Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam California (Vietnamese Photographic Society of California – PSCVN) vừa có cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật thường niên trong hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, 24 và 25 Tháng Giêng, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster.

Giới yêu nhiếp ảnh đến tham dự, trò chuyện giao lưu với các tác giả có tác phẩm triển lãm trong nhiều thể loại, từ phong cảnh, trừu tượng, thiên nhiên hoang dã, đến đời thường, để cùng học hỏi và trao đổi kinh nghiệm chụp ảnh rất thú vị.
Phải đến trực tiếp xem triển lãm mới thấy hết nét đẹp và tâm tư của các tác giả trong từng bức ảnh. Nó không chỉ là bước đầu khi phân bố cục, quan sát ánh sáng, ứng dụng kỹ thuật chụp tự động hoặc tự điều chỉnh (manual).
Đến tham dự đa số là những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, và cũng có một số người vì yêu thích chụp ảnh đến xem để học hỏi thêm.
Cô Thư Huyền, cánh chim đầu đàn của PSCVN, cho biết triển lãm kỳ này có 67 ảnh khổ lớn, hầu hết là được chụp qua những chuyến đi xa hoặc gần, cùng đi hoặc tự do, được chọn lọc triển lãm.

Đặc biệt trong lần triển lãm này, đề tài “Điều Hướng Cuộc Cách Mạng AI Trong Nhiếp Ảnh” (Navigating the AI Revolution in Photography) được đưa ra bàn luận sôi nổi, lôi cuốn người chụp ảnh với nhiều nhận xét và tranh luận.
AI có nghĩa là “Trí Thông Minh Nhân Tạo” (Artificial Intelligence).
Anh Khôi Đặng là người am hiểu và đề xướng đề tài này. Anh đưa ra để mọi người cùng tham dự, và các hội viên bàn luận sôi nổi với hai khuynh hướng. Một là dùng AI để sửa hình có sẵn, hai là theo những câu lệnh, dùng AI để làm thành một bức ảnh.
Vấn đề được đặt ra là hội viên PSCVN nghĩ gì và làm gì với những tính năng của AI, giới hạn cho phép về tính công bằng và như thế nào là cuộc chơi công bằng và sáng tạo.

Cô Thư Huyền chia sẻ: “Đề tài này gây tranh cãi bất tận với những câu hỏi liệu có nên cho phép con người áp dụng AI trong nhiếp ảnh ở cộng đồng không? Có một khuynh hướng không thích bất cứ sự liên quan nào của AI với nhiếp ảnh, chụp ảnh phải là nguyên bản thuần khiết với gốc gác chân thật của nó. Và AI, với những ý tưởng cũng từ trong đầu mà ra, và thực sự, nếu dùng AI có ý tưởng rõ ràng và đúng nơi đúng lúc, sẽ là công cụ tuyệt vời để giúp hình ảnh được đẹp hơn.”
Ông Hiệp Vũ cho biết: “Sau khi nghỉ hưu tôi mới học nhiếp ảnh, đa số tôi chụp ảnh phong cảnh, và nhiếp ảnh sẽ đi với tôi đến hết đời. Ngoài ra, tôi cũng thích thể loại ‘Ảnh Đường Phố’ (Street Photography) chụp những hình ảnh của đời thường, với những văn hóa đặc thù nơi đang sống. Bức hình nói lên một câu chuyện, nếu nói lên được câu chuyện đó, sẽ thành công.”
Bà Loan Vũ, bà xã của ông Hiệp Vũ, cho hay nhờ học nhiếp ảnh ở PSCVN từ năm 2013 đến nay, có cơ hội đi khắp nơi để chụp ảnh. Bức ảnh đen trắng “Between Friends” của bà cho thấy những người bạn trong cuộc đua ngựa ở thảo nguyên Mông Cổ, với những nét đặc sắc của những bộ quốc phục thuần túy văn hóa bản địa, cùng phi ngựa trên thảo nguyên trong một lễ hội địa phương.

Cô Lan Olguin, với tác phẩm “Đồng Cỏ Năng” chụp tại Phú Yên, Việt Nam, diễn tả cảnh người nông dân đang gánh cỏ năng vừa thu hoạch trên đồng, một công việc bình thường để kiếm tiền. Cô cho biết được đi nhiều nơi để chụp được nhiều ảnh rất thú vị trong cuộc sống.
Cô Thư Huyền có tác phẩm đen trắng theo thể loại trừu tượng, với chủ đề “Sám Hối.”
Cô chia sẻ: “Bức ảnh này được chụp trong chuyến đi Yosemite, diễn tả một người đang quỳ gối cầu nguyện hoặc sám hối. Nhìn toàn thể bức ảnh người xem có thể thấy rất rõ hình dáng của người đang quỳ gối cầu nguyện, với những khối băng đóng cứng sáng lấp lánh chung quanh, bức ảnh chìm đắm trong không gian tĩnh lặng an bình.”

Anh Quỳnh Tôn, chuyên chụp ảnh thú hoang dã, cho biết lúc đầu chụp ảnh phong cảnh, nhưng “với thiên nhiên thì phong cảnh luôn cố định, ở yên một chỗ, chỉ có thời tiết là thay đổi. Nếu chụp ảnh phong cảnh thì có thể sẽ lặp lại hình của một người khác đã chụp, và cứ thế người khác cũng sẽ chụp giống như tôi đã chụp. Tôi đã thay đổi khi chụp ảnh thú hoang dã, vì thời khắc nó xuất hiện trước ống kính chỉ trong khoảnh khắc, dù mình có quay lại chỗ cũ một lần nữa cũng không chụp lại khoảnh khắc trước đó được.”
“Đó là lý do chính tôi chuyển sang chụp ảnh thú hoang dã. Lần đầu chụp cũng sợ nhưng quen rồi khi được ngồi trong xe thiết kế riêng cho người chụp rất an toàn. Hơn nữa, con thú được sinh ra và lớn lên trong công viên quốc gia giống như trong thiên nhiên, nó gặp con người rất nhiều lần nên khi gặp những chuyến xe chở người chụp ảnh vô hại nên chúng rất tự nhiên. Người chụp ảnh cũng rất thoải mái và tự tin khi chụp chúng.”
Hai ngày triển lãm cuối tuần của PSCVN, một sinh hoạt thường kỳ tại Little Saigon đem lại sự nhẹ nhàng qua cái nhìn phong phú của bộ môn nhiếp ảnh khiến cuộc sống thư giãn hơn. [đ.d.]






































































