát mẻ quanh năm. Nói tới Di Linh-Lâm Đồng, mọi người khắp nước đều nghĩ đến trà Lâm Đồng nổi tiếng thơm ngon với danh hiệu “Trà Bảo Lộc.”

Ngoài ra, người ta còn nghĩ đến làng Cùi Di Linh, một làng cùi nổi tiếng nhất nước, là nơi có một vị giám mục Công Giáo người Pháp (tên Việt là Đức Cha Sanh). Trước khi đến Di Linh, ông là tổng giám mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Khi về hưu, ông tình nguyện lên săn sóc người cùi, cuối cùng bị lây bệnh và qua đời. Giám mục để lại di chúc xin được chôn trong làng cùi với các anh em bệnh phong.

Tên thật của ông là Gioan Cassaigne. Ông sinh ngày 30 Tháng Giêng, 1895, tại Grenade-sur-l’Adour, Landes (miền 40), Giáo Phận Air et Dax, Pháp. Từ năm 1972, Đức Cha Sanh không còn đủ sức để làm việc vì các căn bệnh hoành hành từ lâu: Bệnh sốt rét (từ 1929), cùi (1943), lao xương (1957) và lao phổi (1964). Đức Cha Sanh qua đời ngày 31 Tháng Mười, 1973.
Trước năm 1954, vì Di Linh không có một căn cứ quân sự nào nên không bị chiến tranh tàn phá.

Di Linh cũng là nơi cách thành phố thơ mộng Ðà Lạt không bao xa nên cũng không bị gọi là nơi “khỉ ho cò gáy” mà cũng có ít nhiều sắc thái phong lưu của một thành phố du lịch kế bên.

Vì vậy, con người Di Linh vừa có cái chân chất hiền hòa của người dân miền núi, lại vừa có cái tinh nhanh, tháo vát của người dân phố thị.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT