Hội ngộ và phát hành sách Kỷ Niệm 60 Năm Viện Đại Học Cần Thơ (1966-2026)

Văn Lan/Người Việt

STANTON, California (NV) – Buổi hội ngộ cựu sinh viên Viện Đại Học Cần Thơ đồng thời ra mắt sách “Kỷ Niệm 60 Năm Thành Lập Viện Đại Học Cần Thơ (1966-2026),” tổ chức tại nhà hàng Diamond Seafood I, Satnton, hôm Chủ Nhật 15 Tháng Ba.

Các cựu sinh viên đồng ca “Việt Nam Việt Nam” trong buổi hội ngộ, mừng 60 năm Viện Đại Học Cần Thơ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tham dự trong buổi hội ngộ gồm sinh viên các trường đại học thuộc Viện Đại Học Cần Thơ và các vị cựu giáo sư, như Võ Kim Sơn (Đại Học Sư Phạm), Trần Thị Cẩm Vân (Đại Học Luật), Phạm Trung Nhạc (Đại Học Luật), Nguyễn Bá Lộc (Đại Học Luật), và Nguyễn Trung Quân (Đại Học Sư Phạm).

Buổi hội ngộ cùng giây phút lắng lòng tưởng nhớ cố Giáo Sư Nguyễn Duy Xuân, nguyên viện trưởng Viện Đại Học Cần Thơ, mất ngày 10 Tháng Mười Một, 1986, tại trại “cải tạo” Hà Nam Ninh, và hương hồn những ai đã chết trên nghẹn ngào trên Biển Đông trong lúc vượt biển tìm tự do.

Sau nghi thức khai mạc, Giáo Sư Nguyễn Trung Quân, nguyên hiệu trưởng Trung Học Phan Thanh Giản Cần Thơ, giới thiệu sách kỷ yếu, một công trình tâm huyết do tập thể các vị giáo sư và các thế hệ sinh viên Viện Đại Học Cần Thơ thực hiện với tâm nguyện để lại cho thế hệ sau những sự thật của lịch sử.

Giáo Sư Nguyễn Trung Quân giới thiệu kỷ yếu “Kỷ Niệm 60 Năm Thành Lập Viện Đại Học Cần Thơ (1966-2026). (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Quyển kỷ yếu có ba phần. Phần Một: Những Người Mở Đất Miền Tây Hậu Bán Thế Kỷ XX (Tiến Trình Thành Lập Viện Đại Học Cần Thơ). Phần hai: Hành Trình Hình Thành & Phát Triển. Tưởng Nhớ Các Vị Thầy. Phần ba: Trở Về Mái Nhà Xưa (Bút ký của nhiều tác giả).

Theo đó, Viện Đại Học Cần Thơ ra đời ngày 31 Tháng Ba, 1966 thuộc tầm cỡ đại học vùng, với quy mô gồm các đại học Văn Khoa, Luật Khoa và Xã Hội, Khoa Học, Nông Nghiệp, Sư Phạm.

“Kỷ Niệm 60 Năm Thành Lập Viện Đại Học Cần Thơ (1966-2026) có 256 trang, gồm những bài viết giá trị của những vị giáo sư từng giảng dạy tại các trường đại học thuộc Viện Đại Học Cần Thơ, nhiều bài viết, hồi ức của các cựu sinh viên cùng nhiều hình ảnh có giá trị lịch sử của trường.

Trước Tháng Tư, 1975, miền Nam Việt Nam dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa, một viện đại học quốc gia được ra đời là do đề nghị của Bộ Quốc Gia Giáo Dục nghiên cứu, rồi trình lên quốc trưởng hoặc thủ tướng để được chấp thuận, ra sắc lệnh thành lập.

Giáo Sư Nguyễn Thị Mai kể về người chú, cố Giáo Sư Nguyễn Duy Xuân, nguyên viện trưởng Viện Đại Học Cần Thơ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Viện Đại Học Cần Thơ được thành lập do một phong trào quần chúng được kết hợp rộng rãi của quân, dân, cán, chính 15 tỉnh miền Tây đòi hỏi cho tuổi trẻ của miền Tây Nam Phần Việt Nam, cũng là tương lai văn hóa giáo dục của vùng này.

Đó là mong muốn có một viện đại học với những môn học thiết thực cho sự phát triển ở đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa của cả miền Nam thời bấy giờ. Ngoài ra, miền Tây lúc dó đã đủ sức để có một viện đại học với các ngành học chuyên môn, giúp cho người có đủ điều kiện học đại học ngay tại tỉnh nhà, thay vì phải đi Sài Gòn hay các nơi xa khác, đôi khi cũng là những trở ngại lớn cho việc phát triển giáo dục bậc đại học.

Giáo Sư Phạm Trung Nhạc (Đại Học Luật) nói về những kỷ niệm với cố Giáo Sư Nguyễn Duy Xuân. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Và chính phủ VNCH thành lập Viện Đại Học Cần Thơ chính là vì các nhu cầu khẩn thiết này của dân chúng.

Cuốn kỷ yếu cũng để trình bày sự thật do các vị giáo sư là những người trong cuộc vận động thành lập Viện Đại Học Cần Thơ, để giải tỏa những khuất tất từ hơn nửa thế kỷ nay. Đó là nhà cầm quyền Cộng Sản dùng nhiều phương tiện để tuyên truyền cho dân chúng phải hiểu rằng viện đại học này là do người của cách mạng điều khiển, do những trí thức yêu nước trong thị xã Cần Thơ vận động, áp lực chính quyền VNCH thành lập.

Một video clip với những hình ảnh của Viện Đại Học Cần Thơ được trình chiếu cho mọi người xem, và được hai cựu sinh viên Nguyễn Trung Nam và Nguyễn Thị Huệ giải thích tường tận.

Giáo Sư Võ Kim Sơn cho hay sau khi du học ở Mỹ, bà trở về Đại Học Sài Gòn năm 1967.

Các giáo sư và cựu sinh viên quây quần bên chiếc bánh sinh nhật mừng 60 năm Viện Đại Học Cần Thơ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bà kể: “Lúc đó tôi cho các sinh viên làm đề tài ‘Phương Pháp Giảng Dạy Khoa Học.’ Giáo Sư Nguyễn Duy Xuân đến tham dự thấy hay nên mời tôi về dạy tại Đại Học Sư Phạm Cần Thơ, cũng với môn học đặc biệt này. Bởi vì một vị giáo sư Mỹ giảng giải, có ba yếu tố giúp sinh viên tiến bộ không phải chỉ có trong sách vở, mà nằm ở ba điểm. Thứ nhất, làm sao cho sinh viên biết say mê môn khoa học, thứ hai là kích thích tính tò mò, và thứ ba là tính sáng tạo. Biết hướng sinh viên vào ba yếu tố trên, sẽ mau thành công hơn.”

Ông Nguyễn Trung Nam, cựu sinh viên Khoa Học, vào trường năm 1973, đến 1975 trở thành người tị nạn cũng xuất phát từ Cần Thơ.

Ông chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên, cựu sinh viên chúng tôi rất xúc động khi gặp lại các vị giáo sư, ôn lại những ngày còn học dưới mái trường thân yêu, không gì quý bằng. Chỉ có hơi buồn khi các thầy cô không nhiều, nhất là các bạn đồng môn ở bên nhà không ai qua được để tham dự buổi hội ngộ hôm nay, dù đã ghi danh trước khá đông.” [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT