Hội Hy Vọng tổ chức Ngày Hội Gia Đình Trẻ tại Little Saigon

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Nhiều đồng hương cùng gia đình đến dự Ngày Hội Gia Đình Trẻ với chủ đề “Cám Ơn” do Hội Hy Vọng (Hope) tổ chức vào sáng Thứ Bảy, 29 Tháng Bảy tại Huntington Central Park ở thành phố Huntington Beach.

Cô Dương Thúy Hồng, giám đốc điều hành Hội Hy Vọng (bìa trái) và các thiện nguyện viên. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nhiệm vụ của Hội Hy Vọng là phục vụ và giúp đỡ cộng đồng người Việt và những cộng đồng khác tại Orange County qua những hoạt động giáo dục, văn hóa, xã hội và những công việc từ thiện, cũng như thông tin về sức khỏe y tế, hội thảo về sức khỏe tâm thần…

“Cảm Ơn” là chủ đề mà Hội Hy Vọng đã từng ấp ủ muốn thực hiện từ lâu, cho đến hôm nay, hội mới có cơ hội tổ chức trong không gian này.

Anh Minh Quân, nhân viên quản lý chương trình của Hội Hy Vọng, tâm tình: “Vì tình thương người và lòng bác ái, nhiều đồng hương đã hết lòng tài trợ cho hội, để hội có cơ hội giúp cho đồng hương trong những dịch vụ cần thiết trong đời sống. Từ sự giúp đỡ cao quý ấy, hội phải có sự cảm ơn đến những ân nhân đó, không phải chỉ vì lời nói mà qua những sinh hoạt thiết thực như buổi tổ chức hôm nay.”

Các gia đình trẻ và ban tổ chức trong buổi picnic. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Qua đó, chúng tôi cũng muốn giúp cho các bậc phụ huynh về những phương pháp giúp cho con cháu của họ có những kỹ năng sống tốt trong xã hội, đó là sự biết ơn với những ai đó đã giúp cho mình, cho dù một việc giúp đỡ rất nhỏ nhoi, thì các em cũng phải tỏ lòng cám ơn đến họ. Nhân dịp này, chúng tôi cũng có lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã luôn đồng hành với chúng tôi trong nhiều chương trình do Hội Hy Vọng tổ chức hằng năm,” anh Quân chia sẻ thêm.

Cô Dương Thúy Hồng, giám đốc điều hành Hội Hy Vọng nói: “Hôm nay, nhân dịp mùa Hè đã đến, Hội Hy Vọng có tổ chức buổi picnic để tạo cơ hội cho các gia đình Việt Nam được làm quen với nhau. Buổi sáng thì có những trò chơi cho mấy em nhỏ, buổi chiều có buổi hội thảo với các phụ huynh để tạo sự thông cảm cho nhau, cũng như chia sẻ những kinh nghiệm sống trên xứ người, và nhất là hướng dẫn cho nhau về kinh nghiệm giáo dục cho con cái của họ.”

Anh Minh Quân, nhân viên quản lý chương trình của Hội Hy Vọng (phải) và bé Happy. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Có khoảng 15 thiện nguyên viên đến giúp cho hội suốt buổi picnic, có những em đến từ sáng sớm để lo trang trí, thức ăn, nước uống cho các phụ huynh và các em nhỏ đến dự. Ngoài ra, các thiện nguyện viên còn lo chuẩn bị những vật dụng để tổ chức những cuộc chơi như bong bóng, dây nhợ, giày, dép…

Một trong số những người đến dự, cô Tracy Lê, cư dân Garden Grove, tâm tình: “Gia đình chúng tôi rất ngưỡng mộ sự làm việc của những người trẻ tuổi Việt Nam trong Hội Hy Vọng. Thật lòng mà nói, công việc của họ làm hoàn toàn không có được một nguồn lợi riêng tư nào hết, mà chỉ biết giúp đỡ cho cộng đồng của mình ở Little Saigon. Không phải chỉ có những buổi họp mặt trong mùa Hè mà trong một năm, họ còn tổ chức những buổi hội chợ y tế miến phí, và còn nhiều dịch vụ cần thiết khác.”

Khu vẽ hình màu trên người trẻ con. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Vợ chồng anh Tony Tuấn và chị Minh Nguyệt, cư dân Santa Ana có hai đứa con trai, đứa lớn 7 tuổi tên Happy, và đứa nhỏ 5 tuổi tên Houston. Và năm nào họ cũng đưa hai con tham gia những chương trình của Hội Hy Vọng tổ chức.

Anh Tony Tuấn nói: “Đặc biệt năm nay, chúng tôi đưa hai con trai đi dự Spring camp do Hội Hy Vọng tổ chức vào Tháng Tư vừa rồi, trong lúc các cháu được nghỉ Spring break. Đây là lớp học đặc biệt dành cho những trẻ con hiểu biết thêm một cách khái quát về khoa học hiện đại, đã phát minh ra những vật dụng để cho con người tiêu dùng. Vì thế, theo tôi nghĩ, tuy những thành viên trong Hội Hy Vọng đều là những người trẻ Việt Nam, nhưng họ đã có tinh thần giúp ích cho xã hội trên nhiều lãnh vực rất cần thiết cho đời sống của người lớn cũng như trẻ con.”

Gia đình và trẻ em tham dự trò chơi. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cô Jane Hồ, thiện nguyên viên, cho hay: “Tôi đã ra trường đại học, chuyên ngành dạy về Tâm Lý Học, và đã tham gia vào Hội Hy Vọng đã hơn một năm nay. Ở tại Orange County có rất nhiều ông bà, cô chú bác cao tuổi không rành rõi tiếng Anh, nên họ rất cần những cơ quan hay những người biết nói tiếng Anh để giúp cho họ nhiều dịch vụ cần thiết trong đời sống, mà Hội Hy Vọng là một tổ chức đã sẵn sàng làm công việc từ thiện này trong nhiều năm qua, nên khi tốt nghiệp đại học, tôi tình nguyện làm thiện nguyện viên của Hội Hy Vọng, để có cơ hội mình được góp một bàn tay giúp cho đồng hương của mình.”

Cô Tracy Lê (bìa trái) và gia đình. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Còn thiện nguyện viên Anny Phan đã tốt nghiệp ngành hỗ trợ sức khỏe cộng đồng tại Đại Học UCI, cô cho biết: “ Ngoài những dịch vụ mình giúp về việc chỉ dẫn phương pháp bảo vệ sức khỏe cho các cư dân, mình còn giúp cho những bệnh nhân cao tuổi qua những buổi hội thảo về những phương pháp để tự chăm sóc sức khỏe của họ ở tại nhà.”

Ngoài những lời khuyên bảo của các nhân viên trong hội, nhằm giúp cho những em nhỏ hiểu biết về sự biết ơn và kính trọng ông bà, cha mẹ, các em còn phải kính trong những người lớn tuổi hơn mình, và các em còn phải hiểu biết nguồn cội của mình là người Việt Nam.

Gia đình anh Tony Tuấn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong khuôn viên tổ chức, có những lều vải, đưa những tin tức về dịch vụ y tế miễn phí; những phương pháp tiết kiệm điện, nước trong gia đình; những cơ quan giáo dục trẻ em trong lúc nghĩ Hè, và một gian lều thực phẩm, cà phê, nước giải khát miễn phí cho tất cả những ai đến dự. Tất cả mọi người cùng vui ca hát, và cũng có nhiều trò chơi lành mạnh, vui nhộn dành cho các phụ huynh và trẻ em tham dự. [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT