Wednesday, May 15, 2024

Hội ngộ Hè của các cựu SVSQ Thủ Đức Khóa 10

Nguyên Huy/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Dù xấp xỉ trên dưới 70 cả, nhưng từ 26 năm qua, các cựu sinh viên sĩ quan Thủ Đức Khóa 10 hàng năm vẫn có hai cuộc họp mặt, một vào dịp Hè và một vào cuối năm.

Năm nay, cuộc họp mặt Hè được tổ chức vào sáng ngày Chủ Nhật, 29 Tháng Bảy, tại nhà hàng Seafood World trên đường Brookhurst, thành phố Westminster. Số người đến tham dự có hơn 100, ngoài dự ước của ban tổ chức.

Ông Nguyễn Hữu Ngật, hội trưởng, cho biết: “Khóa chúng tôi được Tổng Thống Ngô Đình Diệm đặt tên cho là Khóa Thành Tín, đều là tình nguyện cả. Được huấn luyện trong thời gian đất nước đang biến động lớn nên chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm đáng nhắc lại cho nhau nghe. Thế nên cho dù tuổi đã cao nhưng những phút gặp gỡ lại nhau, chúng tôi không còn là những ông già, mà thấy mình vẫn còn trẻ, vẫn còn bầu máu nóng như ngày xưa.”

Được hỏi về lý do ông gia nhập quân đội vào lúc ấy, ông Ngật sốt sắng nói: “Rất mê đời lính, nam nhi tang bồng hồ thỉ mà. Với lại, tôi đã được chứng kiến những tội ác của Việt Cộng tại quê tôi nên tôi rất ghét Cộng Sản.”

Mặc dù trong thông báo là 10 giờ khai mạc nhưng cho đến 11 giờ 30 chương trình chính thức mới bắt đầu. Ông hội trưởng tươi cười giải thích: “Họp mặt là để hàn huyên chuyện mới chuyện cũ chứ đâu phải là để nghe những bài diễn văn của các cấp chức bây giờ hay ngày xưa.”

Thật vậy, chỉ trong nửa tiếng, từ 10 giờ đến 10 giờ 30, các cựu SVSQ Khóa 10 đã tấp nập đến đông chật trong ngoài phòng VIP của nhà hàng Seafood World, tụ thành từng nhóm rôm rả chuyện trò thăm hỏi. Lắng nghe những câu chuyện rôm rả ấy, mới thấy lời của ông hội trưởng Ngật là đúng. Họ vui đùa nhắc lại chuyện xưa, trêu chọc nhau hệt như còn “tuổi mới lớn”… nhưng rồi trước sau gì cũng quay về chuyện tù cải tạo. Không phải họ nhắc lại một thời oanh liệt đã qua, mà nhắc lại một thời căm hờn tủi nhục khi “nước mất là mất tất cả” như lời Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã nói.

Ông Hội Trưởng Thủ Đức Khóa 10 Nguyễn Hữu Ngật chào mừng anh em trong buổi hội ngộ. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Nhóm năm người của cựu sĩ quan Công Binh VNCH Võ Văn Sỹ đứng ngoài cửa như để vừa trò chuyện vừa điểm mặt bạn bè cùng khóa vừa đến. Họ rất ồn ào về chuyện nhà tù cải tạo, trong đó có chuyện 13 năm dài dằng dặc của cựu sĩ quan Công Binh Võ Văn Sỹ trong ngục tù Cộng Sản đã minh chứng cho những câu chuyện tù của bạn bè đồng khóa trong các trại tù cải tạo mà ai nấy đều có ít ra là từ 5, 7 năm trở lên. Nào là Vĩnh Phú với K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, nào là Yên Hạ, Vĩnh Quang, Thanh Lâm, Thanh Phong, Thanh Cầm, Cổng Trời… Nhưng rồi thì sau chót, họ cũng quay về hiện tình ai còn ai mất, ai vắng mặt trong buổi gặp gỡ này.

Một người bỗng nói: “Trong 400 anh em chúng ta, đến ngày nay kiểm lại thì hơn 100 hy sinh tại trận tiền. Một trăm đã quy tiên vì tuổi già. Nay chúng ta hội họp được như thế này là một thành công không nhỏ. Phải vinh danh anh hội trưởng nhé.”

Trong khi chờ đợi anh em đến, ông Nguyễn Hữu Ngật còn cho biết: “Tôi và gia đình được đi chuyến H.O.1 là những người đầu tiên của chương trình đến Mỹ. Vất vả lắm, cái gì cũng lạ, không biết, không hiểu thế nên sau một thời gian quen được rồi tôi đã cùng anh em trong tổ chức của anh Nguyễn Hậu liên tục đi đón các đợt H.O. sau, cùng nhau hướng dẫn chỉ vẽ cho nhau mau chóng hội nhập vào cuộc sống mới bù lấp cho vợ con sau những năm tháng phải bó tay trong tù. Vào dịp này, một vài đài TV Mỹ họ có đến phỏng vấn chúng tôi, những người đến Mỹ đợt đầu tiên. Hầu như anh em chúng tôi không ai bảo ai đều nói lên cái ác của Cộng Sản khi có quyền lực cũng như khi chưa chiếm được chính quyền. Đến nay thì có thể nói, hầu hết anh em chúng tôi đã ổn định được cuộc sống, con em đều được học hành đến nơi đến chốn.”

Trong khi đó ở trong phòng hội, ông Nguyễn Vận, một cựu SVSQ Khóa 10, đã đưa cả đại gia đình gần 10 người, cả con cháu nội ngoại đến tham dự như để chứng tỏ cho sự hồi sinh của thế hệ chiến tranh. Cô con gái đầu lòng của cựu SVSQ Nguyễn Vận cho biết: “Ba cháu năm nay ngoài 80 rồi. Ở nhà hay kể chuyện Thủ Đức và chuyện nhà tù cải tạo nên chúng cháu hay chọc ‘Biết rồi, khổ lắm, nói mãi’ và ba cháu lại cười hồn nhiên, vớ một đứa cháu đứng gần nói: “Mẹ bay, cái con chó con này!”

Buổi sinh hoạt cũng có phần văn nghệ của các bà vợ Khóa 10. Đây là một số các bà vợ còn trẻ của các các cựu SVSQ Khóa 10 vì họ mới nên duyện vợ chồng sau khi ra khỏi nhà tù CS. Cô Nguyễn Thu Hà, phu nhân của một cựu SVSQ Khóa 10 Thủ Đức cho biết: “Chúng em cưới nhau khi anh ấy ra tù được một năm. Biết tương lai của một người cựu tù cải tạo trong chế độ này thì u tối lắm, nhưng em vẫn tiến tới, thứ nhất là ba em cũng là sĩ quan VNCH chưa được tha về, và thứ hai là em rất thương người lính VNCH.”

Tình thương yêu ấy nay vẫn còn tròn trịa nồng nàn qua tiếng hát giúp vui trong buổi hội ngộ này của ban văn nghệ cây nhà lá vườn Khóa 10 Võ Khoa Thủ Đức.

Điện thoại để liên lạc với cựu SVSQ Khóa 10 Thủ Đức là (714) 829-5798, (714) 767-1642.

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT