Hội Quân Xa Việt Mỹ diễn hành tại Little Saigon mừng Lễ Độc Lập Hoa Kỳ lần thứ 250

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Nhân Lễ Độc Lập 2026, kỷ niệm 250 năm lập quốc Hoa Kỳ, Hội Quân Xa Việt Mỹ cùng Hội Cựu Quân Nhân Việt Mỹ và Đồng Minh tổ chức diễn hành quân xa tại Little Saigon, sáng Thứ Bảy, 4 Tháng Bảy.

Đoàn Quân Xa VNCH tại điểm xuất phát trong khu Bolsa Mini Mall, Westminster. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Phạm Công, hội trưởng Hội Quân Xa Việt Mỹ, nói: “Hôm nay, chúng tôi tổ chức buổi diễn hành quân xa trên các con đường chính tại thành phố Westminster, trung tâm Little Saigon, để bày tỏ sự thành kính với đất nước Hoa Kỳ cùng tri ân những quân nhân Hoa Kỳ và VNCH đã hy sinh mạng sống của họ, để cho chúng ta có được cuộc sống an bình hôm nay. Nước Mỹ đã mở rộng vòng tay đón nhận người Việt tị nạn Cộng Sản sau cuối Tháng Tư, 1975. Nhờ đó, sau hơn 50 năm người Việt sống tại Little Saigon và nhiều nơi khác, chúng ta có cơ hội tiến thân và đoàn kết vững mạnh. Nhân kỷ niệm 250 năm lập quốc Hoa Kỳ, Hội Quân Xa Việt Mỹ xin cầu chúc nước Mỹ luôn vững mạnh để người dân được sống hạnh phúc, tự do và bình đẳng.”

Khoảng 9 giờ sáng, các xe quân đội và phái đoàn tham dự tập trung tại bãi đậu xe trước cửa tiệm hình Asia Studio trong Bolsa Mini Mall.

Tham dự diễn hành là các xe của Hội Quân Xa Việt Mỹ, Hội Cựu Quân Nhân Việt Mỹ và Đồng Minh, các phái đoàn quân đội, và dân sự cùng hậu duệ VNCH.

Đoàn Quân Xa VNCH và các xe của đồng hương diễn hành trên đại lộ Bolsa, Westminster, trong ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ lần thứ 250. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Chương trình bắt đầu với nghi thức chào cờ VNCH và cờ Hoa Kỳ, và phút mặc niệm. Sau đó, cuộc diễn hành xuất phát trên đại lộ Bolsa và đi qua những đường khác của Westminster.

Ông Nguyễn Thế Nam, cựu học sinh trường Bưởi Chu Văn An, nói: “Hôm nay là một ngày đặc biệt, mừng Hoa Kỳ tròn 250 năm tuổi. Đối với tôi, đây là quê hương thứ hai của cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Little Saigon. Hoa Kỳ là một đất nước tự do, mang lại ấm no, hạnh phúc cho các cư dân đang sống tại lãnh thổ này, trong đó có người Việt Nam. Chúng ta đang sống trong khung cảnh thanh bình tại đây, thì phải nhớ ơn của chính phủ Hoa Kỳ đã cưu mang người Việt suốt trên 50 năm. Vì thế, tôi đến tham dự cuộc diễn hành hôm nay.”

Bà Kelly Daniels (Kiều Quan) (trái) và ông Lê Kiệt, hậu duệ QLVNCH, chuẩn bị xuất phát. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bà Kelly Daniels (Kiều Quan), ứng cử nghị viên Địa Hạt 4 của Westminster, nói: “Hôm nay, chúng ta cùng tôn vinh biểu tượng của sự thống nhất, tự do, và phát triển của đất nước Hoa Kỳ đứng vững trên thế giới suốt 250 năm. Suốt chặng đường trên 50 năm của người Việt ly hương tại đất nước này, chúng ta đã đóng góp rất nhiều cho sự tiến triển của xã hội, và không ít cho chính phủ Hoa Kỳ. Phải nói, chúng ta rất hãnh diện khi được sống trên lãnh thổ luôn bảo vệ các quyền cơ bản của con người, thực hiện sự công bằng và bác ái cho nhân loại.”

Ông Thomas Trần nói: “Hôm nay tôi mặc quân phục của quân đội Hoa kỳ, vì tôi yêu màu cờ và quân phục của Mỹ. Gia đình tôi sống tại Hoa Kỳ trên 30 năm. Khi đặt chân đến đất nước này, mình cảm thấy có không khí tự do thật sự của một đất nước mà trên thế giới có rất nhiều người mơ ước sẽ được đến để sống. Mặc dù tôi không phải là quân nhân, nhưng hôm nay tôi mặc bộ quân phục này là để cảm ơn đất nước Hoa Kỳ, trong đó có những chiến binh Mỹ từng hy sinh mạng sống để chiến đấu cho sự tự do, dân chủ của miền Nam Việt Nam trước năm 1975.”

Ông Phạm Công (trái), hội trưởng Hội Quân Xa Việt Mỹ, phát biểu trước giờ xuất phát diễn hành. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Tony Bùi, chủ nhiệm tuần báo Đời Sống Việt, phát hành lần đầu tiên, nhân Lễ Độc Lập Hoa Kỳ lần thứ 250, nói: “Hai trăm năm mươi năm lập quốc Hoa Kỳ là biểu tượng cho thế giới biết về sự thành công vượt bực của một đất nước trẻ nhất tại năm châu. Người Việt chúng ta được hưởng những quyền lợi về tinh thần, vật chất và sự tiến triển của nền văn minh bậc nhất trên thế giới. Vì thế, chúng ta phải tỏ lòng tôn kính và tri ân nước Mỹ đã cho chúng ta có được cuộc sống như hôm nay.”

Bà Thu Huyền, vợ của cố nhạc sĩ Trường Kỳ, từ Canada sang California chơi, nói: “Nhân cơ hội đến Hoa Kỳ trong dịp Hè sang, tôi được gia đình con gái đưa đến dự buổi diễn hành đúng ngay ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ tròn 250 năm. Tôi rất xúc động khi chứng kiến sự tri ân đất nước Hoa Kỳ của cộng đồng Việt Nam tại Little Saigon, theo tinh thần uống nước nhớ nguồn, mà cổ nhân từng truyền lại cho dân tộc Việt Nam.”

Ông Thomas Trần (thứ nhì từ phải) cùng gia đình đến dự cuộc diễn hành quân xa tại Little Saigon. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nhạc sĩ Lê Xuân Trường khẳng định: “Sự tri ân và lòng tôn kính đất nước Hoa Kỳ là bổn phận của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản đang sống tại nước Mỹ.”

Hội Quân Xa Việt Mỹ hoạt động như một câu lạc bộ tự phát của các cựu quân nhân, và những người đam mê sưu tầm xe quân sự cổ, đặc biệt là xe Jeep hay xe Dodge được Hoa Kỳ viện trợ cho QLVNCH trước năm 1975. Trên 20 năm qua, chủ trương của hội là hoạt động trong những sự kiện của các cựu chiến binh VNCH, Hoa Kỳ, và các hội đoàn người Việt tại Little Saigon, mỗi khi cần sự hỗ trợ của hội. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT