Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Đồng hương Cà Mau vừa có buổi họp mặt mừng Xuân Ất Tỵ 2025 trong không khí tràn ngập sắc Xuân vào chiều Chủ Nhật, 2 Tháng Hai, tức Mùng Năm Tết, tại White Palace, Westminster.

Ông Nguyễn Văn Tiến, hội trưởng Hội Thân Hữu Cà Mau, cho biết năm nay không ngờ bà con Cà Mau đến họp mặt đông hơn dự kiến, mặc dù hội mời bà con khá trễ, vào lúc cận Tết. Theo ông, nếu mời sớm, có thể bà con tới còn đông hơn nữa.
Toàn thể ban điều hành và ban cố vấn Hội Thân Hữu Cà Mau lên sân khấu chúc mừng năm mới đồng hương và thân hữu, gồm Hội Bạc Liêu, Hội Gò Công, Chùa Bà Thiên Hậu Los Angeles, Hội Rạch Giá, Hội Sóc Trăng, Trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế, Hội Cảnh Sát Quốc Gia Nam California, Hội Bến Tre Kiến Hòa, Hội Trà Vinh, ông bà Luật Sư Đỗ Hiếu Liêm, và nhiều hội đoàn cùng cá nhân khác.

Ông hội trưởng nói trong lời chúc Tết mừng năm mới đồng hương và thân hữu: “Như những năm qua, nhân dịp Xuân về, Hội Thân Hữu Cà Mau luôn tổ chức họp mặt nhằm tạo sự gặp gỡ thường xuyên cho đồng hương, ngồi lại bên nhau hàn huyên tâm sự, chia sẻ những thông tin vui buồn, quan hôn tang tế, quan trọng nhất là đem lại tình đoàn kết của mọi gia đình Cà Mau vui Xuân trong hoàn cảnh tha hương.
“Để tạo mối thân tình đó, chúng tôi cố gắng duy trì mỗi năm hai lần gặp gỡ. Một là dịp Tất Niên hay Tân Niên, hai là picnic hằng năm vào ngày lễ Lao Động. Để duy trì sức mạnh bền vững, chúng tôi tha thiết kêu gọi thân hữu tích cực đóng góp cho hội chúng ta trên mọi lãnh vực, tinh thần, nhân lực, vật chất, tài chánh, để hội chúng ta luôn vững mạnh được vui chơi trong điều kiện gắn bó của đồng hương Cà Mau,” ông nói thêm.

Như thông lệ hằng năm, những vị cao niên từ 80 tuổi trở lên được mời lên chúc thọ, có những vị tuổi hạc rất cao, như cụ bà Liễu Trần năm nay đã 101 tuổi. Và không thể thiếu được hàng con cháu Cà Mau, thế hệ trẻ tiếp nối trong tương lai, từ 16 tuổi trở xuống, lên nhận phong bao lì xì của ông hội trưởng.
Cô Tiên Lê và cô giáo Giang Trần, dạy ba em trong Nhóm Hương Sen gồm Jennifer, Mia Ngô, và Ma Nguyễn trình diễn thật xuất sắc, uyển chuyển thướt tha trong vũ điệu “Sắc Màu Quê Hương.”

Cô Tiên cho hay để chuẩn bị cho ngày trình diễn này, các em học sinh từ các lớp Ba, lớp Bốn và lớp Bảy, phải tập dượt trong hai tuần, vừa hát vừa múa.
“Em rất hãnh diện khi ở Mỹ các em dù nói tiếng Việt rất khó, hát tiếng Việt thành thạo lại càng khó hơn, nhưng phần lớn được cha mẹ dạy con học ở nhà. Để các em biết yêu quê hương đất nước, nhất là biết đến truyền thống văn hóa Việt, chúng em phải cố gắng rất nhiều để giúp các em. Chỉ khi nào các em thật sự biết yêu tiếng Việt, các em mới hát và múa thật chuẩn trong tình yêu đất mẹ nồng nàn,” cô chia sẻ.

Ông Trác Trần, cựu hội trưởng, một trong những hội viên sáng lập Hội Cà Mau, cho biết thật sự hội đã hình thành trước đó nhưng không hoạt động, chỉ từ 1995 mới chính thức sinh hoạt. “Người Cà Mau không có gì giỏi, chỉ tổ chức những buổi họp mặt thân hữu và đồng hương để chung vui trong những dịp hội hè thế này, gặp được đồng hương là mừng rồi. Đó là tính cách thiệt thà của người dân ở miền đất cuối cùng của đất nước,” ông tâm sự.
“Trước đây thì có những dịp phát thưởng cho con em trong hội trong những giải khuyến học, nhưng sau này không có kinh phí nên tạm ngưng. Hôm nay mừng Tân Niên, chúng tôi rất vui vì đồng hương và thân hữu về tham dự thật đông. Bà con vẫn luôn nhớ về ngày truyền thống hằng năm mà về tham dự quá đông, thật vui,” ông nói.

Năm nay chương trình văn nghệ mừng Xuân Ất Tỵ thật phong phú, với những phút giây tuyệt vời trong các màn nhạc cảnh, đơn ca, hoa hậu áo dài, xen kẽ là màn xổ số trúng thưởng, đồng hương cùng thân hữu trong những màn dạ vũ vui tươi cùng ban nhạc The Waves.
Hội Cà Mau thành lập năm 1995, đến nay đã 30 năm. Nhờ tình đoàn kết, bà con ngày càng quy tụ về đông vui, mỗi lần họp mặt cũng gần 300 người. Tên gọi Hội Thân Hữu Cà Mau với ý nghĩa là bất cứ ai dù không phải là sinh quán Cà Mau, nhưng đã từng sinh sống và làm việc tại Cà Mau, đều là thân hữu cả. [qd]


































































