GARDEN GROVE, California (NV) – Vào tối Thứ Bảy, 23 Tháng Chín, đông đảo quan khách, thầy cô và cựu học sinh đã đến tham dự Hội Ngộ Toàn Cầu Trung Học Võ Tánh & Nữ Trung Học Nha Trang 2017 với chủ đề “Áo Trắng Ngày Xưa” được tổ chức tại Great Wolf Lodge, Garden Grove.
Bên ngoài hội trường, hàng trăm thầy cô và cựu học sinh của hai trường này, từng cặp, từng nhóm đến chụp hình lựu niệm, trò chuyện và hàn huyên tâm sự.
Theo ban tổ chức, trong hoài niệm về những ngày tháng cũ của một thời áo trắng học trò cùng hình ảnh hai ngôi trường này giờ tên gọi đã bị đổi thay và nay chỉ còn trong trí nhớ của những người đã từng dạy và học nơi này. Buổi hội ngộ này cũng để nối tiếp truyền thống kỷ niệm trường xưa, thầy bạn cũ.
Hội ngộ tại Nam California 2017 năm nay sẽ là dịp để quý khách muôn phương tay bắt mặt mừng. Đặc biệt là các cựu học sinh sẽ gặp lại nhiều thầy cô cũ để cúi đầu nói thêm một lời cảm ơn chân thành từ đáy lòng mình, rồi cùng kể nhau nghe những vui buồn trong cuộc sống tha phương, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm êm đềm của một thời cắp sách ở thành phố biển Nha Trang.
Phiêu bạt nhân gian, giờ hạnh ngộ
Mắt chân chim ngồi cạnh tóc muối tiêu.
“Buổi hội ngộ này, ngoài việc tạo điều kiện để quý thầy cô và những cựu học sinh của hai trường cùng về gặp gỡ bên nhau, ban tổ chức còn canh cánh trong lòng là làm sao cho các thế hệ tương lai giữ vững tinh thần trong việc bảo tồn truyền thống ở hải ngoại, đồng thời cũng duy trì một nền giáo dục nhân bản để tạo những con người có ích lợi cho xã hội. Vì thế, lời nói của tôi là muốn nhắn nhủ với tất cả anh chị em tuổi trẻ của đồng hương Nha Trang hãy cố gắng giữ vững niềm tin để phục vụ tốt cho xã hội,” ông Ngô Thiện Tánh, trưởng ban tổ chức nói.

Cô Nguyễn Ánh Nguyệt, cư dân Garden Grove, đồng trưởng ban tổ chức cũng có lời chia sẻ: “Hôm nay có khoảng trên 500 người tham dự, ngoài những người ở các tiểu bang tại Hoa Kỳ còn có những người đến từ các quốc gia như Pháp, Úc, Canada, Âu Châu, Việt Nam,… Trong những lần hội ngộ trước, chúng tôi chỉ tổ chức tại những nhà hàng, thành ra không đủ với số lượng người về tham dự quá đông. Vì thế, năm nay, chúng tôi tổ chức trong grand ball room của một khách sạn lớn và khang trang hơn.”
“Tôi mong rằng các thầy cô và các bạn đồng môn luôn có nhiều sức khỏe để về tham dự những buổi hội ngộ sau này, vì đây là những dịp để thầy cô và các cựu học sinh của hai trường có cơ hội gặp lại nhau trong thời gian cuối đời còn lại trên xứ người,” bà nói thêm.
Lý do có sự gắn bó của hai ngôi trường này, ông Võ Anh Kiệt, cư dân Westminster cho biết: “Chúng tôi là những cựu học sinh Võ Tánh từ những thập niên 50, 60 và 70 từ khắp bốn phương trời cùng hội tụ về đây tham dự ngày hội ngộ này. Ngày xưa, các học sinh của trường Trung Học Võ Tánh và trường Nữ Trung Học, Nha Trang học cùng một trường. Sau này, vào khoảng thập niên 60, vì số lượng nữ sinh quá đông nên chính phủ mới tách ra thành hai trường, và trường nữ trung học được gọi là Trường Nữ Trung Học Huyền Trân. Tuy rằng tách ra hai trường, nhưng những sinh hoạt của các học sinh vẫn liên kết như là một. Vì thế khi đến xứ Mỹ, hàng năm chúng tôi đều có tổ chức buổi hội ngộ cựu học sinh chung cho hai trương một lần, nhưng phải dời địa điểm tổ chức.”
Cô Hồng Loan, trưởng ban văn nghệ nói với nhật báo Người Việt: “Vì sau bốn năm, đại hội này được trở lại tại Little Saigon, nên chương trình văn nghệ đêm nay rất là đặc biệt với sự đóng góp của các cựu học sinh của hai trường từ nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác. Ngoài những bài đơn ca, họp ca, vũ,… đặc biệt nhất là trong tiết mục mở đầu do đoàn trống Thiên Ân thực hiện, màn này cũng nói lên tiếng trống trường ngày xưa. Vì chủ đề hôm nay là “Áo Trắng Ngày Xưa”, thế nên, tiếng trống trường cũng như lời kêu gọi những cựu học sinh đồng môn từ bốn phương trời về hội ngộ.”
Sau lời chia sẻ của ban tổ chức, quý thầy cô là phần trao quà kỷ niệm cho quý thầy cô và ra mắt Đặc San “Áo Trắng Ngày Xưa” do ban biên tập của hai trường Trung Học Võ Tánh và Huyền Trân Nha Trang thực hiện.
Cô Lã Thị Đoan Trang, cựu học sinh Nữ Trung Học Huyền Trân Nha Trang, cư dân Santa Ana tâm sự: “Trong thời áo trắng dưới mái trường Huyền Trân, chị em cựu học sinh chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm về tình thầy trò, tình bạn. Cũng có những kỷ niệm đặc biệt là, ngày xưa, tại thành phố Nha Trang có những trường quân đội đào tạo những sĩ quan của các quân chủng Hải Quân, Không Quân, về bộ binh thì có những trung tâm huấn luyện quân sự như Đồng Đế, Dục Mỹ, Lam Sơn,… Thời đó, thỉnh thoảng trường có tổ chức những buổi đi thăm viếng những quân trường này. Vì thế, nữ sinh chúng tôi rất thương mến những chàng trai trong thời chiến đã đi theo tiếng gọi của non sông để bảo vệ đất nước của mình.”
Ông Hà Trung Nghị, đến từ Oklahoma City, cựu học sinh của trường Trung Học La San Bá Ninh, Nha Trang tâm tình: “Tuy tôi không phải là cựu học sinh Võ Tánh, nhưng tôi có rất nhiều bạn thân học tại hai ngôi trường này. Vì thế, khi được lời mời của ban tổ chức thì tôi đến dự buổi họp mặt này ngay, để vừa được gặp lại những bạn bè cũ cùng chung xứ và vừa được tìm hiểu thêm sự sinh hoạt của các cựu học sinh của hai trường này. Hôm nay là lần đầu tiên tôi được tham dự buổi hội ngộ này. Nói chung, đồng hương người Việt của mình khi sống nơi xứ người thì rất thương nhớ quê hương, nhất là những kỷ niệm trong thời đi học, cũng vì thế, các cựu học sinh trong đêm này rất là gắn bó và thâm tình với tất cả mọi người.”
Ông Võ Anh Tùng, đến từ Việt Nam, lần đầu tiên dự buổi tổ chức này, tâm tình: “Ngày xưa tôi học trường Trung Tâm Giáo Dục Hàn Thuyên, Nha Trang là ngôi trường nằm giữa hai trường Võ Tánh và Huyền Trân, vì thế tôi có rất nhiều bè bạn học tại hai trường này. Nhân dịp tôi đi thăm thân nhân tại Nam California và được họ hướng dẫn tôi đến dự đại hội này. Tôi thấy tình người xa xứ của người Việt ở hải ngoại vô cùng mật thiết. Nhân dịp này, tôi đã gặp lại được những thầy cô và một số bè bạn cùng chung xứ sau hơn 40 năm xa cách.”

















































































